Cuộc Sống Online, Đạo Đức Offline

Đời sống đức tin không chỉ là chuyện đi lễ, cầu nguyện hay đọc kinh nơi nhà thờ, mà còn thể hiện ngay trong từng cú nhấp chuột, từng lời bình luận và mỗi nội dung ta chia sẻ hằng ngày trên mạng xã hội.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng sống đạo là chuyện “đời thật”, còn thế giới online chỉ là một không gian ảo. Nhưng thực ra, ở đâu có sự hiện diện của con người, ở đó cũng cần sự hiện diện của đức tin. Có thể bạn vẫn đi lễ đều đặn, vẫn đọc kinh mỗi tối, vẫn sống hiền lành ngoài đời. Nhưng rồi, trong một giây phút nóng giận hay vội vàng, bạn buông một lời cay nghiệt trên mạng, chia sẻ một tin giả, mỉa mai một ai đó mà không cần suy nghĩ. Thế giới mạng vốn là nơi dễ giấu mặt, dễ buông lời mà chẳng ai truy hỏi. Nhưng chính vì thế mà nơi ấy lại bộc lộ rõ nhất nội tâm thật sự. Mạng xã hội không tạo ra một phiên bản khác, nó chỉ làm lộ ra điều vốn có trong lòng.

Người sống nội tâm sâu sắc sẽ cẩn trọng với từng lời mình nói ra, dù là online hay offline. Họ hiểu rằng mỗi dòng chữ trên mạng, cũng như mỗi lời nói ngoài đời, đều là dấu vết của chính mình để lại. Có người, vì thiếu chiều sâu nội lực, nên cần tiếng vỗ tay ảo để tự khẳng định mình. Nhưng người trưởng thành trong đức tin thì khác, họ không cần phô trương để chứng minh. Họ lặng lẽ lan toả sự thật, nhẹ nhàng mang ánh sáng Tin Mừng vào những nơi ồn ào và hỗn loạn. Họ hiểu rằng: khi lời nói không được xây dựng bằng lòng mến và sự thật, thì dù có đúng, vẫn có thể làm tổn thương. Và họ chọn im lặng đúng lúc, không phải vì sợ hãi, mà vì khiêm nhu. Không phải vì né tránh, mà vì thấu hiểu.

Giáo huấn của Hội Thánh chưa bao giờ cổ vũ một đời sống đức tin nửa vời, offline thì đạo đức, online thì bất cần. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Thậm chí cả những người có đức tin cũng có thể tham gia vào các mạng lưới bạo lực lời nói và bôi nhọ người khác.” (Fratelli Tutti, số 46). Còn Giáo lý Hội Thánh thì dạy rõ: “Tội vu khống, xuyên tạc sự thật và nói hành làm tổn thương đến danh dự người khác và xúc phạm đức ái” (số 2477). Vậy nên, người sống đức tin chân chính không chỉ là người biết đọc Lời Chúa, mà còn là người dám sống lời ấy trong từng tương tác, từng phản ứng, từng lựa chọn trên mạng xã hội.

Trước mỗi chia sẻ, bình luận, hãy tập dừng lại, đọc kỹ, nghĩ sâu. Vì lời nói, một khi đã buông ra, không thể lấy lại được. Vì cuối cùng, một đời sống đức tin đích thực không nằm ở chỗ ta nói bao nhiêu về Chúa, mà ở cách ta để Chúa hiện diện qua chính đời sống mình, dù là ở giữa phố xá ồn ào hay giữa cõi mạng vô hình. Vậy nên, hãy chọn sống một đời có chiều sâu, cả trong đời thật lẫn đời mạng. Vì người khôn ngoan không cần hơn ở lời nói, mà hơn ở việc làm. Và người có đức tin, thì dù không lên tiếng, Tin Mừng vẫn vang lên từ chính sự hiện diện lặng lẽ của họ.

Bình Nguyên SPC

 

Bài Liên Quan

Tha Thứ Trong Gia Đình

Một buổi tối trong bữa cơm gia đình. Người cha đặt bát cơm xuống mạnh tay. Mẹ...