Tĩnh Tâm Tháng 5.2025 – Những Dấu Chỉ Của Hy Vọng

DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

I. DẪN NHẬP

Chị em thân mến,
Trong dòng chảy đầy biến động của thế giới hôm nay, giữa những thách đố và bất an, giữa những bộn bề của cuộc sống, và những thử thách tưởng chừng khiến ta chùn bước, Thiên Chúa vẫn không ngừng tỏ lộ cho nhân loại những dấu chỉ sống động của niềm hy vọng. Những dấu chỉ ấy, tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ, mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào tình thương và sự quan phòng của Ngài. “Niềm hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,1-2.5).

Giờ đây, trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng quỳ gối trước Thiên Chúa, dâng lời cầu nguyện, xin Người mở rộng lòng trí chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt đức tin, để chúng ta nhận ra những dấu chỉ hy vọng giữa đời thường và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

II. ĐẶT MÌNH TRƯỚC THÁNH THỂ – Hát thờ lạy: Con phủ phục tôn thờ. Tc6. 611 (2)

Đức Giêsu Kitô – Dấu chỉ niềm hy vọng
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ gối trước Nhan Thánh Chúa, lòng tràn đầy tâm tình biết ơn. Con tin thật Chúa đang hiện diện nơi đây, khiêm nhu, thinh lặng mà quyền năng. Ngài là Đấng Cứu Độ, là tình yêu bất diệt của đời con. Con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con tín thác nơi Chúa đến tận cùng.

Lạy Chúa Giêsu, trong thế giới đầy bóng tối và bất an hôm nay, Chúa chính là Ánh Sáng, là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống. Chúa là dấu chỉ vững bền của niềm hy vọng mà chúng con hằng khao khát. Chúa vẫn âm thầm hiện diện, trao ban Mình và Máu Chúa trong bí tích nhiệm mầu này để nuôi dưỡng chúng con, tuôn đổ niềm hy vọng cho những tâm hồn mỏi mệt. “Hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con luôn biết tìm đến bên Chúa khi niềm tin con lung lay. Xin cho con biết chiêm ngắm Chúa, vững lòng trông cậy và trở nên dấu chỉ của hy vọng cho anh chị em chung quanh. Xin cho chúng con, trong tư cách là những người hành hương của hy vọng, biết gắn bó mật thiết với Chúa, để giữa một thế giới chao đảo và thất vọng, chúng con trở nên dấu chỉ sống động của niềm hy vọng bất diệt nơi Chúa Kitô Phục Sinh. Hãy đến với Người để tìm thấy niềm hy vọng cho cuộc đời, để rồi mỗi chúng ta cũng trở nên dấu chỉ của hy vọng cho thế giới hôm nay.

Hát: Đức Kitô lời ca tuyệt vời. Tc6. 33 (1/2 + 3)

III. CÔNG BỐ TIN MỪNG: Luca 7,11-17

“…Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, người ta khiêng ra một người chết, là con trai duy nhất của một bà góa. Một đám đông lớn trong thành đi theo bà. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và nói: ‘Đừng khóc nữa…’”

Kính mời cộng đoàn ngồi

Chúa đã đến trần gian để loan Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những vết thương tinh thần và thể xác của con người, đồng thời loan báo rằng Năm Hồng Ân và ngày khen thưởng của Thiên Chúa đã đến (x. Lc 4,16-22). Qua lời giáo huấn, và nhất là qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, Đức Giêsu khẳng định với thế giới: Thiên Chúa luôn hiện diện bên con người trong những thăng trầm đau khổ của họ.

1. Bà góa thành Naim và lời hứa về một sự sống mới

Bà góa thành Naim, mái tóc đã bạc màu, ánh mắt cạn khô trong đám tang của con trai bà. Bà ôm chặt trong lòng nỗi đau quá sức chịu đựng: đứa con trai duy nhất của đời bà nay đã lìa xa. Mất con, bà như mất tất cả: mất điểm tựa, mất hy vọng, mất luôn ý nghĩa cho những ngày tháng còn lại. Đoàn người âm thầm theo sau, lòng se thắt trước nỗi tang thương, nhưng tất cả đều bất lực.

Thế rồi, từ phía đối diện, một đoàn người khác tiến vào thành. Ở giữa họ là Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ánh mắt Ngài sáng ngời lòng thương xót. Ngài dừng lại, chạm vào nỗi đau của bà bằng một cái nhìn sâu thẳm đến tận đáy lòng. Ngài khẽ phán: “Đừng khóc nữa.”

Hát ĐK: Chúa giàu lòng xót thương. Tc6. 459 A (ĐK)

2. Cái nhìn thấu tận nỗi đau: Lòng thương xót của Chúa

Trông thấy bà, Chúa động lòng thương. Cái nhìn của Chúa thấu hiểu nỗi đau âm thầm mà không cần ai phải nói ra. Ngài nhìn người mẹ góa bụa, lòng đầy thương xót, như thể hiểu rõ mọi nỗi đau bà đang mang trong sâu thẳm tâm hồn. Đôi mắt của Ngài chan chứa lòng trắc ẩn, không cần lời nói, chỉ một cái nhìn cũng đủ để cảm nhận nỗi buồn thầm lặng và sự mất mát quá lớn mà bà đang chịu đựng.

Chúa tiến lại gần, an ủi, nhẹ nhàng chạm vào quan tài và truyền lệnh cho người thanh niên sống lại, để sự hiện diện của Ngài trở thành nguồn an ủi, sự bảo vệ cho bà. Ngay lập tức, phép lạ xảy ra: người thanh niên, con trai của bà, sống lại từ cõi chết, mang theo niềm hy vọng và tình yêu vô biên mà Chúa dành cho nhân loại.

Khi Ngài ra lệnh cho người con trai sống lại, đó không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là sự khôi phục niềm tin, mang lại ánh sáng vào bóng tối tuyệt vọng. Đức Giêsu không chỉ trao lại sự sống, mà còn khôi phục hạnh phúc, sự an ủi trong lòng người mẹ, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu, sự thông cảm và lòng xót thương của Ngài có thể biến đổi mọi nỗi đau thành niềm vui và hy vọng mới.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa. Chúa đã đến gần, đã chạm vào sự chết, đã ban lại sự sống. Câu chuyện thành Naim không chỉ là một phép lạ xa xưa, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta hôm nay: trong những lúc cuộc đời tưởng chừng đã khép lại, trong những giờ phút mất mát không còn một tia hy vọng, Đức Kitô vẫn đang âm thầm bước đến. Ngài cúi xuống, chạm vào nỗi đau của ta, và khẽ nói: “Đừng khóc nữa.” Ngài trả lại cho ta sự sống, không phải như cũ, mà trọn vẹn hơn: một sự sống biết cậy trông, biết yêu thương.

Hãy nhớ rằng: giữa những vết thương tưởng chừng không thể lành, vẫn có một bàn tay dịu dàng đang tìm kiếm bạn. Hãy để Ngài chạm đến, để nỗi đau được biến đổi thành niềm hy vọng mới. Chỉ cần ta lắng nghe và để ánh mắt nhân hậu ấy chạm vào lòng mình.

Hát: Chúa Kitô: Con đường – Sự thật – Sự sống. Tc6. 32 (1/2 + 3)

3. Đọc lại Sắc chỉ “Spes non Confundit” – “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) số 7.1 và số 10

“Trong mọi thời đại, Giáo Hội có trách nhiệm đọc các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của Tin Mừng. Bằng cách này, bằng ngôn ngữ thích hợp với mọi thế hệ, Giáo Hội có thể trả lời những câu hỏi dai dẳng của mọi người về ý nghĩa của cuộc sống hiện tại và cuộc sống mai sau…”

“Giáo Hội của Chúa Kitô được mời gọi tỏa sáng khắp thế giới, để làm cho Ánh Sáng muôn dân được loan truyền. Mỗi chúng ta hãy trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng, là hình ảnh sống động của Đức Giêsu, để trở thành ánh sáng giữa xã hội còn nhiều tăm tối và bất công. Đây cũng là thao thức của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô. Trong sắc chỉ hiệu triệu của mình, Ngài viết: ‘Loan báo niềm hy vọng thì chưa đủ, mà còn cần đưa ra những dấu chỉ cụ thể về sự Phục Sinh, nghĩa là bảo vệ phẩm giá của mỗi người, thăng tiến con người, làm mọi thứ để mang lại cho mỗi người một tương lai.’”

“Trong Năm Thánh, chúng ta được mời gọi trở nên những dấu chỉ hiển nhiên của niềm hy vọng cho những anh chị em đang gặp mọi thử thách gian nan. Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn Giáo Hội, người lữ hành của niềm hy vọng, làm cho thế giới này tìm lại ý nghĩa đích thật của cuộc sống, để mọi người chung tay xây dựng một thế giới hòa bình. Năm Thánh nhắc nhở chúng ta về bổn phận phục vụ những người đang gặp khó khăn, chú ý đến những nỗi đau của họ và cam kết hành động với lòng trắc ẩn và công lý. Qua những hành động này, Hội Thánh nỗ lực phản ánh tình yêu và hy vọng của Thiên Chúa dành cho thế giới.”

Ngày hôm nay, cả thế giới đang rên xiết trong bao nỗi đau: tiếng khóc của những người mất quê-hương vì chiến tranh, tiếng nấc của những bệnh nhân quằn quại trong đau đớn, những giọt nước mắt âm thầm của những tâm hồn lạc lối giữa cô đơn và tuyệt vọng. Thế giới chúng ta, như bà góa thành Naim năm xưa, cũng đang ôm vào lòng những đám tang, những mất mát… Và Đức Kitô vẫn đang tiến bước giữa dòng người tan tác ấy, với ánh mắt ngập tràn lòng thương xót.

Hát: Truyền giáo ca. Tc6. 380 (1/2)

4. Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên những dấu chỉ của hy vọng và yêu thương

“Các dấu chỉ của thời đại, bao gồm cả sự khao khát của trái tim con người cần đến sự hiện diện cứu rỗi của Thiên Chúa, phải trở thành dấu chỉ của hy vọng… Nhìn về tương lai với hy vọng cũng đòi hỏi phải có sự nhiệt thành với cuộc sống và sẵn sàng chia sẻ” (Sắc chỉ Spes non Confundit).

“Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta: ‘Hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong đau khổ và bền chí cầu nguyện’ (Rm 12,12). Chắc chắn chúng ta cần ‘tràn đầy hy vọng’ (x. Rm 15,13), để chúng ta có thể làm chứng đáng tin cậy và hấp dẫn cho đức tin và tình yêu ngự trong lòng chúng ta; để đức tin của chúng ta vui tươi và đức mến của chúng ta nhiệt thành; và để mỗi người chúng ta có thể trao tặng một nụ cười, một cử chỉ nhỏ của tình bạn, một cái nhìn tử tế, một đôi tai lắng nghe, một việc làm tốt, với sự hiểu biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, những điều này có thể trở thành, đối với những ai đón nhận chúng, những hạt giống hy vọng phong phú” (Spes non Confundit).

Việc trở thành dấu chỉ của hy vọng và yêu thương không chỉ là một sứ mệnh, mà là một hành trình sống theo gương Đức Giêsu với phong cách sống của Ngài: yêu thương, phục vụ, trao ban hy vọng. Đối với chúng ta, những Nữ tu Phaolô, chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa đích thực của Lời Khấn Dòng, thể hiện cụ thể qua Đoàn sủng của chúng ta với sứ mệnh đang thực hiện: bên cạnh các trẻ em và những người nghèo khổ, trong sự trung thành với trực giác của Tin Mừng… để trở thành, giữa thế giới này, những người làm chứng cho Nước Thiên Chúa đã đến.

“Qua chứng tá của chúng ta, hy vọng sẽ lan tỏa đến tất cả những ai đang sốt sắng tìm kiếm nó. Mong rằng cách chúng ta sống sẽ nói với họ bằng rất nhiều lời: ‘Hãy hy vọng vào Chúa! Hãy kiên trì, hãy can đảm và hy vọng vào Chúa!’ (Tv 27,14).”

Hát: Lời cầu sai đi. Tc6. 379 (1/2 + 3)

Kính mời cộng đoàn quỳ

IV. LỜI NGUYỆN XIN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một trái tim biết chạnh lòng thương.
Khi nhìn thấy Chúa dừng lại bên người đàn bà góa, con thấy ánh mắt Chúa chan chứa xót thương. Chúa đã không lướt qua nỗi đau ấy, Chúa đã đến gần, đã chạm vào sự chết, đã ban lại sự sống.

Lạy Chúa, biết bao người xung quanh con đang lặng lẽ rơi nước mắt, mà con thì vô tình đi qua, chẳng dừng lại, chẳng cảm thấy. Xin cho con trái tim của Chúa, một trái tim biết nhìn, biết thấu cảm, và biết dấn thân. Khi con gặp người đau khổ, xin đừng để con chỉ xót xa bằng cảm xúc, nhưng biết bước tới, biết an ủi, biết hành động như Chúa đã làm. Xin dạy con biết “đến gần”, biết “đụng chạm”, và biết “trao ban sự sống” bằng những cử chỉ nhỏ bé yêu thương.

Lạy Chúa, những khi con rơi vào bóng tối, những lúc con tuyệt vọng, xin đến gần con như Chúa đã đến với người mẹ góa ngày xưa. Chạm vào nỗi chết trong con, gọi con trỗi dậy, và trả lại cho con niềm hy vọng vào tình yêu bất diệt của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, biết nuôi dưỡng niềm hy vọng và sự đoàn kết trong cộng đoàn của con. Xin dạy con biết lắng nghe bằng trái tim cảm thông, biết yêu thương không tính toán, và phục vụ không mỏi mệt.

Xin đổ tràn trên con ngọn lửa Thánh Thần, để con trở nên ánh sáng giữa bóng tối, niềm vui giữa khổ đau, và bình an giữa những xáo động của đời thường. Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ của tình yêu Ngài, ước mong rằng qua con, anh chị em con có thể cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa và được thắp sáng niềm hy vọng.

Lời cầu nguyện cho Giáo Hội
Chúng con nguyện xin cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, xin Chúa nhân từ thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm, và cho ngài được hưởng ánh sáng vinh quang đời đời bên Chúa. Xin Chúa cũng an ủi Giáo Hội hoàn vũ, ban cho chúng con lòng trung thành và niềm hy vọng vững bền.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng và hướng dẫn mọi tâm hồn, trong giờ phút trọng đại này của Giáo Hội, chúng con tha thiết nài xin Chúa tuôn đổ ánh sáng khôn ngoan và lòng thánh thiện xuống trên các Hồng Y sẽ họp mật nghị để bầu chọn vị kế vị Thánh Phêrô.

Xin Chúa hướng dẫn các ngài bằng sự khôn ngoan từ trời cao, để các ngài nhận biết và chọn lựa người mục tử theo Thánh Ý Chúa: một vị Giáo Hoàng đầy lòng mến, khiêm nhường và can đảm, biết dẫn dắt Giáo Hội qua mọi sóng gió, kiên vững trong đức tin và mở rộng lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Mục Tử Nhân Lành, xin ở lại với Giáo Hội của Chúa, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu và sự hiệp nhất, để chúng con, dưới sự hướng dẫn của vị Cha chung mới, tiếp tục loan báo Tin Mừng cứu độ cho thế giới hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ đồng hành và cầu bầu cho Giáo Hội trong lúc thiêng liêng này, để mọi sự được diễn ra theo Thánh Ý Chúa và vì vinh quang danh Người.

Lời kết:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì trong mọi hoàn cảnh Chúa vẫn luôn bên cạnh, đưa tay nâng đỡ và trao ban hy vọng. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để đối diện với những thử thách trong cuộc sống và niềm tin vững vàng vào lòng thương xót của Ngài. Xin mở lòng con để con nhìn thấy nhu cầu của tha nhân và ban cho con sức mạnh để trở nên khí cụ của niềm hy vọng cho người khác, nhất là cho thế giới hôm nay đang đánh mất niềm tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

V. KẾT THÚC CHẦU

VI. ĐỨC MẸ: Tâm ca đồng hành 1. Tc6. 146 (1)

Xem Thêm

Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Phần...

"Trên những cánh đồng bao la miền Beauce đến Levesville-la-Chenard, một hành trình kỳ diệu đã bắt...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/5pt6lcPdgmw Lời Chúa 16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin...

Chúa Nhật Chúa Lòng Thương Xót: Đức cố Giáo...

Quốc Vụ Khanh Tòa Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể...