- Lời Chúa
“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
- Suy niệm
Trong lối sống du mục, hình ảnh mục tử và đoàn chiên là hình ảnh khá quen thuộc đối với người Do Thái. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng để diễn tả mối tương giao của Người với các môn đệ nói riêng, và với những người tin theo Chúa nói chung. Người không chỉ là mục tử mà còn là cửa chuồng chiên, một cách nói mang tính cách biểu tượng, nhưng diễn tả một ý nghĩa sâu xa trong mối tương quan thánh thiêng.
-“Tôi là cửa cho chiên ra vào.”
Chúa Giêsu ví mình là cửa chuồng chiên, Người muốn khẳng định chính Người là Cửa cứu rỗi, và tất cả những ai đi qua Cửa của Người, thì mới được ơn cứu độ. Nơi Người, chúng ta được cứu rỗi và tìm thấy niềm hạnh phúc Nước Trời. Bước qua Cửa là Đức Ki-tô, được sống trong ràn chiên của Chúa, chúng ta được bảo vệ, được yêu thương, chăm sóc, dưỡng nuôi…nương ẩn nơi Người, chúng ta được sống trong sự an toàn tuyệt đối.
Chúng ta đang sống trong Năm Thánh. Mỗi nơi đi hành hương, chúng ta được bước qua cửa Thánh, và nơi Đền Thánh Chúa, chúng ta cũng được lãnh nhận nguồn ân sủng. Tuy nhiên, nhưng để thực sự được lãnh nhận những ơn ích ấy, chúng ta cần buông bỏ những gì không tốt, cần sám hối và thay đổi đời sống. Muốn qua được Cửa cứu độ là chính Đức Giê su Ki-tô, chúng ta cũng phải sống theo lời dạy của Người, vì Lời Chúa phải là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho chúng ta mỗi ngày.
-“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Là người mục tử thì phải biết từng con chiên của mình. Nhưng còn hơn thế nữa, người mục tử phải can đảm dám hy sinh cả mạng sống vì đoàn chiên. Khi đoàn chiên gặp hiểm nguy, khi bị tấn công bởi sói rừng hay trộm cướp, người mục tử phải hết lòng can đảm bảo vệ đem lại an toàn cho đoàn chiên. Và những việc mục tử phải làm, đó là thao thức kiếm tìm những đồng cỏ xanh tươi, những nguồn nước trong lành, để cho chiên được sống no thỏa và bình an.
Chúa Giêsu là Cửa chuồng chiên, nhưng Người cũng chính là Mục Tử Nhân Lành. Chúa Giêsu đã đến cho ta được sống và được sống dồi dào. Người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau, phục hồi sự sống, và nuôi dưỡng đoàn chiên bằng những lương thực bổ dưỡng.
Nhìn lại đời sống của chúng ta, biết bao nhiêu biến cố đã xảy đến trong cuộc đời, nhưng chính bàn tay Chúa đã dẫn dắt chúng ta vượt qua một cách bình an. Đó là nhờ bàn tay nhân từ của Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng ta. Hãy đến với Người, hãy nghe tiếng Người để Người đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta. Người luôn mong muốn chúng ta được sống sung mãn nhờ Lời Chúa và lương thực Thánh Thể của Người.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành, Chúa đã đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, xin cho chúng con biết khao khát tìm về dòng suối trong là Lời Chúa và Thánh Thể của Chúa, để nhờ nguồn sống thiêng liêng đó, mỗi ngày chúng con được mạnh mẽ trong đời sống đức tin, lòng cậy trông kiên vững và lòng mến yêu tha thiết. Amen
- Quyết tâm
Nghe tiếng Chúa, chỉ thực thi những điều bác ái trong lời lời nói và việc làm.