Nhiều Bà Mẹ Của Thánh Carlo Acutis

Từ khắp nơi trên thế giới, các bà mẹ yêu mến Thánh Carlo

pillarcatholic.com, Edgar Beltrán, 2025-09-08

Đức Lêô đã đưa Thánh Carlo Acutis và Thánh Pier Giorgio Frassati lên bàn thờ ngày 8 tháng 9.

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh đến vai trò của gia đình Acutis trong sự trưởng thành đức tin của Thánh Carlo: “Carlo… đã gặp Chúa Giêsu trong gia đình, nhờ ông bà Andrea và Antonia, cha mẹ của Carlo và sau đó là ở trường, nhưng trên hết là trong các bí tích được cử hành ở cộng đồng giáo xứ.”

Thánh Carlo là thánh có tác động mạnh trên giới trẻ, vì Carlo Acutis là người đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ được phong thánh. Nhưng đám đông trong lễ phong thánh lại là các bà mẹ!

Carlo khơi dậy lòng tôn kính trong cộng đồng Công giáo ở mọi lứa tuổi, lòng tôn kính này đặc biệt được các bà mẹ thúc đẩy cho con cái, họ xem Thánh Carlo Acutis là gương mẫu cho con cháu họ.

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, bà Tonia Rusolillo ở Naples chia sẻ trên trang The Pillar: “Tôi có con nhỏ và giới trẻ là tương lai của Giáo hội, nên tôi cầu nguyện với Carlo cho con cái tôi và cho tất cả các thanh thiếu niên. Giáo xứ Regina della Pacis của chúng tôi có nhà nguyện mang tên Carlo Acutis, các thanh thiếu niên trong giáo xứ phục vụ thánh lễ.” Nhóm của bà đội chiếc mũ bóng chày có in hình Thánh Carlo.

Carlo Acutis sinh năm 1991 tại London, lớn lên ở Milan. Dù Carlo sinh ra trong gia đình công giáo nhưng gia đình Carlo không giữ đạo, nhưng từ nhỏ, Carlo đi lễ, lần lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Carlo có biệt tài máy tính, Carlo dùng kỹ năng này để ghi lại các phép lạ Thánh Thể từ khắp nơi trên thế giới.

Dưới mắt mọi người, Thánh Carlo là một thiếu niên bình thường, thích trò chơi điện tử, bóng đá và Pokemon, nhưng những ai ở gần Carlo đều thấy Carlo rất đặc biệt. Ông Rajesh Mohur đạo Hinđu là người chăm sóc Carlo khi còn nhỏ, gương Carlo đã làm ông trở lại đạo công giáo.

Thánh Carlo thường dùng tiền túi cha mẹ cho để mua túi ngủ cho những người sống trên đường phố Milan.

Năm 2006, Carlo Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu khi 15 tuổi. Carlo dâng đau đớn của mình để cầu nguyện cho Giáo hoàng và Giáo hội. Năm 2020 Carlo được phong chân phước ở Assisi, Carlo sống một đời sống vô cùng thánh thiện.

Bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo viết một quyển sách làm chứng cho con mình, bà thường kể câu chuyện đức tin của con bà đã làm cho bà trở lại Giáo hội như thế nào. Trước khi Carlo chào đời, đức tin của bà hời hợt, nếu không muốn nói là không có, nhưng Carlo đã đưa bà về với Giáo hội, về với Chúa. Bà cho biết trong đời bà chỉ đến nhà thờ 3 lần, lần đầu là khi Rửa tội, lần thứ nhì là Thêm sức và lần thứ ba là lễ cưới. Bà nói: “Trong trường hợp của Thánh Têrêsa Lisieux, cha mẹ là những nhà giáo dục vĩ đại; còn trong trường hợp của tôi, vai trò đảo ngược, Carlo là người cứu tinh nhỏ bé của tôi, và trên hết, Carlo là nhà giáo dục vĩ đại của tôi về đức tin.”

Carlo đã tác động trên nhiều bà mẹ và con cái của họ

Bà Christina, người hành hương Mỹ, chia sẻ trên tờ The Pillar“Con trai Declan của tôi bị hội chứng Down, Declan có lòng tôn kính Carlo sâu đậm. Declan đã đưa tôi đi sâu hơn vào đời sống tâm linh. Tôi nghĩ đó là nhờ tấm gương của hai mẹ con Carlo. Chúng tôi đã cùng nhau đọc tất cả về Carlo. Chúng tôi vừa đọc xong quyển sách của mẹ Carlo. Carlo đã đưa mẹ đi sâu hơn vào đức tin, và Declan cũng đã đưa tôi đi sâu vào đức tin.”

Christina và Declan. Nguồn: Edgar Beltrán/Pillar Media.

Declan chia sẻ trên The Pillar“Thánh Phanxicô Assisi là cha thiêng liêng của tôi. Carlo cũng rất kính mến ngài, tôi cảm thấy tôi là anh em với Carlo.” Theo bà Christina, mối liên hệ này còn sâu sắc hơn: “Năm 2020, chúng tôi đã xem lễ phong chân phước cho Carlo trên truyền hình và Declan nói con biết Carlo, con sẽ sớm gặp Carlo. Nhưng vì lúc đó đang Covid nên chúng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ gặp Carlo. Ba tuần sau, linh mục ở giáo xứ bên cạnh mang về một thánh tích của Carlo và nói Carlo và Pier Giorgio Frassati sẽ được phong thánh. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi và đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây hôm nay.”

Một số bà mẹ kính mến Thánh Carlo đã đi với con cái đến dự lễ phong thánh Carlo.

Maribel Castillo Atienza, từ Phi Luật Tân nhưng đang sống ở Rôma chia sẻ trên The Pillar: “Là người công giáo, tôi kính mến  Carlo Acutis, Carlo là gương mẫu cho con cái chúng tôi. Carlo được phong thánh trong một thời gian ngắn, Carlo là người đương thời, Carlo còn nhỏ nhưng có đức tin vững vàng, Carlo là tấm gương cho các con tôi. Nhiều bà mẹ kính mến Carlo, họ hy vọng trên thiên đàng, Carlo cầu bầu cho con cháu họ. Bà María del Socorro Silva, thuộc cộng đồng Công giáo Brazil tại Milan chia sẻ trên The Pillar: “TRên thiên đàng, chúng tôi mong Carlo cầu bầu cho con cái chúng tôi, cho tương lai tốt đẹp của chúng.”

Maribel và con trai. Nguồn: Edgar Beltrán/Pillar Media.

Một nhóm người hành hương Brazil từ Tổng giáo phận Milan. Nguồn: Edgar Beltrán/Pillar Media.

“Với người Brazil chúng tôi, thật vinh dự lớn lao khi chúng tôi được ở đây trong lễ phong thánh vì phép lạ đầu tiên của Carlo là ở Brazil.”

Các bà mẹ khác cho biết câu chuyện về tình yêu của Acutis dành cho Bí tích Thánh Thể là đức tính mà họ mong muốn truyền lại nhất cho con cái. Bà Lucía Treviđo ở Monterrey, Mêxicô chia sẻ: “Tôi hết lòng kính mến Carlo và tình yêu của Carlo dành cho Bí tích Thánh Thể. Đây là điều đưa chúng tôi đến gần Chúa hơn và là điều tôi mong muốn gia đình tôi có được. Tôi nghĩ Carlo dùng internet để truyền giáo là rất quan trọng, vì đó là cách các bạn trẻ đến với Bí tích Thánh Thể.”

Silvia và Lucía Treviđo. Ảnh: Edgar Beltrán/Pillar Media.

Bà Silvia, chị của Lucía, nói thêm: “Tôi có ba con trai, những người mẹ như chúng tôi dễ thông cảm với Carlo, bây giờ tôi cảm thấy tôi có thể mang thông điệp đức tin này đến cho con cháu.”

Bà Marisela Bađos đến từ Havana, Cuba cũng đồng ý: “Nhiều bà mẹ rất mến Carlo vì con cái nhỏ của họ. Chúng tôi xem Carlo là tấm gương cho con cái, là người đưa đường để chúng đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn.”

Bà Marisela Bađos và chồng, José Luis. Ảnh: Edgar Beltrán – Pillar Media

Bà nói thêm: “Chúng tôi đến đây vì hôm nay kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi, con gái chúng tôi đang sống ở đây. Các thánh trẻ truyền cảm hứng cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục. Tôi cầu nguyện xin Carlo Acutis giúp các bạn trẻ Cuba để họ có thể đổi mới đức tin và tin vào Đức Giêsu là Chúa cứu thế duy nhất, là hy vọng duy nhất của nhân loại.”

Nguồn: phanxico.vn

Bài Liên Quan

Các Giám Mục Nam Bán Cầu Kêu Gọi Liên...

Trong thư đề ngày 10/9/2025, gửi đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhân Khóa họp thứ...

Carlo Acutis Đã Làm Phép Lạ Cho Valeria Vargas...

Từ việc té xe cận kề cái chết cho đến việc được chữa lành không di chứng...

ĐTC Lêô XIV: Hòa Bình Là Giấc Mơ Quý...

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp liên tôn “Thúc đẩy nền văn hóa...

Cho Đến Nay Đã Có Ít Nhất 261 Giáo...

La cattedrale di Granada, in Nicaragua | AFP or licensors G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA Báo cáo...

Người Công Giáo Ở Bắc Ireland Bị Bách Hại

A view of damaged houses in the Annalee Street area of North Belfast, Northern Ireland. | Credit:...

Đức Thánh Cha Lêô XIV Trong Buổi Tiếp Kiến...

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước đám đông trong buổi tiếp Năm Thánh tại Quảng...