Thứ Tư, ngày 15/04/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chính thức rời Algeria, bắt đầu chặng dừng chân tiếp theo tại Cộng hòa Camerun.
Vào lúc 15:20 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Yaoundé-Nsimalen của quốc gia Trung Phi Camerun. Thủ đô Yaoundé, nơi được mệnh danh là “thành phố của bảy ngọn đồi”, là trung tâm lớn thứ hai của Camerun (sau thành phố cảng Douala).
Sau nghi thức đón tiếp trọng thể, đoàn xe hộ tống đưa Đức Thánh Cha di chuyển quãng đường 20,6 km tới Dinh Thống nhất (còn gọi là Dinh Etoudi).Tại đây, Đức Thánh Cha đã viếng thăm hữu nghị tới Tổng thống Cộng hòa Camerun Paul Biya. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Yaoundé để bắt đầu cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Trong diễn văn chào mừng, Tổng thống Paul Biya đã bày tỏ lòng tri ân về sự hiện diện của Đức Thánh Cha và nhấn mạnh:“Trong sự hỗn loạn đang hiện hữu này, thông điệp hòa bình và hòa hợp mà Đức Thánh Cha mang đến vang vọng với một sức mạnh đặc biệt trong tâm hồn chúng tôi”. Đáp lời, Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng một nền hòa bình “giải giới” dựa trên sức mạnh của đối thoại và sự thấu cảm.
Lúc 17 giờ 45, sau khi gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội và ngoại giao đoàn của Camerun, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến thăm cô nhi viện Ngul Zamba tại Yaoundé, một cơ sở bác ái hoạt động hoàn toàn nhờ các khoản đóng góp. Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các em nhỏ và cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại cô nhi viện, nơi đã trở thành “mái nhà” của các em. Ngài không chỉ nhìn thấy nơi đây như một cơ sở xã hội, nhưng trước hết là một không gian thiêng liêng, nơi chính Thiên Chúa Cha đón nhận các em với tình yêu của Người.
Sau khi viếng thăm cô nhi viện Ngul Zamba, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe khoảng 5km đến trụ sở của Hội đồng Giám mục để gặp riêng các Giám mục Camerun. Sau đó, ngài về Toà Sứ Thần cách đó 12km để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ 3 của chuyến tông du.
Nguồn: vaticannews.va







