SNLC – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH – Ga 6, 44-51

  1. Lời Chúa

Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.

  1. Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm những món quà thiêng liêng đến từ Thiên Chúa. Món quà thứ nhất chúng ta nhận được là hồng ân đức tin, hồng ân cao quý ấy khởi đi từ sự thúc đẩy của Chúa Cha: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.” (Ga 6, 41). Chính Thiên Chúa đi bước trước, thôi thúc và tha thiết mời gọi chúng ta đến với Chúa Giê-su, tin vào Chúa Giêsu để được sự sống đời đời. Ngài phú bẩm trong tâm hồn chúng ta lòng khao khát hướng về Thiên Chúa như Thánh Augustino đã thốt lên: “Lạy Chúa, linh hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Như vậy, hồng ân đức tin là món quà nhưng không Thiên Chúa ưu ái dành riêng cho mỗi người. Nhưng chúng ta đón nhận món quà ấy với thái độ nào? Liệu rằng hành trình đức tin của chúng ta có phải là hành trình của những tâm hồn bước đi trong sự khiêm tốn và cậy dựa vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa không? Một điều làm cho chúng ta an tâm và hạnh phúc: Thiên Chúa không những đi bước trước, cúi mình, mời gọi chúng ta đến gần Ngài, Ngài còn ân cần chăm sóc chúng ta: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” (Ga 6, 45-46).  Chúng ta được mời gọi cộng tác để hạt giống đức tin được triển nở trong cuộc đời chúng ta qua việc mở lòng đón nhận Lời dạy của Thiên Chúa và rập khuôn đời mình theo gương mẫu của Đức Giê-su. Đức Giê-su chính là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho chúng ta.  Ngài là Đấng duy nhất đến từ nơi cung lòng của Chúa Cha, là Con Một Thiên Chúa nhưng đã đến ở giữa nhân loai để mạc khải cho chúng sự thật về tình thương của Thiên Chúa. Tình thương ấy được bày tỏ cách sống động nơi Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình để nuôi sống linh hồn chúng ta. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”. (Ga 6, 51). Chúa Giê-su chấp nhận trở nên tấm bánh, sẵn sàng bẻ ra và trao ban sự sống cho con người. Đón nhận sự sống của Chúa Giê-su, sự sống của chúng ta được biến đổi và được thông phần vào sự sống vĩnh cửu với Ngài.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa tỉnh yêu, cảm tạ Chúa đã ban tặng cho chúng con muôn vàn những ân huệ thiêng liêng, đặc biệt trao tặng cho chúng con chính Mình Máu Thánh Ngài. Mỗi lần đến với Chúa nơi bàn Tiệc Thánh, xin cho chúng con biết dọn mình sốt sắng để đón nhận hồng ân sự sống của Chúa. Ước gì chúng con cũng trở nên những món quà luôn sẵn sàng mở ra để trao ban niềm vui và sức sống của Chúa cho mọi người mà chúng con gặp gỡ.

  1. Quyết tâm

Sốt sắng dọn lòng đón nhận Mình Máu Thánh Chúa với lòng yêu mến và biết ơn.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI, TUẦN III MÙA VỌNG

https://youtu.be/LrxZz1wIKQ8?si=GKg08-7aVMkhTknE LỜI CHÚA: Mt 21,23-27  Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng...

SNLC – CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA VỌNG –...

https://www.youtube.com/watch?v=PwuiztJDAIc Lời Chúa: Mt 11, 2 - 11 Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...