Il saluto di Papa Francesco al termine della Messa | VATICAN MEDIA Divisione Foto
Vào lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 06 tháng Tư vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố văn bản bài huấn dụ của Đức Thánh cha Phanxicô cho buổi đọc kinh Truyền tin, đang khi ngài đang còn điều trị bệnh tại nhà trọ Thánh Marta.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bài huấn dụ

Đức Thánh cha viết: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng Chúa nhật thứ V Mùa chay này kể lại cho chúng ta giai thoại người đàn bà bị bắt trong lúc ngoại tình (Ga 8,1-11). Giữa lúc các luật sĩ và biệt phái muốn ném đá bà, thì Chúa Giêsu trả lại cho bà vẻ đẹp đã bị mất: bà ấy đã rơi vào trong bụi cát; Chúa Giêsu dùng ngón tay viết trên đó cho bà một trang sử mới: đó là “ngón tay của Thiên Chúa”, Đấng cứu độ các con cái của Ngài (Xc Xh 8,15) và giải thoát họ khỏi sự ác (Xc Lc 11,20).

Anh chị em rất thân mến, trong thời gian điều trị, cũng như trong thời dưỡng bệnh này, tôi cảm thấy “ngón tay của Thiên Chúa” và trải nghiệm sự yêu thương ân cần của Ngài. Trong ngày Năm Thánh của các bệnh nhân và giới y tế, tôi cầu xin Chúa để cho dấu chỉ tình thương của Ngài cũng đi tới những người đang đau khổ và khích lệ những người đang săn sóc họ. Và tôi cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế, là những người không luôn luôn được giúp đỡ làm việc trong những điều kiện thích hợp và đôi khi còn bị tấn công nữa. Sứ vụ của họ không dễ dàng và cần phải được nâng đỡ và tôn trọng. Tôi cầu mong rằng những nguồn tài nguyên cần thiết được đầu tư cho việc săn sóc và nghiên cứu để các hệ thống tế bao gồm và quan tâm đến những người yếu thế và nghèo túng hơn.

Tôi cám ơn tất cả các nữ tù nhân tại nhà tù nữ ở Rebibbia vì đã gửi thiệp cho tôi. Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ.

Trong Ngày Thế giới về thể thao phụng sự hòa bình và phát triển, tôi cầu mong thể thao trở thành dấu chỉ hy vọng cho bao nhiêu người đang cần hòa bình và bao gồm xã hội, và tôi cám ơn các Hiệp hội thể thao đang giáo dục cụ thể về tình huynh đệ.

“Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình: tại Ucraina đau thương, bị những cuộc tấn công gây ra nhiều nạn nhân thường dân, trong đó có bao nhiêu trẻ em. Và điều này cũng xảy ra tại Gaza, nơi mà con người phải sống trong những tình trạng không thể tượng tượng được, không có nhà ở, không lương thực và không có nước trong lành. Các võ khí hãy im tiếng và tái đối thoại; hãy trả tự do cho tất cả các con tin và cứu giúp dân chúng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trên toàn Trung Đông, tại Sudan và Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo; tại Myanmar, bị thử thách nặng nề vì động đất, và cho Haiti, nơi mà bạo lực bùng lên dữ dội, giết hại hai nữ tu cách đây vài ngày.

Xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ chúng con và chuyển cầu cho chúng con.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org