- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
- Suy niệm
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là phần cuối cùng của bài giáo lý về Bánh Hằng Sống. Đức Giêsu một lần nữa khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống.” Khi nghe những lời ấy, nhiều môn đệ đã không thể chấp nhận: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi!” Đức Giêsu quay sang nhóm Mười Hai và hỏi: “Cả các con nữa, các con cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phêrô đã đại diện anh em thưa lên một lời xác tín thấm đượm niềm tin: “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Quả thật, hành trình theo Chúa Giêsu không tránh khỏi những lúc khó khăn, thử thách. Có khi, lời Chúa khiến ta bối rối, thậm chí muốn thoái lui. Nhưng chỉ có Lời Chúa mới là sự thật vững bền, mới dẫn ta đến sự sống thật. Đức Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời, mà còn bằng cả cuộc đời yêu thương và hiến tế của Ngài. Ngài đến để mặc khải cho ta biết Chúa Cha.
Hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương Thánh Phêrô mà thưa với lòng tin yêu: “Lạy Thầy, chỉ Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”
Ngày xưa, khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng nô nức đi theo. Nhưng khi Ngài nói đến việc phải ăn thịt và uống máu mình thì họ lặng lẽ rút lui. Vì lý trí con người không thể hiểu nổi một mầu nhiệm quá đỗi cao siêu. Các môn đệ cũng lần lượt rời bước, vì họ chưa thể hiểu điều mà Phêrô đã tin và can đảm sống: “Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Các Tông Đồ đã chọn ở lại – một sự lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh, thậm chí cả cái chết, như Thầy của mình.
Ngày nay, chúng ta cũng vậy. Dẫu chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong Lời Chúa, nhưng ta vẫn tin tưởng và bước theo. Bởi chúng ta xác tín rằng: Đức Giêsu chính là Đấng được Chúa Cha sai đến để mặc khải cho chúng ta sự thật. Chính Ngài là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một niềm tin sống động vào quyền năng và sự linh nghiệm của Lời Chúa, để chúng con dám sống theo Lời Ngài phán dạy.
Xin cho chúng con tin vững vàng vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, dù mắt trần không thấy, nhưng lòng tin vẫn nhận ra Chúa đang ở đó, hiện diện thật sự trong Mình và Máu Thánh, cũng chính là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con mỗi ngày. Amen.
- Quyết tâm
Cảm tạ Chúa đã thương ban Mình và Máu Thánh làm của ăn nuôi linh hồn, siêng năng đọc kinh rước lễ thiêng liêng.