Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Phần 2: Phát triển tại Chartres và danh xưng chính thức (1708–1727)

Từ một nhóm thôn nữ đơn sơ, Hội dòng Nữ tu Thánh Phaolô đã bắt đầu chạm đến những chân trời mới. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng theo dấu những bước đi đầu tiên của các chị khi rời Levesville để vươn đến Chartres – nơi một tên gọi chính thức ra đời và ước mơ phục vụ lớn dần.

Trường do cha Chauvet thành lập đã phát triển và số các chị nữ tu cũng tăng lên. Sau đó, thành phố Chateauneuf xin cha Chauvet gởi các chị đến làm việc trong bệnh viện và trường học. Cộng đoàn nữ tu tung cánh bay xa để gây dựng ở những nơi khác.

Danh tiếng các nữ tu được giám mục thành Chartres, Đức cha Paul Godet des Marais chú ý. Năm 1708, ngài mời các chị đến sống ở Bourgneuf trong một khu xóm vùng ngoại ô thuộc giáo phận. Người ta gọi các chị là “Nữ tu Saint Maurice” vì nhà các chị ở gần thánh đường Saint Maurice. Người khác gọi các chị là “Les Sabotières” (người làm guốc) do tấm bảng hiệu hình chiếc guốc treo trước nhà các chị. Nhưng chẳng bao lâu, tên gọi “Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres” đã thành tên chính thức.

Hội dòng được khai sinh ở một nơi không xa Đại Thánh đường của thành Chartres, dưới sự phù trợ của Đức Nữ Maria. Các nữ tu thường đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Notre-Dame du Pilier. Đức Mẹ thành Chartres được sùng kính dưới tước hiệu “Đức Trinh Nữ sinh con” (Virgini Paturae).

Chính từ thành Chartres này, các chị lan tỏa đi khắp thế giới. Các vị trong Giáo quyền đã nghe biết về lòng nhiệt thành và khả năng của các chị nên mời đến làm việc. Các chị luôn sẵn sàng phục vụ các bệnh nhân và người nghèo.

Ngay từ lúc đầu, các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô dành một chỗ quan trọng trong con tim và cuộc đời mình cho những người cùng khổ và người bất hạnh. Các chị vẫn tiếp tục sống như thế và còn tiếp tục mãi vì đó chính là tinh thần của các chị. “Những gì các con làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta là các con làm cho chính Ta”. Đức Kitô đã nói như thế.

Tên gọi ‘Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres’ đã được khắc ghi, cùng với sứ mạng yêu thương không mỏi mệt. Từ mái nhà của Đức Mẹ Notre-Dame du Pilier, những đôi chân bé nhỏ ấy sẽ còn tiếp tục bước ra, đem ánh sáng Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

Bài Liên Quan

[Suy Tư Cùng ĐGH] Tháng 10: Cầu Nguyện Cho...

Tháng 10: Cầu nguyện cho sự hợp tác giữa những truyền thống tôn giáo khác nhau Có thể...

Đức Thánh Cha Lêô: Truyền Giáo Không Chỉ “Ra...

Sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô đã...

Kinh Mân Côi: Vòng Hoa Ba Tầng

WHĐ (06/10/2025) – Bài viết này là một trích đoạn từ tác phẩm The Threefold Garland -...

Đức Thánh Cha Lêô: Đấng Đơn Sơ Tỏ Mình...

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy ngày 27/9/2025, Đức Thánh Cha suy tư...

Các Nhà Truyền Giáo Trong Thế Giới Kỹ Thuật...

WHĐ (28/9/2025) – Bài viết đào sâu hơn nữa các suy tư và khai mở những vấn...

[Suy Tư Với ĐGH] – Giáo Xứ Như Hạt...

Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với khủng hoảng môi sinh ngày càng nghiêm trọng...