Xuân về, không chỉ là thời khắc đất trời chuyển mình, mà là dịp để trái tim mở rộng, để hơi ấm được lan tỏa đến những miền xa. Sáng sớm ngày 31/01/2026, trường Mầm non Bảo Anh thuộc Cộng đoàn Thiên Mẫu – Đà Nẵng đã lên đường đến với anh chị em vùng Đông Giang.
Những món quà được trao gởi, quần áo, cuốn vở, hay chút kinh phí từ Hội chợ Xuân, tuy nhỏ bé nhưng nặng trĩu nghĩa tình, đặc biệt là những hũ dưa món do chính tay quý Soeurs chuẩn bị. Tất cả đều là niềm vui phục vụ, là sự chắt chiu của phụ huynh, sự hy sinh của các cô giáo, và cả sự chung tay từ Quỹ Người Nghèo của Nhà Dòng.
Sự hiện diện của quý Soeurs và nhà trường không chỉ là trao gửi vật chất, mà còn là sự hiệp thông sâu sắc, mang đến hơi ấm tình người và những lời chúc bình an cho anh chị em nơi đây.
Xin tri ân quý ân nhân đã cùng “giữ lửa” yêu thương. Nguyện xin Chúa Xuân luôn ở lại, nâng đỡ những mảnh đời còn thiếu thốn, để:
- Nỗi lo vơi đi,
- Niềm vui ở lại,
- Và tình người mãi lan xa.
Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ơn lành và tiếp tục nâng đỡ những mảnh đời thiếu thốn, để ngọn lửa bác ái luôn được thắp sáng.




















