Lan Tỏa Niềm Vui Phục Sinh – “Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!”

Tin Mừng Phục Sinh không chỉ vang vọng từ ngôi mộ trống cách đây hơn hai ngàn năm, mà vẫn đang được loan báo mỗi ngày, qua những con người biết dấn thân, trao ban và yêu thương.

Ngày xưa, những phụ nữ đạo đức là những người đầu tiên được vinh dự loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ. Hôm nay, trong ánh sáng rạng rỡ của Chúa Nhật Phục Sinh, các nữ tu Phaolô tiếp tục hành trình ấy, lên đường mang ánh sáng Phục Sinh đến những vùng quê nghèo khó, những mái nhà u uất vì bệnh tật, và cả nơi bệnh viện, nơi sự sống đang vật lộn trong đau thương.

Với trái tim đầy nhiệt huyết, chị em đã đến với người nghèo, người già và trẻ nhỏ, không chỉ trao tay gói quà, bát cháo, viên thuốc… mà còn là niềm vui thiêng liêng của Đấng Phục Sinh, được thắp lên qua lời kinh, nụ cười và cái nắm tay đầy cảm thông.

Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, khi dịch sởi bất ngờ bùng phát tại giáo xứ Măng Bút, nỗi lo lắng như bao trùm toàn giáo xứ. Trẻ em mắc bệnh hàng loạt trong khi cơ sở y tế còn nhiều thiếu thốn; có những gia đình mà cả nhà đều lâm bệnh, không còn ai đủ sức lo cho ai. Xuất phát từ trái tim đầy lòng xót thương, các nữ tu đã sẵn sàng lên đường. Các chị không chỉ mang đến những phần ăn, nhu yếu phẩm, mà còn đồng hành tận tình với từng bệnh nhân. Đặc biệt, Sr. Lucie Marie Ngọc Hòa đã quảng đại hy sinh, nhận lấy sứ vụ này bằng tất cả tình yêu thương. Trong suốt hai tuần lễ, chị âm thầm phục vụ từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng lời an ủi, kết hợp với những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng đầy sức mạnh, để trở thành hiện thân sống động của Lòng Thương Xót.

Và như một dấu chỉ tuyệt vời của Tình Yêu Phục Sinh: các bệnh nhân cuối cùng đã được xuất viện đúng vào ngày Đại Lễ Chúa Phục Sinh. Như một khẳng định đầy hân hoan: “Chúa đã sống lại thật rồi, và Người vẫn đang sống giữa chúng ta hôm nay!”

Niềm vui Phục Sinh không khép lại sau những Thánh Lễ hay ánh nến lung linh của đêm Vọng Phục Sinh. Niềm vui ấy vẫn đang tiếp tục được lan tỏa, từ những bước chân nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, từ những con tim biết cảm thông, và từ mỗi hành động phục vụ âm thầm.

Ước mong rằng mỗi người chúng ta, dù ở bất kỳ đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng có thể trở thành một nhân chứng của Tin Mừng Phục Sinh, bằng chính đời sống yêu thương, dấn thân và phục vụ không mệt mỏi.

Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Và Người đang sống trong trái tim của những ai biết yêu thương như Người.

Cộng Đoàn Têrêxa Kontum

Xem Thêm

KHÓA TẬP HUẤN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG: BỒI DƯỠNG...

https://youtu.be/zIBvzWvKEIw Trong hai ngày 30/4 và 1/5/2025 vừa qua, tại Cộng đoàn Thánh Tâm – Tỉnh Dòng Thánh...

SNLC – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – Ga...

https://youtu.be/x9KAoCeffIM?si=KSaHQfSHOrcZQzTS Lời Chúa 1Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ...

Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Phần...

Sau những bước chân đầu tiên tại Nam Mỹ, ngọn lửa yêu thương lại tiếp tục bừng...