Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày họp mặt Liên tu sĩ Giáo phận Đà Nẵng đã diễn ra trong tình huynh đệ. Đây là dịp để những người con sống đời thánh hiến cùng nhìn lại một năm đã qua và lắng nghe định hướng cho hành trình sứ vụ mới.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên buổi họp mặt đã tràn ngập tiếng cười và những lời chào hỏi thân tình. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng những hoạt động sinh hoạt tập thể đầy năng lượng, giúp xóa tan khoảng cách giữa các hội dòng. Những bài cử điệu trẻ trung, những trò chơi gắn kết đã tạo nên một bầu khí hiệp thông sống động ngay từ những phút đầu tiên.
Sau phần khởi động, cả hội trường cùng đắm chìm trong không gian đa dạng của các đặc sủng qua phần giới thiệu các dòng tu. Hơn 50 chị em dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng cùng đại diện của 20 hội dòng, tu hội (Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Đi Viếng, dòng Ngôi Lời, Đa Minh, Phanxicô, Dòng Tên…) đã lần lượt ra mắt. Mỗi tà áo, mỗi nụ cười đều minh chứng cho sự phong phú của hồng ân Thiên Chúa đang hiện diện và tưới mát cho cánh đồng truyền giáo tại Giáo phận Đà Nẵng.
Trong giây phút gặp gỡ thân thương, Cha Đại diện Liên tu sĩ đã thay mặt Ban Đại diện gửi lời chào và lời chúc Tết đến toàn thể “gia đình” liên tu sĩ. Ngài bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Bề trên và mỗi tu sĩ đã nhiệt thành cộng tác, góp phần làm nên sức sống cho Giáo phận trong suốt năm qua thông qua nhóm Zalo chung và các buổi hội họp định kỳ.
Cha nhắn nhủ: “Dù một năm qua chúng ta không có quá nhiều hoạt động chung, nhưng sự hiện diện và dấn thân của mỗi người tại cộng đoàn mình chính là những nốt nhạc đẹp nhất trong bản đàn của Giáo hội.”
Đỉnh cao của ngày họp mặt là phần huấn dụ của Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng. Với cái nhìn sâu sắc của người mục tử, Ngài đã định hướng cho các tu sĩ bước vào năm phục vụ mới với tâm thế là những “Môn đệ Thừa sai”.
Dựa trên thư chung của Hội đồng Giám mục, Đức Tổng mời gọi mỗi tu sĩ:
- Nhiễm bụi Chúa và Nhiễm mùi chiên: Phải sống gắn bó với Lời Chúa hằng ngày và đồng thời không ngại chạm đến những nỗi đau của nhân thế.
- Sống đức tin trong kỷ nguyên số: Đức Tổng lưu ý về việc sử dụng mạng xã hội sao cho mỗi “nút like” hay bình luận đều phải mang tinh thần xây dựng và loan báo Tin Mừng.
- Bài học từ hình ảnh con ngựa (Bính Ngọ): Ngài mời gọi các tu sĩ học sự khiêm nhường khi “xuống ngựa” (như Thánh Phaolô) để thấu hiểu nhau, và sự dũng mãnh khi “cưỡi ngựa trắng” để chống lại sự dữ, bảo vệ chân lý.
Đức Tổng nhấn mạnh: “Người thánh thiện không làm những việc phi thường, mà làm những việc bình thường với đức tin và tình yêu phi thường.” Lời nhắn nhủ về một trái tim biết “chạnh lòng thương” theo gương người Samaritanô nhân hậu chính là hành trang quý giá nhất mà các tu sĩ mang theo khi trở về cộng đoàn.
Ngày họp mặt khép lại bằng giờ Chầu Thánh Thể và bữa cơm đệ huynh ấm cúng. Những người con của Chúa lại lên đường, mang theo ngọn lửa của niềm hy vọng để tỏa sáng niềm vui Tin Mừng khắp mọi nơi.














