Lạy Chúa là Cha của sự sống và nguồn mạch bình an,
chúng con xin dâng lên Chúa những vùng đất đang bị tàn phá bởi hận thù,
những trái tim bị đè nặng bởi nỗi sợ
và những con người mỗi ngày thức dậy
mà không biết liệu mình có còn sống đến chiều.
Xin Chúa chạm đến những ai đang run rẩy dưới tiếng bom,
đến những người mẹ ôm con trốn trong hầm tối,
đến những người cha bất lực trước cảnh nhà cửa tan hoang,
đến những người trẻ đã mất tuổi xuân vì bạo lực vô nghĩa.
Xin chữa lành những ký ức bị nghiền nát,
trả lại hy vọng cho những đôi mắt đã cạn nước mắt.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Hoàng Tử Bình An,
xin bước vào những nơi mà con người không thể bước tới,
xin soi sáng những trái tim đang bị thù hận giam cầm,
xin phá tan những bức tường của định kiến, sợ hãi và báo thù.
Xin cho lời cầu nguyện nhỏ bé của chúng con
trở thành hạt giống âm thầm
làm mềm đi những tâm hồn cứng lại vì thương tổn.
Xin ban cho chúng con, những người sống trong hòa bình,
một trái tim biết cảm, biết rung,
biết đứng lên vì công lý nhưng không mang theo hận thù,
biết xây hòa bình ngay nơi chúng con đang sống –
trong gia đình, trong cộng đoàn, trong chính bản thân mình.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con không bao giờ quen với chiến tranh,
không bao giờ thờ ơ trước nỗi đau của người khác,
và không bao giờ mất lòng tin rằng
Tình Yêu của Chúa vẫn mạnh hơn mọi bạo lực của con người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.
Nguồn: dongten.net







