Cộng Đoàn Triệu Phong: Mang Tình Chúa Đến Anh Chị Em Kém May Mắn

Hòa nhịp cùng dòng chảy phụng vụ của Giáo Hội trong Mùa Chay, cộng đoàn chị em Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng tại Triệu Phong, Ninh Sơn, Ninh Thuận có chương trình thăm viếng và chăm một bữa ăn nhẹ cho các anh chị em kém may mắn – những bệnh nhân tâm thần. Cùng đi với các Soeurs còn có các cô cộng tác viên trong giáo xứ.

Sáng nay, mọi người tất bật chuẩn bị: bánh mì, thịt, chả, dưa leo cắt sẵn, kèm tương ớt, xì dầu… đủ thứ. Xong xuôi đâu đó thì cũng đến giờ chính thức “vào việc”. Vì lý do an toàn trong khâu chế biến và đóng gói, trung tâm yêu cầu đoàn lên tận nơi làm cùng nhân viên ở trại. Thế là đúng 14 giờ chiều, bốn Soeurs cùng các cộng tác viên có mặt tại trung tâm chăm sóc người tâm thần.

Theo trung tâm cho biết, nơi đây hiện có hơn 260 bệnh nhân, đủ mọi lứa tuổi, quê quán, nghề nghiệp, hoàn cảnh. Ở đây, chúng ta thực sự gặp những người nghèo nhất của Chúa – những người dường như chẳng còn gì trong hiện tại.

Chỉ với một bữa ăn nhẹ thôi, nhưng các Soeurs trực tiếp nhóm lửa, rồi từng đốm lửa ấy được chuyền tay nhau, thắp lên, sưởi ấm phần nào những mảnh đời bất hạnh, u tối. Chính vì thế, sự hiện diện của các Soeurs dần trở nên quen thuộc, thân thương ở nơi này. Đúng như câu nói bình dân: “Con đường ngắn nhất đến trái tim là qua cái dạ dày”.

Tôi nhớ có lần, một anh bệnh nhân (thuộc dạng nhẹ) đưa tay chỉ vào Soeur phụ trách, đầu nghiêng nghiêng, vừa cười vừa nói:

“Soeur này quen lắm nghen, hay đến đây lắm nè!”

Soeur cười hỏi lại:

“Thế có muốn Soeur đến nữa không?”

“Có…”

Anh trả lời nhanh như thốt lên cả nỗi lòng, cả sự mong đợi. Anh hy vọng có người nhớ đến mình, ghé thăm mình. Và chắc hẳn, đó cũng chính là mong ước thầm lặng của rất nhiều anh chị em ở đây.

Sau mỗi chuyến đi, những người trong đoàn thiện nguyện thường mang về nhà những mảnh đời còn ở lại ấy, mang theo bao suy nghĩ, bao nỗi niềm thương cảm – không chỉ cho họ, mà còn cho chính mình.

Ước gì những ổ bánh mì, những ly nước mát, những nụ cười ngây ngô, và cả những bài hát nghêu ngao như trẻ nhỏ sẽ mãi là ngọn lửa tình yêu, niềm hy vọng được thắp lên cho thật nhiều người. Để qua đó, mọi người có thể cảm nhận được: “Chúa đang ở đây!” – ngay giữa những mảnh đời bất hạnh đang khao khát cả Tình Chúa lẫn Tình người hôm nay.

Bài Liên Quan

Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi Nhỏ

Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài, nhưng lại được dệt nên từ muôn vàn...

Trao Yêu Thương- Nhận Bình An

Giữa lòng thành phố Ban Mê của Tây Nguyên trù phú đại ngàn, vẫn còn đó những...

Chút Tình Mùa Chay Đến Với Buôn Làng Ia...

Những ngày Mùa Chay, hành trình bác ái đã dẫn bước nhiều tấm lòng đến với vùng...

“Cánh Đồng Levesville” Giữa Lòng Kon Tum

Xuân 2026. Ngay từ sớm, khuôn viên Nhà Bác ái đã rộn ràng tiếng cười nói và những...

Mang Tết Đến Với Đồng Bào Vùng Cao Bắc...

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi sắc xuân đang dần lan tỏa trên khắp...

Xuân Yêu Thương: Cộng Đoàn Thiên Mẫu Đến Với...

Xuân về, không chỉ là thời khắc đất trời chuyển mình, mà là dịp để trái tim...