Một Cuộc Từ Biệt Không Đám Đông, Chỉ Tình Thân

Người nghèo bên Giáo hoàng: Một cuộc từ biệt thật sự

Sau thánh lễ an táng, linh cữu Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô sẽ được rước từ Đền thờ Thánh Phêrô tới Đền thờ Đức Bà Cả. Nhưng những ai được hiện diện trong giây phút cuối cùng ấy không phải là quan chức hay giới truyền thông, mà là những người Đức Thánh Cha yêu thương nhất: người nghèo, người di dân, tù nhân, những mảnh đời rốt cùng mà suốt đời ngài không quên.

Khoảng 40 người – mỗi người cầm một bông hồng trắng – sẽ đứng chờ ngài nơi bậc thềm Đền thờ Đức Bà Cả. Không phải để làm nghi thức, mà để nói một lời tạm biệt thầm lặng, và một lời cảm ơn chân thành. Với họ, Đức Phanxicô không chỉ là Giáo hoàng, mà là một người cha đã thực sự thấy họ, tin vào họ, và yêu họ bằng hành động cụ thể, cả trong những ngày cuối cùng.

Hình ảnh ấy, như Đức Cha Benoni Ambarus mô tả, là cảnh tượng “một người cha trở về với người mẹ (Đức Maria) và những đứa con nhỏ của mình”. Một cuộc từ biệt vừa đượm buồn vừa đầy hy vọng – thứ hy vọng mà Đức Thánh Cha từng trao cho họ, những người thường bị xã hội quên lãng.

Điều đặc biệt hơn cả: lễ hạ huyệt sẽ diễn ra trong thinh lặng, không truyền hình, chỉ với khoảng 50 người – gồm giáo sĩ và thân quyến gần gũi. Ngôi mộ của Đức Phanxicô cũng đơn sơ: một tấm bia trắng mang duy nhất dòng chữ “Franciscus”, như cuộc đời ngài đã chọn: đơn giản, nghèo khó, và thuộc về những ai nhỏ bé nhất.

Từ đầu đến cuối, cuộc đời Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn giữ đúng một điều:

Người nghèo có vị trí đặc biệt trong trái tim Chúa – và trong trái tim ngài.

Đến phút cuối, ngài cũng không thay đổi điều đó.

Theo Vatican Nẻws

Nguồn: dongten.net

Xem Thêm

Giáo Hoàng Phanxicô, Dấu Mốc Của Một Nền Văn...

Bài xã luận của nhà báo Yves Thréard Ngay cả khi chết, Cố Giáo hoàng Phanxicô tối cao...

“Chúng Tôi Đã Mất Đi Một Người Bạn Ở...

Đức Phanxicô mỉm cười trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 5 tháng 2 tại Hội...

Những Người Hành Hương Đầu Tiên Viếng Mộ Đức...

Sau khi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô được an táng vào ngày thứ Bảy, những người hành...