Trí Nhớ Con Tim
“Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim” (ĐTC Phanxicô)
Cánh diều chẳng thể bay cao
Nếu không nhờ gió đẩy vào không trung
Con thuyền giữa sóng chập chùng
Cần tay vững lái kiên trung hải hà.
Hạt mầm gieo đất phù sa,
Nắng mưa không đủ khiến mà héo hon.
Con tim nhịp sống vẫn còn,
Chính nhờ yêu mến sắc son nguyện cầu.
Hồn con giữa chốn cao sâu,
Vào đời nhờ Chúa nhiệm mầu thuỷ chung.
Ơn Ngài tuôn đổ vô cùng
Ngày đêm sưởi ấm nấu nung đậm tình.
Lời Ngài rực sáng anh minh,
Soi cho con bước hành trình đến nơi.
Công cha nghĩa mẹ cao vời,
Sinh thành dưỡng dục chẳng đời nào phai.
Ơn thầy công đức miệt mài,
Ngày đêm vun tưới tương lai hạt mầm.
Hội Dòng khéo hoạ nhân tâm,
Trăm hoa đua nởi âm thầm muôn nơi.
Quý Soeurs gương sáng rạng ngời,
Đồng hành từng bước đầy vơi muôn phần.
Tim con thổn thức, lâng lâng,
Tiếng chuông Học Viện trong ngần dường bao.
Cuộc đời cay đắng ngọt ngào,
Từng lời giảng huấn thấm bao ân tình.
Một lòng ghi nhớ trung trinh
Công thầy tinh luyện nên hình thành kim
Cha Chung dạy bảo gắng tìm:
“Biết ơn-trí nhớ con tim” hỡi người!
Chị em ta nở nụ cười,
Tạ ơn tình Chúa, tình người muôn thu.
(Học viện 20.11. 2025 -Tri ân Hội Dòng)




