Giữa thế giới còn nhiều đau thương, bất công và bỏ rơi, lòng Chúa xót thương vẫn tiếp tục hiện diện cách cụ thể qua vòng tay phục vụ của các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres – Tỉnh Dòng Đà Nẵng. Sứ mạng của Hội Dòng không vang dội giữa chốn đô hội, nhưng lặng lẽ tỏa sáng nơi vùng sâu vùng xa, bên những con người nghèo khó, bệnh tật, và cách riêng là nơi các em nhỏ bị bỏ rơi, những mầm sống mong manh nhưng đầy hy vọng.
Nằm khiêm nhường giữa vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, Cộng đoàn Cô nhi Sao Mai, do các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Tỉnh Dòng Đà Nẵng chăm sóc, là mái nhà ấm áp cho những em bé thiếu vắng tình thương gia đình. Không chỉ là nơi nương tựa thể lý, Sao Mai còn là hình ảnh sống động của vòng tay Chúa yêu thương, đang tiếp tục mở ra mỗi ngày qua trái tim phục vụ của các Nữ tu.
Không chỉ dừng ở cơm ăn áo mặc, các Srs còn chăm chút cho các em từng bước phát triển nhân cách, học hành và đức tin.
Những chia sẻ đơn sơ ấy như lời chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa đang âm thầm ôm lấy từng phận người qua trái tim phục vụ của các Nữ tu.
Khi được yêu thương, những tâm hồn nhỏ bé ấy sẽ nở hoa. Và khi tình yêu được lan tỏa, cả thế giới sẽ đổi thay.
Bạn và tôi, dù ở đâu, cũng có thể trở thành một phần của vòng tay yêu thương ấy, bằng lời cầu nguyện, sự nâng đỡ vật chất hay một tấm lòng biết quan tâm đến người nghèo, người bị bỏ rơi.
Tình yêu của Chúa không bao giờ đứng yên, nhưng luôn tìm đến những ai cần được chạm đến, và hôm nay, Ngài đang đi bước đầu tiên qua các Nữ tu Phaolô. Còn bạn, bạn sẽ nối vòng tay ấy chứ?