Tôi có phải là người Công giáo tồi nếu không thể tham dự Thánh lễ hằng ngày?

Philip Kosloski
Giá trị của việc tham dự Thánh lễ hằng ngày được nhiều vị thánh và một số linh mục ca ngợi, nhưng trên thực tế, rất ít người có thể tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Khi đọc về cuộc đời các thánh, chúng ta có thể dễ dàng nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể đạt được các tiêu chuẩn của họ.
Chẳng hạn, nhiều vị được phong thánh thường xuyên tham dự Thánh lễ hằng ngày, bao gồm cả những giáo dân được coi là tấm gương sáng cho chúng ta trong thời hiện đại.
Ngoài ra, một số linh mục khuyến khích giáo dân trong giáo xứ của mình tham dự Thánh lễ hằng ngày, khiến cho chúng ta có cảm giác như việc không tham dự Thánh lễ mỗi ngày sẽ làm cho mình trở thành một người Công giáo “tệ”.
Có đúng như vậy không?
Bạn có thể trở thành một vị thánh nếu không tham dự Thánh lễ hằng ngày không?
Thánh lễ hằng ngày
Thực ra, Thánh lễ hằng ngày là một lựa chọn chứ không phải là một yêu cầu. Giáo hội không yêu cầu Thánh lễ mỗi ngày đối với những người không sống trong đời sống tu trì, và thậm chí không phải là một điều kiện để được phong thánh.
Trong tiến trình tuyên thánh, Giáo hội sẽ xem xét “nhân đức anh hùng” của một người, chứ không phải là hồ sơ tham dự thánh lễ hằng ngày của họ.
Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể tham dự Thánh lễ hằng ngày nhưng lòng vẫn xa cách Chúa.
Phần quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng của bất cứ người nào đó chính là tâm hồn.
Chúng ta nên tự hỏi mình câu hỏi: “Tôi có đang tuân theo ý Chúa trong cuộc sống của mình không?”
Chắc chắn có thể Chúa mời gọi bạn hy sinh để đi lễ hằng ngày, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng khả thi. Trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta có thể kết hợp cách thiêng liêng với Thánh lễ được cử hành trên khắp thế giới.
Thánh Phanxicô de Sales gợi ý thực hành này trong cuốn “Dẫn Vào Đời Sống Đạo” của ngài:
“Nếu có bất kỳ trở ngại nghiêm trọng nào ngăn cản bạn hiện diện tại hy lễ tối cao của Sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô, thì ít nhất, hãy chắc chắn rằng bạn tham gia vào hy lễ đó một cách thiêng liêng. Nếu bạn không thể đến nhà thờ, hãy chọn một giờ nào đó vào buổi sáng để kết hợp ý định của mình với ý định của toàn thể thế giới Kitô giáo, và thực hiện cùng một hành vi tôn thờ nội tâm ở bất cứ nơi nào bạn ở, như thể bạn sẽ làm nếu bạn thực sự hiện diện trong thánh lễ ở nhà thờ”.
Nói một cách đơn giản, đừng nản lòng nếu bạn không thể tham dự Thánh lễ hằng ngày. Điều đó không làm bạn trở thành người công giáo tồi.
Hãy tín thác vào Chúa và để Người hướng dẫn bạn trong cuộc sống hằng ngày, tìm kiếm Ngài nơi mọi người và mọi hoạt động mà bạn tham gia, ngay cả bên ngoài bức tường nhà thờ.
G. Võ Tá Hoàng

Bài Liên Quan

Khi “Rực Rỡ” Mang Tên Thinh Lặng

– Không biết ngoài kia, tụi nhỏ nghĩ gì nhỉ? – Này, nếu cả đời này chúng ta...

[Suy Tư Cùng ĐGH] – Việc Đối Thoại Giữa...

Nếu đối thoại ở cấp độ cá nhân là nền tảng của hòa bình nội tâm, và...

Suy Tư Về Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha...

WHĐ (16/3/2026) - Bài viết là suy tư của tác giả về Sứ điệp của Đức Thánh...

Phá Thai Trực Tiếp Và Phá Thai Gián Tiếp

WHĐ (15/3/2026) - Sau đây là phần 4 của loạt bài viết do Linh mục Phêrô Trần...

Cầu Cho Việc Giải Trừ Vũ Khí Và Hòa...

WHĐ (15/3/2026) – Sau đây là phần II bài suy niệm dựa theo ý cầu nguyện tháng...

[Suy tư với ĐGH] – Đối thoại cá nhân:...

Cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình: Ba mức độ đối thoại Trong mọi...