Về Nhà

… Lặng lẽ đeo ba lô lên vai, mình bước lên xe với niềm vui rạo rực được trở về nhà. Nhưng lần về nhà này với mình đặc biệt lắm nha, không ồn ào náo nhiệt, chẳng vội vã rộn ràng, cũng không có cảnh xe cộ tấp nập ngoài đường như không khí những ngày cuối năm mọi người hối hả về quê đón Tết cùng gia đình. Hôm nay, mình về nhà mang theo cả một “ba lô” đầy những thao thức, ưu tư, cùng với đó là những trăn trở và ước mơ – tất cả được gói gọn trong chiếc túi xinh xinh mang tên “Hy vọng”. Mình nhẹ nhàng bước về phía một tòa nhà đặc biệt có tên “Nội tâm nhà mình” – căn nhà do chính Chúa xây nên, với vô số những căn phòng để mình tự do trang trí, biến nó thành một nơi thật riêng, thật đáng yêu.

Ở căn nhà ấy, lúc nào cũng có sự hiện diện của Chúa Cha – Ngài vừa là Ba vừa là Mẹ của mình, có Chúa Giêsu – người Anh, người Chị hiền lành, và cả một người Bạn tuyệt vời là Chúa Thánh Thần. Các Ngài luôn ở đó, chờ đón mình trở về với vòng tay ấm áp. Nếu như nỗi lòng của những người con thường là “mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ”, thì với mình, được trở về “nội tâm nhà mình” lại là một niềm hạnh phúc lớn lao. Vì ở đó, mình có thể mang hết những ưu phiền của cuộc sống, những gánh nặng mệt mỏi của thực tại để “trút bầu tâm sự”. Mình sẽ ngồi tỉ tê kể lể với “Ba, Mẹ, Anh, Chị và Bạn”, rồi cùng nhau dọn dẹp, sơn sửa những căn phòng trong lòng mình, để chúng đủ sức chứa đựng những điều tốt đẹp đang và sẽ đến trong cuộc sống.

Mình mong lắm, bên cạnh những chuyến hành trình ấm áp yêu thương khi về nhà dịp lễ Tết, bạn và mình cũng sẽ tìm thấy niềm vui thật sự khi bước vào căn nhà “Nội tâm của mình”. Có thể là những lúc hồi tâm giữa trưa, nhìn lại ngày sống mỗi tối, hay những ngày tĩnh tâm đầu tháng, và đặc biệt hơn là dịp linh thao mỗi năm. Đừng bỏ lỡ cơ hội được “về nhà” và sống những giây phút thật bình yên, thật hạnh phúc ở đó nha, bạn ơi!

Hạ Nguyên SPC

Bài Liên Quan

Kinh Mân Côi – Chuỗi Ngọc Tin Yêu Và...

Trong mọi khoảnh khắc của đời người – khi bình minh vừa lên hay khi hoàng hôn...

[Suy Tư Cùng ĐGH] Tháng 10: Cầu Nguyện Cho...

Tháng 10: Cầu nguyện cho sự hợp tác giữa những truyền thống tôn giáo khác nhau Có thể...

Đức Thánh Cha Lêô: Truyền Giáo Không Chỉ “Ra...

Sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô đã...

Kinh Mân Côi: Vòng Hoa Ba Tầng

WHĐ (06/10/2025) – Bài viết này là một trích đoạn từ tác phẩm The Threefold Garland -...

Đức Thánh Cha Lêô: Đấng Đơn Sơ Tỏ Mình...

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy ngày 27/9/2025, Đức Thánh Cha suy tư...

Các Nhà Truyền Giáo Trong Thế Giới Kỹ Thuật...

WHĐ (28/9/2025) – Bài viết đào sâu hơn nữa các suy tư và khai mở những vấn...