Lắng Đọng

Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, tuần tưởng niệm cuộc Thương Khó, sự chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đây là thời gian thiêng liêng sâu sắc, mời gọi mỗi người chiêm ngắm tình yêu hy sinh từ Thập Giá. Hôm nay, tôi mong được cùng bạn dừng lại một lúc, để suy gẫm về một điều tuy nhỏ bé nhưng lại rất thiết yếu, đặc biệt là trong những ngày cao điểm của Tuần Thánh này.

Đọng

Có những lúc, bên ngoài mọi thứ thật tĩnh lặng, nhưng tâm lòng bên trong cứ xao động không yên, dù ngồi trong nhà nguyện hay giữa khung cảnh thanh vắng, tâm hồn vẫn chẳng thể gặp được Đấng mà tôi khao khát. Một cảm giác trống rỗng, lạc lõng len lỏi vào tâm hồn…

Thế nhưng cũng có những lần, thế giới quanh tôi ồn ào, nhộn nhịp – tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, tiếng côn trùng râm ran, tiếng gọi nhau í ới, tiếng gọi bộn bề của công việc bổn phận…Vậy mà lạ thay, lòng tôi vẫn an yên. Một sự tĩnh lặng nhiệm mầu ở sâu trong tâm khảm khi được kết nối với cõi linh liêng. Cái lắng đọng ấy thật đẹp, thật sâu, vì ở đó có Chúa! Và Tuần Thánh này, tôi tin rằng Chúa Giêsu rất yêu quý những khoảnh khắc trầm lắng của bạn và tôi. Vì khi ấy, chúng ta cùng chậm lại, cùng trầm tĩnh, cùng ngẫm suy bao nhiêu điều tốt đẹp mà chỉ có lắng đọng mới cảm được hết chiều sâu linh thiêng của Mầu Nhiệm Thập Giá Chúa Giêsu đang bước vào.

Lạy Chúa Giêsu! Trong Tuần Thánh này, chúng con không bước ra khỏi những lo toan của công việc bổn phận, cũng không thể xếp gọn mọi trách nhiệm để chỉ ngồi bên chân Chúa. Nhưng con ước ao được tạo cho mình những không gian cô tịch, để nơi đó, con có thể gặp được Giêsu trong mọi giây phút. Ước gì, bạn và tôi cùng học cách hiện diện trọn vẹn trong từng bước đi giữa bổn phận đời thường, để có thể thầm thĩ với Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ ơn cứu độ mà Chúa đã ban cho con.” Nếu có thể, trong những thời khắc không vướng bận, chúng ta hãy can đảm tắt đi mạng xã hội một lúc – để tâm hồn được thư thái bước vào cuộc gặp gỡ rất riêng với Đấng yêu thương chúng ta đến tận cùng, và thưa với Ngài rằng: “Con biết ơn Chúa đã chịu chết vì con.” Và nếu lòng bạn thôi thúc nhiều hơn, thì hãy dành thêm thời gian – một cách kín đáo và riêng biệt – để như một người bạn tri kỷ luôn lắng nghe, luôn chờ đợi…bạn thì thầm “Giêsu! Giêsu! Giêsu!”

Hy vọng với một chuẩn bị nhỏ là sự tĩnh lặng cả bề ngoài lẫn bề trong khiến chúng ta nghe được nhịp đập dồn dập, hơi thở gấp gáp của Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng tại vườn Giếtsêmani, và bạn sẽ khám phá ra được một món quà tình yêu tuyệt vời nơi cái chết đớn đau của Con Thiên Chúa trên Thập Giá.

Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng đã đồng hành cận kề với Giêsu trong hành trình lên núi Sọ, sẽ chuyển cầu cho chúng ta được sống tâm tình bận lòng với Mầu Nhiệm Tự Hủy, để rồi cả bạn và tôi cùng thấm nhuần được tình yêu thương vô vị lợi của Con Thiên Chúa.

Xin gửi đến bạn và chính tôi lời chúc sống một Tuần Thánh thật sâu lắng, thật thẳm sâu trong cõi lòng – nơi ấy chúng ta gặp được khuôn mặt nhân hậu của Giêsu – Đấng đã hy sinh mạng sống cho bạn và tôi!

Tĩnh An, SPC

Xem Thêm

Ngọn Hải Đăng Hy Vọng Cho Trẻ Em Bị...

Học sinh tham gia Chương trình Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Ảnh: Vatican News) Ở một đất...

Vatican Công Bố Chủ Đề Cho Ngày Thế Giới...

(Ảnh: Harvepino/Shutterstock) Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề do Đức...

Tuần Thánh 2025: Đức Phanxicô Đã Chuẩn Bị Các...

Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã khẳng định vào thứ Ba ngày 15 tháng Tư rằng...