Hưởng ứng lời mời gọi của Giáo hội về việc canh tân đào tạo, vừa qua, Tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng đã tổ chức khoá đào tạo Sư phạm Giáo lý dành riêng cho các Giáo lý viên và các bạn sinh viên tại Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng. Đây không chỉ là một khóa học kỹ năng, mà là một lời đáp trả đầy xác tín trước lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Hãy đi vào vườn nho cho ta”.
Mở đầu khoá học, các tham dự viên được định hướng rõ ràng về mục đích cốt lõi của việc dạy Giáo lý. Theo hướng dẫn của Giáo hội, dạy Giáo lý không đơn thuần là truyền thụ kiến thức thần học khô khan, mà là giúp các em gặp gỡ Lời Chúa và đạt tới sự hiệp thông sâu xa với Người.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của các Soeur Tê-rê-xa Chắt, các bạn trẻ được mời gọi đào sâu kỹ năng sư phạm thông qua Khoa Tranh Ảnh Học. Đây là phương pháp trực quan sinh động, mô phỏng cách Chúa Giê-su đã dùng những hình ảnh cụ thể, những dụ ngôn đời thường để trình bày các mầu nhiệm siêu nhiên.
Điểm nhấn quan trọng nhất của khoá học chính là việc chuẩn hoá Tiến trình Sư phạm một giờ Giáo lý qua 4 bước căn bản, dựa trên tinh thần của biên bản Họp Giáo lý toàn quốc năm 2014 2017.
Các tham dự viên được nhắc nhở: “Đừng biến lớp Giáo lý thành lớp học phổ thông”. Một giờ Giáo lý lý tưởng bắt đầu bằng sự vui vẻ, quan tâm của Giáo lý viên. Thay vì gây áp lực bằng những bài kiểm tra đầu giờ, Giáo lý viên được hướng dẫn cách ôn bài nhẹ nhàng và dành thời gian cho chia sẻ kinh nghiệm sống. Đây chính là chóp đỉnh của đời sống hiệp thông, nơi các em kể cho nhau nghe việc thực hành Lời Chúa của tuần trước.
Ở giai đoạn này, vai trò của người dạy là người dẫn lộ. Giáo lý viên được hướng dẫn cách đặt câu hỏi theo mô hình: Ai? Làm gì? Ở đâu? Tại sao? để giúp các em chủ động tư duy. Mục tiêu cuối cùng là giúp các em thuộc một câu Kinh Thánh trọng tâm và đúc kết thành bài học ghi nhớ. Việc đọc Lời Chúa không thể tách rời sự chỉ dẫn của Thánh Truyền và Huấn Quyền, đảm bảo đức tin được thông truyền một cách tinh tuyền.
Một giờ Giáo lý “duy kiến thức” là một giờ Giáo lý thất bại. Khóa học nhấn mạnh đến việc nội tâm hóa. Sau khi hiểu bài, các em cần được hướng dẫn cầu nguyện giữa giờ để xây dựng các mối tương quan: với Chúa, với mọi người và với chính mình. Dù bài học về Kinh Tin Kính, Bí Tích hay Điều Răn, tất cả đều phải dẫn đến sự biến đổi trong tâm hồn.
Giờ Giáo lý kết thúc không phải khi tiếng chuông vang lên, mà là khi các em bước ra khỏi cửa nhà thờ. Khóa học đặc biệt chú trọng đến lời nguyện tự phát của từng em và việc đưa ra điều quyết tâm cụ thể.
“Khi các em sống điều đã quyết tâm, chính là lúc các em khai tâm cho việc truyền giáo. Các em không đi rao giảng bằng lời, nhưng rao giảng bằng chính đời sống của mình.”
Khép lại khoá đào tạo, các Giáo lý viên và sinh viên Giáo xứ Chính Toà ra về với một tâm thế mới. Mức lương “một đồng công” mà Chúa hứa ban có lẽ không phải là vật chất, mà là niềm hạnh phúc khi thấy các linh hồn trẻ thơ lớn lên trong ân sủng.
Với sự đồng hành của Tỉnh dòng Phaolô, các người thợ trẻ tại Đà Nẵng nay đã có thêm những khí cụ sắc bén – đó là phương pháp sư phạm của chính Thầy Chí Thánh – để tiếp tục vun xới cho vườn nho Giáo hội ngày càng trổ sinh nhiều hoa trái đức tin.







