Ngay từ buổi đầu rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu luôn hiện diện giữa những con người đau khổ, bệnh tật. Tin Mừng theo thánh Mátthêu ghi lại: “Người chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23). Với tình yêu trắc ẩn và lòng xót thương sâu sắc, Đức Giêsu không chỉ xoa dịu nỗi đau thể xác mà còn chữa lành tâm hồn con người.
Noi gương Đức Giêsu – Đấng Chữa Lành đầy lòng từ bi – các chị em nữ tu Dòng Thánh Phaolô đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng, dấn thân trong sứ vụ chăm sóc sức khỏe và phục vụ người bệnh. Năm 1959, Cộng đoàn Phaolô Phú Thượng được khai sinh với sứ mạng nổi bật là phục vụ y tế. Trạm xá kiêm phòng hộ sinh ra đời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân vùng quê nghèo.
Phú Thượng – một miền quê khô cằn sỏi đá, nổi tiếng với câu ca: “Nước mắm Nam Ô, cá rô Bàu Nghè, chè Phú Thượng”. Người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ nghề trồng chè, thu nhập bấp bênh, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Các chị em nữ tu không ngần ngại chung vai sát cánh cùng người dân, lao động và trồng chè để mưu sinh. Dù cuộc sống vất vả, nhưng luôn thắm đượm tình người và chan chứa yêu thương.
Nằm cách thành phố Đà Nẵng hơn 20 cây số, điều kiện sống ở Phú Thượng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về y tế. Nhận thấy nhu cầu cấp bách ấy, các nữ tu không quản ngày đêm dấn thân phục vụ bệnh nhân. Có những đêm khuya, khi người dân cần hỗ trợ sinh nở hay xin thuốc, các chị luôn sẵn sàng hiện diện, mang đến sự chăm sóc tận tình và niềm an ủi cho người bệnh.
Quả thực, “Yêu thì tìm cách” – tình yêu thương đã thôi thúc các chị thực hiện nhiều sáng kiến: tổ chức các chương trình từ thiện, mời y bác sĩ đến khám chữa bệnh, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện, kết nối với các nhà hảo tâm để trao tặng những món quà thiết yếu. Đó là ngọn lửa tình yêu được thắp sáng bởi niềm tin, bởi sự nhạy bén nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Kitô nơi những người đau khổ bé nhỏ nhất.
Năm 2023, phòng khám được mở rộng với nhiều phòng chức năng hơn, đón tiếp ngày càng nhiều bệnh nhân không chỉ từ Phú Thượng mà còn từ các vùng xa như Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Khánh, Huế, Gia Lai… Họ tìm đến không chỉ để được chữa bệnh, mà còn vì cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo bằng cả trái tim. Các nữ tu không chỉ tận tình điều trị thể lý mà còn ân cần lắng nghe những nỗi niềm, ưu tư, gánh nặng trong đời sống gia đình, công việc và cả những hy vọng mong manh về tương lai. Trong ánh mắt của các chị, người bệnh nhận thấy sự hiện diện của Đức Kitô – Đấng “mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17).
Các chị luôn nhớ đến những người được chăm sóc trong lời cầu nguyện hằng ngày. Những lời nguyện đơn sơ, chân thành dành cho từng bệnh nhân là hành động đẹp lòng Chúa, là khởi đầu cho hành trình chữa lành. Lời cầu nguyện trở thành nhịp cầu nối người bệnh với tình yêu của Thiên Chúa. Các chị tin rằng niềm hy vọng là “bình ôxy tốt nhất” cho người bệnh – giúp họ không cảm thấy cô đơn, lẻ loi, nhưng được bao bọc bởi đôi mắt nhân từ, trái tim xót thương và vòng tay rộng mở của Chúa qua những người đồng hành.
Vâng, các nữ tu Phaolô luôn hiệp thông với nỗi đau của những anh chị em mà chúng tôi phục vụ trong lời cầu nguyện hằng ngày, với niềm xác tín rằng qua lời chuyển cầu đầy yêu thương của Mẹ Maria, Thánh Giuse và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, họ sẽ được ủi an và chữa lành. Vì thế, sứ mạng y tế của chúng tôi không chỉ là phục vụ thể lý, mà còn là một hành trình thiêng liêng – dẫn đưa con người đến gần hơn với Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Sự Sống đời đời, là Nguồn Tình Yêu Chữa Lành.
Sr Thérèse Kim Phượng SPC