Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Phần 3: Sứ vụ đầu tiên ra hải ngoại – Nam Mỹ (1727)

Khi ánh sáng bác ái đã rực rỡ nơi quê nhà, các Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres không dừng lại. Một chuyến hải hành đầy can đảm được thực hiện… để gieo mầm yêu thương nơi một lục địa xa xôi bên kia đại dương.

Vào năm 1727, Hội dòng đã làm việc trong 17 nhà bên Pháp. Cũng năm đó, lần đầu tiên, các nữ tu được gởi đi xa xứ sở của họ. Bá tước Maurepas, Tổng trưởng Hải quân, nhân danh Đức Vua đã biên thư cho Đức Giám mục thành Chartres, yêu cầu ngài gửi các nữ tu qua Nam Mỹ phục vụ trong bệnh viện Cayenne. Các nữ tu cũng coi sóc một trường học lo cho con cái các công nhân viên và các gia đình bản xứ.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, các chị phải chuẩn bị để đến sống trong một đất nước hoàn toàn xa lạ. Bốn chị được tuyển chọn trong số đông các chị tình nguyện. Một cách can đảm, 4 chị xuống tàu “Le Dromadaire” cùng với thủy thủ đoàn băng qua đại dương. Sau 4 tháng hành trình, các chị đến đất liền, ngày 10-9-1727. Vừa tới bệnh viện Cayenne, các chị bắt tay ngay vào việc săn sóc bệnh nhân.

Không quản ngại xa cách, không sợ hãi hiểm nguy, các nữ tu đã gieo yêu thương giữa miền đất lạ. Cayenne chỉ là khởi đầu – một dấu mốc chứng minh rằng tình yêu Đức Kitô không có biên giới.

Bài Liên Quan

[Suy Tư Cùng ĐGH] Tháng 10: Cầu Nguyện Cho...

Tháng 10: Cầu nguyện cho sự hợp tác giữa những truyền thống tôn giáo khác nhau Có thể...

Đức Thánh Cha Lêô: Truyền Giáo Không Chỉ “Ra...

Sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô đã...

Kinh Mân Côi: Vòng Hoa Ba Tầng

WHĐ (06/10/2025) – Bài viết này là một trích đoạn từ tác phẩm The Threefold Garland -...

Đức Thánh Cha Lêô: Đấng Đơn Sơ Tỏ Mình...

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy ngày 27/9/2025, Đức Thánh Cha suy tư...

Các Nhà Truyền Giáo Trong Thế Giới Kỹ Thuật...

WHĐ (28/9/2025) – Bài viết đào sâu hơn nữa các suy tư và khai mở những vấn...

[Suy Tư Với ĐGH] – Giáo Xứ Như Hạt...

Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với khủng hoảng môi sinh ngày càng nghiêm trọng...