Trong ánh sáng rạng ngời của niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, khi sự sống chiến thắng cái chết và thắp sáng lên một niềm hy vọng. Hôm nay, ngày Khuyết tật trở nên thật ý nghĩa và thiêng liêng, Ban Bác Ái giáo hạt Nghĩa Yên – Giáo phận Hà Tĩnh đã quy tụ tất cả anh chị em khuyết tật, từ những cụ già đến các em thiếu nhi, không phân biệt, không khoảng cách, chỉ có tình yêu thương nối kết mọi tâm hồn.
Đây không chỉ là một ngày gặp gỡ, mà là một ngày của ân sủng và chữa lành. Nơi đây, mỗi người được đón nhận Phúc Lành của Thiên Chúa qua Thánh lễ sốt sắng, được nâng đỡ bởi những ánh mắt cảm thông, những cái nắm tay ấm áp, những món quà chan chứa nghĩa tình cùng với bữa ăn đong đầy yêu thương và những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh tại Trung Tâm Khuyết Tật Hồng Lĩnh. Tất cả là kết tinh của tấm lòng quảng đại, tình yêu thương từ Đức Cha LUY, quý cha, quý soeurs, Ban Bác Ái, quý ân nhân và những con người âm thầm hy sinh phục vụ.
Vâng! Niềm vui hôm nay không chỉ hiện diện nơi những món quà, nhưng còn tỏa sáng trên từng khuôn mặt – những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc, sự thấu cảm và niềm hy vọng. Chính trong những con người tưởng chừng yếu đuối ấy, ta lại nhận ra sức mạnh phi thường của tình yêu, của niềm tin vào Thiên Chúa – Đấng luôn đồng hành và không bao giờ bỏ rơi ai.
Ngày hôm nay khép lại, nhưng dư âm của tình Chúa và tình người vẫn còn lan tỏa. Ước mong rằng, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục trở nên những nhịp cầu yêu thương, để không ai bị bỏ lại phía sau, để mỗi cuộc đời – dù còn nhiều khiếm khuyết – vẫn luôn được nâng niu, trân trọng và sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa và mọi người.































