Đức Thánh cha tiếp kiến Đoàn thiếu nhi Công giáo tiến hành Ý

Sáng hôm 20 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến một Đoàn thiếu nhi thuộc Phong trào Công giáo tiến hành Ý, đến chúc mừng ngài nhân dịp Lễ Giáng sinh, theo thông lệ hàng năm. Đức Thánh cha khích lệ các em luôn gần gũi trong kinh nguyện và bác ái đối với các trẻ em đau khổ, nạn nhân của đói kém, chiến tranh và bệnh tật.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có Chủ tịch Phong trào Công giáo Tiến hành toàn quốc Ý, vị Tổng linh hướng và các thủ lãnh, và các nhà giáo dục.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha ghi nhận rằng trong chương trình huấn luyện năm nay, Phong trào chọn khẩu hiệu là “Hãy ra khơi” và ngài bình luận về chủ đề này như sau: các môn đệ được Chúa Giêsu mời gọi hãy trở thành những người “lưới người”, không phải để “bắt” người khác đi theo. “Chúa không muốn bắt một ai, vì Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Trái lại, Chúa cống hiến cho mọi người tình thương và ơn cứu độ của Ngài, không đòi chúng ta phải cho lại điều gì và cũng chẳng đòi sự độc quyền. Chúa chia sẻ với chúng ta niềm vui được làm Con yêu dấu của Chúa Cha”… Chúa là người “đánh cá người” bằng cách làm cho họ được lây nhiễm niềm và tình thương tuyệt vời của Ngài”.

Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh cha nhắn nhủ các thiếu nhi Công giáo tiến hành Ý hãy biết ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Ngài nói: “Chúng ta hãy nghĩ đến hang đá máng cỏ, có bao nhiêu ngạc nhiên tại đó: các mục tử, các đạo sĩ và những nhân vật khác xung quanh hang đá, với nét mặt kinh ngạc, như được tham gia một đại lễ, cả các súc vật và toàn quang cảnh”.

Đức Thánh cha nhắc nhở rằng thái độ đó không phải chỉ được áp dụng cho dịp Giáng sinh, nhưng trọn cuộc sống chúng ta là một hồng ân ngoại thường: mỗi người chúng ta là duy nhất và mỗi ngày đều đặc biệt, như chân phước Carlo Acutis thường nói: “Chúng ta phải là những ‘nguyên bản’, chứ không phải là “những bản sao”!

“Vậy, chúng ta hãy học ngạc nhiên, không bao giờ cho là chuyện dĩ nhiên, nhất là tình thương: tình thương của Thiên Chúa và tình thương của những người chúng ta gặp. Hãy làm cho mọi sự và mọi người được lây nhiễm sự ngạc nhiên của chúng ta, qua đó chúng ta làm lan tỏa hạnh phúc, tín thác và an ủi”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Trong những ngày này, cha biết các con đã mang quà cho những người túng thiếu hơn. Cha cám ơn các con rất nhiều! Và cha khuyến khích các con hãy luôn gần gũi, trong kinh nguyện và tình bác ái, với người đau khổ, với bao nhiêu thiếu niên như các con đang đau khổ vì đói, vì chiến tranh, bệnh tật. Làm như thế, các con làm âm vang tiếng ca của các thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho những người Chúa thương” (Lc 2,14).

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Bài Liên Quan

Học Viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Hôn...

Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình, thuộc Giáo hoàng Đại...

Vua Tây Ban Nha Trở Thành “Kinh Sĩ Trưởng”...

Trưa ngày 20 tháng Ba vừa qua, Vua Felipe VI của Tây Ban Nha đã nhận tước...

ĐTC Lêô: Gia Đình Là Nền Tảng Xã Hội...

Nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris laetitia, Đức Thánh Cha Lêô...

Giáo Phận Hồng Kông Sẽ Có 2.500 Người Lãnh...

Giáo phận Hồng Kông đang chuẩn bị cho việc cử hành Bí tích Rửa tội cho khoảng...

Thánh Tích Của Thánh Vinh Sơn Phaolô Bị Đánh...

Ảnh chụp từ trên cao nhà thờ Saint-Vincent de Paul ở Paris | Shutterstock Theo báo Diễn đàn...

Đào Tạo Việc Loan Báo Tin Mừng Tại Học...

WHĐ (10/3/2026) - Trong đào tạo về loan báo Tin mừng, Học viện Công giáo Việt Nam...