SNLC – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH – Ga 3, 7-15

  1. Lời Chúa

« Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”. Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ?”. Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. »

  1. Suy niệm

Hôm nay, Tin Mừng theo Thánh Gioan đưa chúng ta vào bối cảnh của một cuộc gặp gỡ có sức biến đổi tận căn giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Nếu không tìm đến, không đụng chạm trực tiếp, thì mọi vấn đề chỉ dừng lại ở lý thuyết riêng của mỗi cá nhân. Quả thật, là một nhà tri thức có thế giá, nhưng Nicôđêmô đã tìm đến với Chúa Giêsu vào ban đêm — một hoàn cảnh bất thường, vì sợ người ta dòm ngó, ảnh hưởng đến danh dự của ông.

Mang trong mình não trạng chất chứa muôn vàn luật lệ, kiến thức thông thái, thành kiến và những nề nếp cứng nhắc như bao người Pharisêu khác, Nicôđêmô rất khó thay đổi. Chính vì thế, khi đến gặp Chúa Giêsu, điều đầu tiên Chúa mời gọi ông là cần phải được “sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.

Lời mời gọi này thật khó hiểu đối với Nicôđêmô, bởi chính ông — cũng như bao người khác — thường cho rằng những giá trị cao siêu thuộc về thượng giới đều xa vời. Trong khi đó, những gì mắt thấy, tai nghe, tay chạm được mới là điều họ xem là sự bảo đảm.

Đường lối của Chúa luôn luôn dẫn đưa nhân loại trở về với bản chất khởi nguyên của công trình mà Người đã sáng tạo, đó là bản chất của sự thánh thiện và tinh tuyền. Chúa Giêsu thấu hiểu tâm can của Nicôđêmô. Người thương xót ông vì ông đang bị những giá trị trần gian che lấp, khiến người Pharisêu này khó nhận ra giá trị Nước Trời — một giá trị luôn hiện diện trước mắt ông, chỉ chờ ông mở lòng đón nhận.

Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu nhấn mạnh với ông rằng: “Phải sinh ra một lần nữa.” Cụm động từ “phải sinh ra” là cách Chúa khẳng định đây chính là một cuộc đánh liều: chấp nhận mất hoàn toàn những gì mình đang chiếm hữu; can đảm tẩy rửa não trạng, thanh tẩy tâm trí; tránh xa những điều trái với thánh ý Chúa… Nhưng cuộc sinh ra này phải có Ơn Trên mới có thể kiện toàn.

Điều này, Chúa Giêsu nhắc nhở Nicôđêmô cũng như mỗi người chúng ta: không có Ơn Chúa, chúng ta không thể làm được gì, đừng cậy vào sức riêng của mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Catarina Siena, xin đừng để con ngụp lặn trong dòng nước vẩn đục của cuộc sống này mà quên đi giá trị vĩnh cửu của sự sống mai sau là chính Chúa. Xin giúp con can đảm chấp nhận chịu tẩy rửa trong dòng nước của sự Tái Sinh mỗi ngày nhờ Ơn Chúa.

  1. Quyết tâm

Khiêm tốn chấp nhận từ bỏ não trạng cá nhân để thuộc về Chúa.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/nG0D_Tq26VI Lời Chúa 15 “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến...

SNLC – LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ...

https://youtu.be/pfitdf6k9tU   Lời Chúa 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/4h0mMldzasQ Lời Chúa “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em...

SNLC – CHÚA NHẬT MÌNH MÁU CHÚA KITÔ –...

https://youtu.be/_mbuSEHmC1M Lời Chúa 11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Yg3Xk5CNWWU Lời Chúa  “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/DP6RMpoy598 Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ...