Giáo Điểm Phanxicô Trao Quà Thiện Nguyện Cho Đồng Bào H’Mông Tại Ban Mê Thuột

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và với ước mong sống Tin Mừng qua việc bác ái yêu thương, chị em thuộc Giáo điểm Phanxicô đã thực hiện chuyến đi phát quà thiện nguyện đến với anh chị em đồng bào dân tộc H’Mông thuộc Giáo Xứ Phú Xuân- Giáo Phận Ban Mê Thuột. Đoàn gồm có quý Soeurs, quý ân nhân cùng các em trong Lưu trú Phanxicô, đặc biệt là các em người dân tộc H’Mông đang sinh sống và học tập trong Lưu Trú Phanxicô. Chuyến đi được thực hiện với mục đích lan tỏa tình yêu thương của Chúa, sẻ chia những khó khăn và đem lại niềm hy vọng cho bà con nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Khoảng 8h sáng đoàn chúng tôi bắt đầu khởi hành, trên đường đến với bản làng chúng tôi ghé thăm Giáo xứ Phú Xuân và chào Cha Sở – vị chủ chăn đang trực tiếp chăm sóc anh chị em đồng bào dân tộc H’Mông nơi đây. Đoàn chỉ dừng chân một chút nơi đây rồi tiếp tục lên đường đến với bản làng anh em dân tộc H’Mông. Hành trình với những con đường quanh co, dốc cao và gập ghềnh, hơn nữa chúng tôi không quen với địa bàn nơi đây, vì thế cho nên đoàn chúng tôi đến với bản làng trễ hơn thời gian dự định, nên trong đoàn có nhiều người cũng khá mệt mỏi. Tuy nhiên khi đến với bản làng, chúng tôi được đón tiếp bằng những ánh mắt hiền hòa và nụ cười chân chất của bà con, thì dường như mọi mệt mỏi trong chúng tôi đều tan biến hết. Đến với bà con người dân tộc H’Mông khi nhìn thấy những ngôi nhà đơn sơ, cuộc sống anh chị em nơi đây còn nhiều vất vả, khiến chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn lời mời gọi của Tin Mừng: “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Chúng tôi gặp gỡ, thăm hỏi và dùng cơm trưa với bà con, trong bầu khí thân tình ấy, các em H’Mông trong Lưu Trú Phanxicô đã trở thành nhịp cầu nối yêu thương, giúp đoàn dễ dàng thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ với bà con bằng chính ngôn ngữ và sự gần gũi của mình.

Chúng tôi gửi đến bà con những phần quà đơn sơ bao gồm gạo, mì, và các nhu yếu phẩm được trao tận tay các gia đình. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng được gói ghém bằng tấm lòng yêu thương, sự hy sinh và lời cầu nguyện của quý Soeurs cùng quý ân nhân. Nhìn những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt xúc động của bà con khi nhận quà, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Chúa nơi những con người nghèo khó, đúng như lời Người đã dạy: “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta”.

Chuyến đi khép lại, rời xa bản làng, trong lòng mỗi người chúng tôi đọng lại nhiều cảm xúc khó quên. Chuyến đi không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất cho bà con đồng bào H’Mông, mà còn là một hành trình đức tin — nơi chúng tôi được mời gọi sống yêu thương, phục vụ và phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Với các em trong Lưu Trú, chuyến đi không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các em học sống tinh thần bác ái, biết cho đi và phục vụ chính những người anh chị em của mình. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho quý Soeurs, quý ân nhân và tất cả những ai đã và đang quảng đại dấn thân trong sứ mạng gieo mầm yêu thương giữa đời.

Bài Liên Quan

Hơi Ấm Mùa Giáng Sinh 2025 – Nụ Cười...

https://youtu.be/wMOC3EI_Ecg “ Mừng Chúa Giáng sinh không chỉ là những ánh đèn màu rực rỡ, mà là ngọn...

“Ai Yêu Thương Thì Được Thiên Chúa Sinh Ra...

Thời gian qua, những cơn mưa lũ liên tiếp đã khiến hai tỉnh Phú Yên và Bình...

Viết Tiếp Hy Vọng Cho Những “Đóa Hoa” Khiếm...

Hôm nay, Chị Em Cộng đoàn Phaolô Hồng Lĩnh xin được chia sẻ đôi điều về sứ...

Một Thoáng Đi Về Miền Xa

Trước ngày bước vào năm học mới, chị em trong cộng đoàn chúng tôi cùng hướng lòng...

Từ Bóng Tối Căn Phòng Đến Ánh Sáng Của...

Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm, do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres            điều hành, từ...

Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Già Neo Đơn

Trong dịp hành hương Năm Thánh, nhóm Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã chọn Giáo xứ Phú...