Dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần
I.LỜI HIỆU TRIỆU
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu năm mới 2026, chúng ta cùng dừng lại mọi nhịp sống hối hả để quy tụ về bên Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn mạch và cùng đích của đời sống dâng hiến.
Với chủ đề “Bén rễ trong Đức Kitô – Đấng là trung tâm của đời sống chúng ta”, giờ cầu nguyện này là lời mời gọi khẩn thiết để mỗi chị em tái khám phá vị trí cao cả duy nhất của Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Như Thánh Phaolô quan thầy đã xác quyết: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”, chúng ta hãy để ánh sáng Thánh Thể soi rọi vào những góc khuất sâu thẳm nhất, để tự vấn xem Đức Kitô có thực sự là “tình yêu đầu tiên và duy nhất” như thuở ban đầu chúng ta đã đoan hứa hay không?
Giờ đây, gác lại mọi ồn ào, xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của sự hiện diện. Hãy để Đức Kitô chiếm lĩnh trọn vẹn, để Ngài thực sự là sự hài hòa trong cộng đoàn và là sức sống cho sứ vụ của chúng ta.
Hát (Tự chọn)
II. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng Emmanuel đang hiện diện thực sự và sống động trước mặt chúng con. Trong khoảnh khắc linh thiêng của những ngày đầu năm 2026 này, cộng đoàn chúng con xin sấp mình thờ lạy, dâng lên Chúa trọn vẹn tâm tư, ước muốn và cả những yếu đuối của phận người.
Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống và là cùng đích của ơn gọi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân được tuyển chọn và thánh hiến. Xin cho lời xác tín của Thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” không chỉ là một câu kinh trên môi miệng, mà trở thành nhịp đập thao thức trong từng giây phút hiện tại của mỗi chị em chúng con.
Nhìn lại hành trình đã qua, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa. Giữa những bộn bề của sứ vụ và lo toan trần thế, đôi khi chúng con đã vô tình đẩy Chúa ra khỏi vị trí trung tâm, để cái “tôi” ích kỷ hay những vinh quang hư ảo chiếm chỗ. Xin Chúa tha thứ và dùng lửa tình yêu Thánh Thể thanh luyện tâm hồn chúng con ngay giờ phút này.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy là Trung Tâm quy tụ mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con. Xin giúp chúng con tái khám phá Chúa là “tình yêu đầu tiên và duy nhất”, để từ sự kết hiệp mật thiết này, chúng con biết yêu thương chị em mình bằng chính trái tim của Chúa và hăng say dấn thân phục vụ mà không tìm kiếm chính mình.
Trong sự thinh lặng thánh thiêng này, xin Chúa hãy chiếm đoạt, chữa lành và biến đổi chúng con nên những chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Hát (Tự chọn)
Kính mời cộng đoàn đứng
III. LỜI CHÚA
Thư Philípphê, 18 – 21: Thưa anh em, Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ. Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: 21vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.
Kính mời cộng đoàn ngồi
IV. SUY NIỆM
- “Đức Kitô Thực Sự Là Ai Đối Với Tôi?”
Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư gửi tín hữu Philípphê đã nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21).
Thánh nhân không nói: “Đối với tôi, Đức Kitô là quan trọng”, hay “Đức Kitô là ưu tiên số một”. Ngài dùng một định nghĩa về sự hiện hữu: Sống LÀ Đức Kitô. Điều này có nghĩa là, nếu tách Đức Kitô ra khỏi cuộc đời Phaolô, ngài không còn lý do để tồn tại, ngài không còn là ngài nữa. Với vị Tông Đồ Dân Ngoại, Đức Kitô không phải là một đối tượng để tôn thờ từ xa, mà là bầu khí ngài hít thở, là dòng máu chảy trong huyết quản, là lăng kính duy nhất để ngài nhìn thế giới.
Là những Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, mang trong mình linh đạo “Quy Kitô”, chị em chúng ta được mời gọi để đạt đến sự đồng hình đồng dạng này. Năm mới 2026 mở ra là cơ hội để chúng ta cùng soi rọi lại sự hiểu biết của mình về khái niệm “Trung Tâm”. Trong hình học, trung tâm là điểm cố định mà mọi điểm khác trên đường tròn đều quy về và phụ thuộc vào. Nếu trục bánh xe bị lệch, chiếc xe sẽ rung lắc và gãy đổ. Cũng vậy, nếu Chúa chỉ là một “phần quan trọng” nhưng không phải là “tất cả”, đời tu của chúng ta sẽ trở nên khập khiễng và nặng nề.
Đây là lúc chúng ta cần sự can đảm của sự thật để tự vấn: Liệu Chúa đang ngự trị ở trung tâm, hay Chúa chỉ được chúng ta xếp đặt ở một góc trang trọng nào đó trong ngôi nhà tâm hồn?
Có thể lắm, Đức Kitô đang bị đẩy vào một “Góc Phụng Vụ”. Chúng ta gặp Chúa rất đúng giờ trong Thánh Lễ, trong giờ Kinh Phụng Vụ, trong những nghi thức cộng đoàn. Nhưng khi bước ra khỏi nhà nguyện, khi cánh cửa văn phòng mở ra, khi đối diện với sổ sách, kế hoạch, hay những mối tương quan xã hội, chúng ta lại vô tình “cất” Chúa vào lại trong nhà nguyện. Lúc đó, trung tâm của chúng ta lại là hiệu quả công việc, là sự đánh giá của người đời, hay là cái tôi khao khát được khẳng định mình.
Hoặc có thể lắm, Chúa đang ở “Góc Khẩn Cấp”. Chúng ta chỉ thực sự chạy đến và đặt Chúa làm trung tâm khi gặp bế tắc, đau bệnh, hay thất bại trong sứ vụ. Còn khi mọi sự êm xuôi, thành công rực rỡ, chúng ta lại tự mình làm chủ, tự mình tận hưởng vinh quang, và Chúa trở thành một khán giả thầm lặng bên lề cuộc đời mình.
Văn kiện Tổng Tu Nghị 2025 nhắc nhở chúng ta: “Kiên trung đặt Đức Kitô làm trung tâm… luôn tự vấn: ‘Chúa Giêsu sẽ làm gì?’”. Nếu Chúa thực sự là trung tâm, thì mọi quyết định lớn nhỏ, từ việc chi tiêu một món tiền, sử dụng điện thoại, cho đến cách phản ứng trước một lời chỉ trích, đều phải đi qua “bộ lọc” là Chúa. Nếu chúng ta vẫn hành xử theo bản năng, theo sự khôn ngoan thế gian, thì có lẽ Chúa vẫn chưa thực sự là Chúa của ta, mà ta đang tôn thờ chính ý riêng mình dưới danh nghĩa phục vụ Ngài.
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo về việc đánh mất “tình yêu thuở ban đầu”. Khi Chúa Giêsu không còn là tình yêu duy nhất, khoảng trống trong tim người tu sĩ sẽ không bao giờ chịu để yên. Nó sẽ ngay lập tức được lấp đầy bằng những thứ khác: nhu cầu được yêu thương bù trừ, sự nghiện ngập công việc, thói ngồi lê đôi mách, hay việc tìm kiếm những tiện nghi vật chất.
Chúng ta thường lầm tưởng rằng “bận rộn cho Chúa” đồng nghĩa với việc “có Chúa làm trung tâm”. Nhưng không, chúng ta có thể bận rộn suốt ngày trong các trường học, bệnh viện, giáo xứ, làm đủ mọi việc thiện, nhưng tâm hồn lại hoàn toàn trống rỗng sự hiện diện của Ngài. Khi đó, chúng ta có nguy cơ trở thành những “công chức tôn giáo”, chứ không phải là những nữ tu, những người bạn trăm năm của Đức Kitô.
(Thinh lặng giây lát)
Lạy Chúa Giêsu, xin phá tan những ảo tưởng đạo đức đang che mắt chúng con, để chúng con thấy rõ rằng: nếu không có Chúa làm trung tâm, đời tu của chúng con chỉ là hư vô. Lạy Chúa, chúng con xin chọn Chúa lại một lần nữa. Không phải như một thói quen, mà là một quyết định sinh tử của linh hồn . Xin Chúa hãy bước ra khỏi “cái góc” mà chúng con đã vô tình giam hãm Chúa bấy lâu nay, để Chúa ở trong trung tâm, nắm lấy quyền làm chủ tuyệt đối trên cuộc đời, trên cộng đoàn và trên sứ vụ của chúng con.
Hát: (Tự chọn)
- “Tôi Cảm Thấy Gì Khi Để Đức Kitô Là Trung Tâm?”
Khi Đức Kitô thực sự ngự trị ở trung tâm đời sống, tâm hồn người nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres sẽ không còn là một mảnh đất khô cằn, mà sẽ trổ sinh những hoa trái ngọt ngào.
Cảm giác đầu tiên và rõ rệt nhất khi Chúa làm chủ, đó là sự hài hòa sâu xa trong đời sống cộng đoàn. Văn kiện Tổng Tu Nghị 2025 mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực của tình yêu Đức Kitô. Nhưng làm sao chúng ta có thể làm chứng nếu nội bộ còn chia rẽ?
Khi cái “tôi” làm trung tâm, mỗi người chúng ta là một ốc đảo riêng biệt với những định kiến, cá tính và quyền lợi xung đột nhau. Chúng ta nhìn người chị em khác biệt với mình như một mối đe dọa, một sự khó chịu. Nhưng khi Đức Kitô là Trung Tâm, Ngài trở thành mối dây liên kết thiêng liêng. Lúc ấy, chúng ta cảm nhận được sự hài hòa diệu kỳ: những khác biệt không còn là lý do để chia rẽ, mà trở thành những nốt nhạc trầm bổng trong một bản hòa ca dâng lên Thiên Chúa.
Chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình mềm lại, ánh mắt nhìn chị em trở nên bao dung hơn. Sự ghen tị nhường chỗ cho lòng cảm mến, sự so đo tính toán nhường chỗ cho tinh thần hiệp thông. Chúng ta nhận ra rằng: vì cùng yêu một Đấng, nên chúng ta thuộc về nhau.
Cảm nghiệm thứ hai là một sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban tặng. Trong sứ vụ tông đồ, chúng ta thường xuyên đối mặt với áp lực, thất bại, hoặc những lo toan về tương lai của Hội dòng. Nếu tự mình gánh vác, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bất an, lo âu và kiệt sức.
Nhưng khi Đức Kitô là Trung Tâm, Ngài là tảng đá vững chắc để chúng ta tựa nương. Sự bình an này không có nghĩa là cuộc sống không còn bão tố, mà là sự tĩnh lặng ngay giữa tâm bão, vì chúng ta biết rõ ai đang chèo lái con thuyền cuộc đời mình. Như Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô thường nhắc nhở, niềm vui của Tin Mừng lấp đầy trái tim những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Khi có Chúa làm chủ, chúng ta không còn bị ám ảnh bởi thành công hay thất bại. Thành công không làm ta kiêu ngạo, thất bại không làm ta tuyệt vọng, bởi chúng ta biết mình chỉ là những đầy tớ vô dụng, và công trình này là của Thiên Chúa. Đó là cảm giác an nhiên tự tại của một đứa trẻ nằm trong tay Cha mình.
Cuối cùng, và cũng là đỉnh cao của đời dâng hiến, là cảm nghiệm về sự tự do. Khi chưa có Chúa làm trung tâm, chúng ta thường vô tình trở thành nô lệ: nô lệ cho những lời khen chê, nô lệ cho nhu cầu được khẳng định, nô lệ cho những tình cảm lệch lạc. Chúng ta làm việc vì muốn được ghi nhận, chúng ta tuân giữ kỷ luật vì sợ hãi chứ không vì yêu mến.
Khi Đức Kitô chiếm lĩnh trái tim, xiềng xích của “cái tôi” bị phá vỡ. Chúng ta cảm thấy một sự nhẹ nhàng thanh thoát lạ thường. Chúng ta tự do để yêu thương mà không đòi đền đáp, tự do để phục vụ ở những nơi hèn mọn nhất mà không thấy tủi thân, tự do để vâng phục mà không cảm thấy bị áp đặt. Đây chính là sự tự do của con cái Chúa, sự tự do giúp chúng ta “sống là Đức Kitô” một cách trọn vẹn nhất.
(Thinh lặng giây lát)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con vừa cùng nhau chiêm ngắm những hoa trái tuyệt vời mà sự hiện diện của Chúa mang lại. Nhưng lạy Chúa, nhìn lại chính mình, chúng con thấy tâm hồn mình vẫn còn quá nhiều xáo trộn. Chúng con thiếu vắng sự hài hòa vì cái tôi còn quá lớn; chúng con thiếu sự bình an vì lòng tin còn yếu ớt; và chúng con chưa thực sự tự do vì còn quá nhiều dính bén trần gian.
Xin Chúa hãy chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim chúng con. Xin ban cho chúng con cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu Chúa, để sự hiện diện của Chúa trở thành sức sống thực sự, mang lại bình an và hoan lạc cho đời dâng hiến của chúng con. Xin cho chúng con biết nếm hưởng hạnh phúc khi được thuộc trọn về Chúa, để từ đó, chúng con can đảm buông bỏ tất cả và chọn Chúa là trung tâm duy nhất của đời mình.
Hát: (Tự chọn)
- “Tôi Sẽ Làm Gì Để Đức Kitô Là Trung Tâm?”
Bước vào năm mới 2026, chúng ta không đưa ra những lời hứa hẹn viển vông, to tát. Dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi thực hiện những bước đi nhỏ bé nhưng cụ thể và kiên quyết trong bốn lĩnh vực cốt lõi của đời dâng hiến.
Trước hết, nơi Đời Sống Cầu Nguyện, chúng ta có nghe thấy tiếng Chúa mời gọi mình tái lập lại nguồn mạch không? Chúng ta hãy quyết tâm biến giờ cầu nguyện thành cuộc gặp gỡ thân tình, chú trọng đến phẩm chất của sự hiện diện thay vì lo lắng đọc cho hết số kinh.
Có lẽ, mỗi người chúng ta có thể thử đến nhà nguyện sớm hơn một chút, chỉ vài phút thôi, để lắng lòng mình lại trước khi giờ kinh bắt đầu? Hay gác lại mọi lo toan, quên đi đồng hồ, để chỉ nhìn lên Thánh Thể và thầm thĩ: “Lạy Chúa, con ở đây, con thuộc về Chúa.”
Thứ đến, trong Đời Sống Cộng Đoàn, nơi tình yêu được thử thách và lớn lên. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa là Đấng vô hình, mà lại dửng dưng hoặc gây tổn thương cho người chị em hữu hình đang sống ngay bên cạnh. Khi Chúa là trung tâm, mỗi chị em là một quà tặng, dù họ có những khiếm khuyết. Vì thế, chúng ta hãy tập nhìn thấy dung mạo Đức Kitô nơi người chị em mình, nhất là những người ta cảm thấy khó gần. Hãy chủ động mỉm cười hoặc nói một lời hỏi thăm chân thành với người chị em mà ta thường né tránh. Hãy quyết tâm giữ chay tịnh miệng lưỡi: dứt khoát không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào mang tính chỉ trích hay “ngồi lê đôi mách”, thay vào đó, hãy nói một lời tốt đẹp về họ.
Tiếp theo, với các Lời Khấn Dòng, thay vì xem đó là những ràng buộc, hãy để chúng trở thành đôi cánh đưa ta bay cao về phía Trung Tâm là Đức Kitô. Để sống Khiết tịnh trọn vẹn và giữ trái tim không bị chia sẻ, chúng ta hãy cảnh giác thế giới kỹ thuật số bằng cách hạn chế thời gian lướt mạng xã hội vô bổ, dành những phút giây rảnh rỗi đó để viếng Chúa. Để sống Khó nghèo và lệ thuộc vào một mình Chúa, chúng ta tập sống đơn sơ, trân trọng của cải chung bằng việc ý thức tắt một ngọn đèn khi không cần thiết, tiết kiệm nước, hoặc chọn phần kém hơn để nhường sự tốt đẹp cho chị em. Và để sống Vâng phục cho ý Chúa được thể hiện, khi nhận một bài sai hay một lời nhắc nhở từ Bề trên, hãy mau mắn đáp lời “Xin Vâng” với thái độ vui tươi, không càm ràm hay biện minh trong lòng.
Cuối cùng, trong Đời Sống Tông Đồ, chúng ta khao khát trở thành chứng tá sống động. Sứ vụ không phải là việc ta làm gì, mà là ta mang Chúa đến cho người khác. Một nữ tu Dòng Thánh Phaolô không chỉ là một nhân viên giỏi, mà phải là hiện thân của sự dịu dàng và lòng thương xót Chúa. Hãy làm mọi việc nhỏ với tình yêu lớn. Dù công việc bận rộn hay mệt mỏi, hãy dành trọn sự chú tâm và kiên nhẫn khi lắng nghe một học sinh, một bệnh nhân, hay một giáo dân đang cần giúp đỡ. Hãy phục vụ họ như phục vụ chính Chúa Giêsu, không than vãn, không cau có.
(Thinh lặng giây lát)
Lạy Chúa Giêsu, Đấng thấu suốt tâm can chúng con. Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng con. Những quyết tâm chúng con vừa dâng lên Chúa, nếu chỉ dựa vào sức riêng, chắc chắn sẽ sớm tàn phai như sương mai buổi sớm.
Xin Chúa biến đổi ý chí yếu ớt của chúng con nên mạnh mẽ, để chúng con dám sống điều mình đã suy niệm và thực hành điều mình đã đoan hứa.
Xin giúp chúng con bắt đầu ngay hôm nay, từ những việc nhỏ bé nhất, để từng ngày trôi qua, hình ảnh Đức Kitô càng trở nên rõ nét trong lời nói, ánh mắt và đôi tay của chúng con. Ước gì khi nhìn vào đời sống của mỗi chị em Dòng Thánh Phaolô, mọi người nhận ra rằng: Chúa thực sự là Trung Tâm, là tình yêu và là lẽ sống của chúng con.
Hát: (Tự chọn)
V. LỜI NGUYỆN
Chị em thân mến, bước vào năm mới 2026 với khao khát đặt Đức Kitô làm trung tâm duy nhất của đời sống, chúng ta hãy cùng hướng lòng lên Chúa Cha, nài xin Người ban ơn giúp chúng ta hiện thực hóa ước nguyện này trong từng giây phút sống.
- Cầu cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh và Hội Dòng
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục và các Bề trên trong Hội Dòng. Xin cho các ngài luôn được bén rễ sâu trong Đức Kitô, để mọi hướng dẫn và quyết định của các ngài đều khởi đi từ “Trung Tâm” là Thánh Ý Chúa, giúp dẫn dắt đoàn chiên và Hội Dòng đi đúng con đường sự thật và tình yêu trong thế giới hôm nay.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
- Cầu cho đời sống cộng đoàn
“Tình huynh đệ là ân huệ tuôn trào từ Đức Kitô.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Xin cho mỗi chị em biết nhìn nhận những khác biệt của nhau như một sự phong phú thay vì chia rẽ. Xin Đức Kitô – Đấng là mối dây liên kết, phá tan mọi tị hiềm và ích kỷ, giúp chúng ta xây dựng một cộng đoàn hài hòa, nơi mà niềm vui và sự tha thứ luôn hiện diện sống động.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
- Cầu cho việc đổi mới đời sống thiêng liêng và các Lời Khấn
“Chúa Giêsu là tình yêu đầu tiên và duy nhất.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong chị em chúng ta. Xin giúp chúng ta tái khám phá nguồn mạch cầu nguyện, không chạy theo hình thức bên ngoài nhưng biết gặp gỡ Chúa thân tình. Xin cho các Lời Khấn Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trở thành một chọn lựa tự do, giúp chúng ta thanh thoát khỏi mọi dính bén trần gian để hoàn toàn thuộc trọn về Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
- Cầu cho sứ vụ tông đồ
“Để người ta không thấy tôi, nhưng thấy Chúa.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh hóa sứ vụ tông đồ của Hội Dòng trong năm mới này. Xin cho mỗi nữ tu Phaolô, dù đang phục vụ nơi trường học, bệnh viện hay những vùng ngoại biên, đều trở thành những chứng nhân khiêm hạ và dịu dàng. Ước gì qua sự phục vụ tận tụy và nụ cười yêu thương của chúng ta, mọi người nhận ra dung mạo của Đức Kitô đang hiện diện và yêu thương họ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
VI.LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những giây phút ân sủng được ở bên Ngài. Xin Chúa hãy thực sự là Trung Tâm chi phối mọi nhịp đập trái tim, mọi lời nói và việc làm của chúng con. Xin đừng để chúng con lạc xa Chúa, nhưng giúp chúng con mang Chúa đến cho mọi người qua đời sống hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Chúng con cầu xin…







