- Lời Chúa: Ga 19, 41-42
Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và, trong khu vườn đó, có một ngôi mộ mới chưa từng có ai được đặt vào. Vì ngày Chuẩn Bị lễ Vượt Qua của người Do Thái, và vì ngôi mộ này ở gần, họ đã đặt Chúa Giêsu vào đó.
- Suy niệm
“Hôm nay khắp trái đất đều im lặng, trầm lắng mênh mông và u tịch mọi bề. Sở dĩ có được sự trầm lặng khắp nơi như vậy là vì Hoàng Đế đang an giấc. Trái đất kinh sợ rồi im hơi là vì Thiên Chúa đang ngủ yên trong xác phàm” (GLCG số 635).
Cùng với Mẹ Maria, chúng ta dừng chân, lặng lẽ chiêm ngắm Chúa trong nấm mồ huyệt đá. Nghĩ đến một ngày nào đó, kẻ trước người sau, lần lượt đều trở về với cát bụi. Hành trình dương thế khép lại, và trên tấm bia mộ chỉ còn vài dòng ngắn gọn do người thân còn sống gửi gắm cho người đã khuất: “Vô cùng thương nhớ”, “Sống mãi trong ký ức”…
Phải chăng cuộc đời chỉ dừng lại ở đó? Hôm nay, Chúa đã chết trong thân xác. Những phép lạ đã khép lại, lời rao giảng của Ngài cũng lặng im. Mọi sự dường như rã rời và tuyệt vọng đối với các tông đồ. Nhưng dưới chân Thập Giá vẫn có dáng đứng thẳng của Mẹ Maria, dáng đứng của niềm tin và hy vọng. Từ nơi thẳm sâu ấy, như có lời hẹn gặp nhau trên Nước Trời. Ngày mai Phục Sinh, cùng hát Alleluia.”
Bên mộ Chúa, niềm tin vẫn âm thầm cháy sáng, giúp ta ngẩng cao đầu giữa những nghịch cảnh chông chênh của cuộc đời. Tất cả là vì tin vào Lời Chúa và cảm nhận được tình thương của lòng thương xót Ngài.
Như Đức Maria đã ghi nhớ mọi điều và suy niệm trong lòng, thì hôm nay, trong sự tĩnh lặng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, chúng con cùng lặng lẽ ôn lại tất cả những gì tình yêu Chúa đã làm cho con.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, trong thinh lặng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Lời Chúa vang vọng lại, rót vào đáy lòng con:
“Ta yêu con.” (Ga 16,9)
“Ta đã gọi chính tên con; con là của Ta.” (Is 43,1)
“Trước khi tạo thành con, Ta đã biết con.” (Gr 1,5)
“Không phải con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn con.” (Ga 15,16)
“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con.” (Is 43,1)
“Và này, Ta ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Lạy Chúa, giữa sự thinh lặng của nấm mồ hôm nay, con tin rằng tình yêu Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Xin cho con không chỉ yêu Chúa bằng những cảm xúc chóng qua, nhưng biết yêu Chúa bằng hành động, biết chọn Chúa trong từng chọn lựa nhỏ bé của đời mình, và sống trọn lời trăn trối của Chúa: “Các con hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con.”
Lạy Chúa, con tin vào Lời Chúa, con đặt hy vọng nơi tình yêu Chúa, và con xin phó thác đời con vào lòng thương xót Chúa, Xin cho con biết ở lại trong niềm tin, để chờ đón ánh sáng Phục Sinh bừng lên. Amen.
- Quyết tâm
Chờ đợi Chúa trong cầu nguyện, và thinh lặng.







