Niềm Vui Sẻ Chia Trong Mùa Chay Thánh – Cộng đoàn Phaolô Thanh An

“Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35)

“Ai làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta là làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40)

Lời dạy của Chúa Giêsu vẫn vang vọng qua dòng thời gian, trở thành linh hồn cho sứ mạng phục vụ của Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô Thành Chartres – đặc biệt nơi những con người bé nhỏ, nghèo khổ, bệnh tật và bị lãng quên giữa cuộc đời. Chúng tôi tin rằng: trong từng thân phận đau khổ ấy, chính Chúa Giêsu đang hiện diện và mời gọi chúng tôi yêu thương.

Vào một buổi sáng trong tuần III Mùa Chay, các em nội trú Têrêsa – Thanh An cùng các nữ tu trong cộng đoàn Thanh An đã lên đường đến làng Grông và làng Mook Trang – những ngôi làng nhỏ nằm khuất giữa núi rừng, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và cơ cực. Những hộp sữa, gói bánh, và các món quà đơn sơ được chính các em trao tận tay cho các bạn nhỏ, người già, và những người nghèo nơi đây. Sự thăm viếng và sẻ chia của các em cùng các nữ tu đã làm bừng lên niềm hạnh phúc trên gương mặt những con người chân chất. Dường như, niềm hạnh phúc ấy được nhân đôi qua những ánh mắt rạng ngời và nụ cười tươi sáng của cả người cho lẫn người nhận.

Chuyến đi không chỉ là hành trình trao tặng vật chất, mà còn là một trải nghiệm sống động, gieo vào lòng các em tinh thần yêu thương, quan tâm và cảm thông với tha nhân. Chúng tôi mong muốn các em hiểu rằng: sống bác ái không nằm ở những việc lớn lao, mà ở việc biết sống và sẻ chia từ trái tim – một trái tim rộng mở và chân thành. Chính qua đó, các em đang từng bước tiến vào hành trình nên thánh giữa đời thường – cùng đích mà mỗi người được mời gọi vươn tới.

Một hình ảnh khiến cả đoàn không thể quên là cụ Bik, một bệnh nhân phong với thân thể tật nguyền: đôi chân giả, đôi bàn tay cụt ngón. Thế nhưng, cụ đã làm sáng bừng cả căn nhà nhỏ bằng tiếng đàn T’rưng vui tươi và ánh mắt lạc quan. Cụ là minh chứng sống động cho một đời sống vượt lên đau khổ, biết tạ ơn vì được hiện hữu, và hiến dâng tất cả tài năng của mình cho cuộc đời. Gặp cụ, chúng tôi được đánh động sâu sắc về hành trình dâng hiến của chính mình – một hành trình không phải để tìm an ủi, mà để can đảm vượt lên chính mình, trở thành nguồn an ủi cho những ai đang cần.

Sứ mạng của chúng tôi không dừng lại ở việc cho đi, mà là nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ biết sống Tin Mừng: sống nhân ái, yêu thương và dấn thân. Chúng tôi muốn từng bước hình thành nơi các em một trái tim giống như trái tim Chúa Giêsu – biết rung cảm trước nỗi đau của người khác và hành động vì lòng thương xót, để mọi người được chữa lành.

Tạ ơn Chúa vì những việc nhỏ bé và những con người đơn sơ đã góp phần làm nên niềm vui lớn: niềm vui rạng rỡ trên gương mặt những người bé nhỏ, và niềm vui âm thầm lớn lên trong tâm hồn các em – những “hạt mầm bác ái” đang được ươm trồng trong lòng thế giới. Chúng tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân được chia sẻ đau khổ với Ngài qua những anh chị em mà chúng tôi gặp gỡ. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị em thân yêu, đồng hành và gìn giữ chúng tôi để sống trọn vẹn ơn gọi tận hiến và chu toàn sứ mạng tình yêu giữa cuộc đời.

CĐ Phaolô Thanh An

Xem Thêm

Xem Gì Hôm Nay?

Hằng ngày, con hay băn khoăn chọn xem gì: phim hay, bóng đá, liveshow của idol, hay...

Ngày 19 Tháng 4: Thứ Bảy Tuần Thánh

Hôm nay là ngày giúp chúng ta hiểu cách để sống với niềm hy vọng đầy tin...

Các Sứ Điệp Phục Sinh Urbi Et Orbi Của...

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha thường dâng Thánh Lễ Phục Sinh và ban phép...