CẦU NGUYỆN 02/02/2026
NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
CHUẨN BỊ KHẤN LẠI
LECTIO: SÁCH ĐỜI SỐNG CHƯƠNG 2+3+4+5
Kết hợp với chủ đề tĩnh tâm Tháng Hai của Hội dòng:
“Bén Rễ Sâu Trong Đức Kitô/ Tỏa Sáng Trong Phục Vụ”
HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN
I. LỜI HIỆU TRIỆU
Chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thời khắc nhiều biến động, nơi thế giới đổi thay tận căn và đời sống thánh hiến cũng không ngừng được thử luyện. Nhưng chính trong những thách đố ấy, Thần Khí vẫn âm thầm lên tiếng, mời gọi chúng ta trở về nguồn mạch, tái khám phá vẻ đẹp, chiều sâu và sự cao quý của ơn gọi mà mỗi chị em đã lãnh nhận như một hồng ân nhưng không.
Trong bầu khí thánh thiêng của giờ cầu nguyện này, chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh – một cử chỉ đơn sơ nhưng tràn đầy niềm tín thác và hiến dâng. Đồng thời, chúng ta cũng bước vào ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến (02/02), với tâm tình cảm tạ và tri ân vì hồng ân được thuộc trọn về Chúa và được sai đi giữa lòng Hội Thánh.
Với chủ đề “Bén rễ sâu trong Đức Kitô – Tỏa sáng trong phục vụ,” mà Hội dòng gợi mở cho chúng ta trong tháng hai này, mời gọi chúng ta dừng lại, lắng nghe và để cho đời sống mình được cắm sâu hơn vào Đức Kitô, như cây bén rễ vào lòng đất, để từ đó âm thầm sinh hoa kết trái trong yêu thương, khiêm hạ và phục vụ. Trong ánh sáng ấy, chúng ta xin được một lần nữa lặp lại lời cam kết hiến dâng theo Hiến pháp Hội Dòng, với tất cả lòng kính mến, trung thành và phó thác.
Giờ đây, trong thinh lặng nội tâm, chúng ta cùng quy tụ trước nhan Chúa, xin Ngài thanh luyện, canh tân và thắp sáng lại nơi mỗi chị em niềm vui của ơn gọi thánh hiến, để đời sống chúng ta thật sự trở nên dấu chỉ hy vọng cho thế giới hôm nay.
II. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA – Hát : Đây phép nhiệm mầu Tc6. 603 (1/ 2)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện âm thầm của Chúa, chúng con xin ở lại. Ở lại để trái tim được lắng xuống và để toàn bộ cuộc sống của chúng con được đặt trong ánh nhìn yêu thương của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì hồng ân đời thánh hiến, dù mong manh và giới hạn, nhưng luôn được Chúa gìn giữ bằng ân sủng trung tín qua đời sống thánh hiến trong Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.
Lạy Chúa, giữa những xao động của thế giới, Chúa mời gọi chúng con hiệp thông sâu xa hơn với lễ hiến tế của Chúa trong những hy sinh âm thầm và những chọn lựa trung thành mỗi ngày. Xin đón nhận tất cả những gì chúng con là và đang sống, để đời thánh hiến của chúng con trở nên của lễ yêu thương được bẻ ra và trao ban như chính Chúa. Giờ đây, chúng con xin dừng lại, không tìm lời để nói, chỉ xin được hiện diện và bước vào thinh lặng sâu bên Trái Tim Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim được cắm rễ sâu trong Đức Kitô, ơn quảng đại trong phục vụ và trung thành với những điều con đã khấn hứa vì lợi ích của anh chị em con.
Hát : Sống trong ân tình . Tc5.310 ( 1/2 )
Xin kính mời cộng đoàn đứng
III.CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Lc 2,22-38)
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê,
Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”
Xin kính mời cộng đoàn ngồi
Ở LẠI BÊN CHÚA
- “Được gọi là của thánh, dành cho Chúa”
Chúng ta chiêm ngắm và thờ lạy một Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời đã đi vào thời gian và không gian, một Thiên Chúa cao cả linh thiêng, đã nhận lấy một thân xác như mọi người chúng ta, và Người còn muốn đi xa hơn như lời Thánh Phaolô nói: Người muốn “trở nên giống mọi người trong mọi sự… chỉ trừ tội lỗi”. “ Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa để đền tội cho muôn dân.” (Dt 2,16-17). Đây là một lễ hiến dâng trọn vẹn nhất: “Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong thinh lặng thánh thiêng của giờ chầu này, chúng con chiêm ngắm biến cố Chúa được dâng vào Đền Thờ như khởi đầu âm thầm nhưng quyết liệt của mầu nhiệm tự hiến. Đó không chỉ là việc chu toàn Lề Luật, nhưng là một cử chỉ hiến dâng trọn vẹn trong đức tin và vâng phục, là lời tuyên xưng tiên tri về căn tính và sứ vụ của Đức Giêsu: Đấng được dâng hiến, được sai đi, trở nên ánh sáng, và hoàn tất sứ vụ bằng tình yêu hiến tế. Ánh sáng ấy tiếp tục soi đường cho Hội Thánh và cho mọi đời sống thánh hiến hôm nay, những con người được mời gọi “được dâng” để “được sai đi” trong hy vọng.
Hát : Thân con đây. Tc6.190 (1)
- Lễ hiến dâng của Chúa Giêsu qua vòng tay của Mẹ Maria và lễ hiến dâng của chúng ta nhờ hiến lễ của Đức Giêsu
Trước Thánh Thể Chúa lúc này, chúng con được mời gọi bước vào cùng một chuyển động tự hiến ấy: dám trao lại đời mình, ơn gọi của mình và cả tương lai mình trong tay Chúa Cha, với một tiếng thưa đơn sơ nhưng trọn vẹn: “Này con đây.”
Đời sống thánh hiến, trong ánh sáng Lễ Dâng Chúa, là một hành trình hiến dâng không ngừng. Hiến dâng trong âm thầm, trong vâng phục và trong yêu mến, để chính cuộc đời chúng ta – như Đức Giê-su – trở nên của lễ đẹp lòng Chúa Cha và là ánh sáng cho anh chị em chúng ta. Biến cố Dâng Chúa Giê-su vào Đền Thờ mời gọi những ai sống đời thánh hiến trao hiến trọn vẹn cuộc sống, để giữa Giáo Hội và thế giới, phản chiếu các nét đặc trưng của Đức Ki-tô: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Sách Đời sống số 9 của chúng ta minh định rằng: “Sự hiến tế buộc ta tận tình mến Chúa và yêu mọi người. Sự hiến tế đó được biểu hiện qua Lời khấn Khiết Tịnh, Khó nghèo và Vâng phục”. Đức Kitô vừa là người đi bước trước, vừa là người mời gọi chị em chúng ta bước theo sát Người.
Nhờ ơn Thánh hiến, chúng ta dấn thân yêu mến Đức Kitô trên hết mọi sự, bén rễ sâu trong Ngài bằng một tình yêu “mạnh mẽ, trọn vẹn và độc hữu ”. Biết bỏ ý riêng mình, đi vào con đường trút bỏ, tự hủy (Kenosis) của Chúa Giêsu, với cả một chuyển biến ngày lại ngày, một đổi thay tận gốc rễ trong chính bản thân mình, để trở thành hiến lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Chúa (Rm 12,1)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết ngoan ngoãn để Chúa Thánh Thần lôi cuốn và thúc đẩy, làm cho hạt giống Tin Mừng đơm hoa kết trái sung mãn qua đời sống Thánh hiến của chúng con.
– Biết chiếu tỏa “niềm vui thanh khiết” và sự tín thác đơn sơ với con tim rộng mở yêu thương
– Biết sống nghèo để “ Trở nên mọi sự cho mọi người” (1 Cr 9,22)
– Biết sẵn sàng để Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài nơi mình qua tiếng Xin vâng.
Hát : Tình mến muôn đời. Tc6. 485 ( 1/ 2 + 3 )
- Đời hiến tế – Bén rễ sâu trong Đức Kitô – Tỏa sáng trong phục vụ
Văn kiện Tổng Tổng Công Hội thứ 45,(trang 17) nói với chúng ta: “ Là Nữ tu dòng Thánh Phaolô, do sự thánh hiến tu trì của chúng ta, chúng ta đã cam kết hướng tâm và bén rễ sâu đời sống mình vào kinh nghiệm phục sinh của Đức Kitô. Bởi các lời khấn Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, sống trong tình Hiệp thông huynh đệ và với nhiệt tình tông đồ trong việc phục vụ những người nghèo khổ nhất…”
Và mới đây,Tổng Công Hội thứ 49 cũng nhắn gửi chúng ta:
“ Là các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres, Lịch sử và Sách Đời sống của chúng ta minh chứng rằng: sự trung thành với các Lời khấn đã trổ sinh hoa trái trong Sứ mạng Gáo dục, Y tế và Mục vụ. Mỗi lời khấn đào sâu sự tự do nội tâm và làm cho sự sáng tạo tông đồ trở nên khả thi, để lòng thương xót của Đức Kitô vươn đến muôn đời.”
Với tâm tình đó, chúng ta lắng nghe lời mời gọi dịu dàng mà tha thiết của Đức Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Hãy ở lại trong Thầy…” (Ga 15,4–5). Như cành nho chỉ trổ sinh hoa trái khi gắn chặt vào thân nho, đời sống chúng ta chỉ thật sự phong nhiêu khi bén rễ sâu trong Đức Kitô, để nhựa sống của Người âm thầm chảy qua từng chọn lựa trong đời sống và trong từng sứ vụ của chúng ta.
Hát : Trong Đức Kitô. Tc6. 486 (1/2)
Xin kính mời cộng đoàn quỳ
IV.TÂM TÌNH SÁM HỐI VÀ NGUYỆN XIN
Lễ Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh còn gọi là “ Lễ Nến”, lễ của ánh sáng. Chúa Giêsu là Ánh sáng đến chiếu soi trần gian. Khi trung thành với lời khuyên của Phúc âm, các Tu sĩ cũng trở nên ánh sáng của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng thật từ muôn thuở, Đấng đã được dâng vào Đền Thánh, và hôm nay vẫn âm thầm tự hiến trong tấm bánh nhỏ bé vì tình yêu nhân loại. Trong ánh sáng hiền dịu của Ngài, chúng con không trốn chạy, không biện minh, nhưng lặng lẽ để cho ánh sáng ấy soi thấu những góc khuất của đời dâng hiến. Có những lúc, ngọn lửa yêu mến trong chúng con không còn cháy sáng như thuở ban đầu. Có những trung thành đã mỏi mệt, những lời cam kết trở nên nặng nề, và ánh sáng đời tu đôi khi chỉ còn leo lét giữa những bộn bề và thinh lặng khô khan.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho ánh sáng hiến tế của Ngài chạm đến tận sâu cõi lòng chúng con, đốt cháy những gì không thuộc về tình yêu, thanh luyện những gì đã vẩn đục, và thắp lại nơi chúng con ngọn nến của đời tận hiến, để như Sách Đời Sống số 12 của chúng con minh định : “ Nhờ sự hiến tế của mình, Chị em làm chứng cho cuộc sống mới bất diệt mà mọi người được mời gọi bước vào. Sự hiện diện của chị em nhắc nhở mọi người ơn gọi phổ quát phải nên thánh” ( Sách ĐS số 12)
Giờ đây, trong ánh nhìn yêu thương của Chúa, với tâm tình khiêm hạ, chúng con dâng lên Ngài lời sám hối của đời hiến dâng. Xin Chúa giàu lòng xót thương tha thứ những lỗi lầm của chúng con, và thanh luyện chúng con trong tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con chểnh mảng trong đời sống cầu nguyện, để rồi Chúa Kitô không còn thật sự là trung tâm của chính mình và của đời sống thánh hiến mà chúng con đã chọn. Chúng con cũng đã thiếu hiệp thông với nhau, quên rằng cộng đoàn không chỉ là nơi nương tựa an toàn, nhưng phải là mầm giống của một thế giới mới, nơi tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm được lớn lên mỗi ngày. Có lúc chúng con chưa đủ nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng, chưa yêu mến hết lòng, chưa đặt người nghèo – ưu tiên của Tin Mừng – ở vị trí trung tâm của sứ mạng được trao phó.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn hoán cải từng ngày, để đời sống chúng con luôn được thanh luyện và đổi mới, hầu trở nên của lễ tinh tuyền dâng lên Chúa, Đấng đã tự hiến, sống nghèo và vâng phục chỉ vì yêu thương chúng con đến cùng.
Xin ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để giữa những khó khăn của tương lai, Tỉnh Dòng chúng con biết tiến bước trong bình an của Thánh Ý Chúa, mỗi cộng đoàn biết “canh tân đời sống thánh hiến vì một chứng tá đích thực cho Tin Mừng”.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả mọi chị em trong Hội dòng lặp lại Lời khấn Dòng hôm nay,cũng như những anh chị em sống đời thánh hiến trên toàn thế giới. Xin Chúa luôn gìn giữ họ trong niềm vui tinh tuyền của ơn gọi. Được bền lòng trung thành với lời cam kết đã trao phó trọn đời, biết kín múc sức sống từ cầu nguyện để ở lại trong tình hiệp thông với Chúa và với nhau như những người anh chị em cùng bước đi trong một sứ mạng. Xin cho đời sống hiến dâng của họ trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời, qua sự hiện diện âm thầm mà trung tín, qua phục vụ quảng đại và tình yêu vô vị lợi dành cho mọi người, đặc biệt những ai bé nhỏ và bị lãng quên.
Nguyện xin ánh sáng của đời thánh hiến tiếp tục soi dẫn hành trình của Hội Thánh và thắp lên niềm hy vọng giữa một thế giới còn nhiều khát khao yêu thương và bình an.
Trong tình hiệp hành, chúng con nắm tay nhau tiến về Mùa Xuân mới của Giáo Hội, cách riêng Giáo Hội Việt Nam trong Năm Mục Vụ 2026 “Mỗi kitô hữu là một môn đệ thừa sai “theo gương Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Hát : Xin giữ con. Tc6. Tr.420 ( 2)
V.LỜI NGUYỆN KẾT:
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa trong cộng đoàn thánh thiện đang cầu nguyện và ca ngợi này; Chúa đã làm những việc lớn lao trong Giáo Hội qua muôn vàn đặc sủng của Đời Sống Thánh Hiến. Xin ban cho chúng con biết luôn sống phù hợp với ân ban tuyệt vời của Chúa, để chúng con trở nên Ánh sáng cho trần gian hôm nay, hầu dẫn đưa những ai còn ngồi nơi tăm tối đến gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, “Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã dọn sẵn trước mặt muôn dân” và đã bày tỏ cho mọi người. Chúng con cầu xin…
VI.KẾT THÚC CHẦU
VII.ĐỨC MẸ: Dâng hiến Mẹ, Tc6. 636 (1/3)




