Sinh ngày 05.08.1930 tại Hà Nội
Được nhận vào Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: ngày 12.11.1954
• Lãnh Tu Phục: ngày 28.08.1955 tại Chartres
• Tuyên khấn lần đầu: ngày 28.08.1957 tại Chartres
• Tuyên khấn vĩnh viễn: ngày 28.08.1962 tại Manila Philippines
Chị Thérèse Antoine được Chúa thương ban cho 95 năm làm con Chúa và 70 năm hiến trọn đời mình trong Hội dòng Thánh Phaolô – sống, yêu và phục vụ giữa lòng Hội dòng và quê hương Việt Nam thân yêu. Hành trình từ Hà Nội đến Pháp, từ Manila về Đà Nẵng – một hành trình đẹp như lời kinh Magnificat.
Chị sinh ngày 05.08.1930 tại Hà Nội. Năm 1955, Chị được nhận vào Dòng Thánh Phaolô tại Nhà Mẹ ở Chartres; khấn lần đầu năm 1957, và khấn trọn đời năm 1962 tại Philippines. Sau những năm huấn luyện và du học, Chị trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình phục vụ miệt mài trong sứ mạng giáo dục: từ Kontum, Tuy Hòa, đến Đà Nẵng. Chị từng đảm nhiệm nhiều sứ vụ âm thầm nhưng quan trọng trong cộng đoàn. Sau năm 1975, Chị tiếp tục sứ mạng gieo chữ tại trường công lập Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, rồi lặng lẽ dạy kèm Anh, Pháp văn cho bao học sinh nghèo hiếu học khi tiếng Anh còn là điều xa lạ với nhiều người. Chị yêu nghề giáo như yêu chính đời thánh hiến của mình. Gương sống của Chị không chỉ ở nơi bục giảng, mà còn ở nét nghiêm trang, lòng tận tụy, sự lặng thầm, và kiên trì sống đức tin giữa bao đổi thay của thời cuộc. “Người gieo chữ và truyền lửa”. Chị đã sống đúng như thế. Một bác sĩ học trò cũ, khi hay tin chị qua đời đã viết:
“Soeur Thérèse Antoine, người gieo chữ và truyền lửa. Ngày ấy, nơi thị xã nhỏ bé, khi tiếng Anh còn là điều xa lạ, soeur đã âm thầm mở lớp dạy miễn phí. Con, một cô bé học trò năm nào, đã được dìu dắt vào thế giới ngôn ngữ, mở ra hành trình học tập dài lâu và vững chắc. Hôm nay, con xin cúi đầu tri ân người thầy đầu tiên, người đã gieo trong con không chỉ chữ nghĩa mà cả lòng yêu mến tri thức và sự phục vụ vô vị lợi.”
Lời chứng đó cũng là tiếng nói chung của biết bao học trò, chị em và người thân từng gặp gỡ. Chị, người nữ tu giản dị, đôn hậu, cẩn trọng và đầy khôn ngoan. Người không nói nhiều nhưng sống trọn. Mười năm cuối đời lặng lẽ như một lời nguyện: Từ năm 2015, khi bước vào tuổi 85, Chị về nghỉ tại Nhà Hưu Mẹ Sao Biển, sống những năm cuối đời trong thinh lặng, cầu nguyện, và hiệp thông với chị em. Mười năm ấy là mười năm vàng, đẹp như một nốt trầm êm dịu khép lại khúc ca đời phục vụ dài lâu của Chị.
“Chị Thérèse Antoine kính yêu, Tỉnh dòng và từng chị em xin ghi khắc công ơn và tấm gương đời sống của chị. Xin chị tiếp tục chuyển cầu cho Hội dòng, cho giáo dục Việt Nam, cho những người Chị thương, từng nâng đỡ. Chúng em xin kính cẩn tiễn biệt Chị. Hẹn gặp lại nơi Quê Trời, nơi không còn nước mắt, chỉ còn niềm vui viên mãn trong Chúa là cùng đích đời người tận hiến.”
THÁNH LỄ AN TÁNG – Soeur Thérèse Antoine Vũ Thị Hồng vào lúc 5h15 ngày 7.05.2025, tại Nguyện đường Cộng đoàn Mẹ Lên Trời, 123 Phan Tứ – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng
Xin Tạ ơn Chúa với Chị Thérèse Antoine và cầu nguyện cho Chị.