Phòng Khám Phao-Lô: Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Già Neo Đơn

Người ta thường nói: “Đà Nẵng, một thành phố đáng sống”, bởi thành phố này là điểm đến của khách du lịch nên luôn phát triển, đổi mới từng ngày. Thế nhưng, ngay trong lòng thành phố này, vẫn còn đây đó những con người sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật và thiếu thốn, đặc biệt là một số cụ già neo đơn. Họ vừa thiếu thốn vật chất, vừa phải chống chọi với bệnh tật và đau đớn trên thân xác.

Các Soeurs đã tổ chức ngày khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các cụ ông, cụ bà tại cụm Đà Nẵng – Hòa Vang. Từ sáng sớm, không khí tại phòng khám đã rộn ràng hơn thường ngày. Hình ảnh quen thuộc của các Soeurs trong chiếc áo trắng tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Với nụ cười hiền hòa, tươi vui và niềm nở, trong sự ân cần và nhẹ nhàng, các Soeurs chào đón các cụ, sắp xếp chỗ ngồi, lần lượt hướng dẫn đến phiên: chỗ này thì lấy nhiệt độ, chỗ kia đo huyết áp, bàn thăm khám… được hỏi han sức khỏe, lắng nghe các cụ giãi bày: đau nhức, mỏi mệt, chán ăn, mất ngủ… Trên khuôn mặt các cụ già hằn rõ dấu vết của thời gian, của nỗi lo toan cuộc sống, của bệnh tật và thiếu thốn.

Những viên thuốc được ghi rõ cẩn thận: có ghi thời gian uống, số lần trong ngày, lại còn được các Soeurs hướng dẫn tỉ mỉ để các cụ không lẫn lộn hay quên sót, nhưng phải cẩn thận uống đúng theo toa.

Ngày hôm ấy, không khí càng trở nên đặc biệt hơn với sự hiện diện của Cha Giám đốc Caritas giáo phận. Sự có mặt của Cha làm các cụ cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm. Qua đó, cũng cho thấy phần nào: “Giáo hội luôn đồng hành và sẻ chia với những người nghèo khổ, bệnh tật.” Cùng với Cha, các tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ trong công việc, góp phần tạo nên một bức tranh sống động về tình liên đới Kitô giáo.

Hoạt động của Phòng khám Phao-lô là nơi mang lại niềm vui, gặp gỡ, an ủi và sẻ chia. Ước mong sao, nơi đây trở thành điểm đến cho các cụ, được quan tâm, yêu thương, chắc hẳn sẽ vơi đi phần nào sự cô đơn, buồn tủi khi tuổi già đang phải chống chọi với đau yếu, bệnh tật. Nguyện xin Chúa dùng Phòng khám trở thành nơi: “Tình thương Chúa chan hòa mặt đất” (Tv 32).

Bài Liên Quan

Mùa Hè Xanh 2025

Nếu chúng ta có một trái tim yêu thương, luôn xót xa, rung động và thiết tha...

Thăng Tiến Khối Nghỉ Hè, Giáo Dục Kỹ Năng...

https://youtu.be/g0v8CCWTmX0 Bạn có tin rằng, giữa núi rừng hẻo lánh – nơi dường như xa lạ với ánh...

Bữa Trưa Ở Làng Kon Mong Và Tu Team

Mặt trời tháng Bảy như đổ lửa xuống miền đất cao nguyên. Con đường vòng vèo, dốc...

Mái Ấm Tình Thương – 18 Phan Tứ, Đà...

https://youtu.be/_LiUsQj_wvE?si=DghaKmGHt07jKsUw Giữa lòng thành phố Đà Nẵng sôi động, có một góc nhỏ rất đỗi bình yên. Nơi...

Hành Trình Bác Ái Của Trái Tim Và Nghị...

Hành Trình Chạm Đến Trái Tim

“Không có gì lớn hơn khi bạn dành cuộc đời mình để phục vụ người khác, đặc...