SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH – Ga 10, 22 – 30

  1. Lời Chúa

“Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu mạnh mẽ xác quyết để mạc khải cho chúng ta một chân lý quan trọng về bản tính của Ngài trong tương quan với Chúa Cha: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10.30)

Bối cảnh của lời minh định này là câu hỏi của những người Do Thái, họ vây quanh Đức Giêsu và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin nói rõ cho chúng tôi biết” (Ga 10,24)

Chẳng những Thánh Gioan nói đến bối cảnh, mà còn nhắc đến không gian và thời gian của bài Tin Mừng, như muốn làm rõ tính bất nhất trong tinh thần sống đạo của người Do Thái. “Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung hiến Đền thờ. Bấy giờ là mùa đông” (Ga 10,22)

Lễ Cung hiến đền thờ Giêrusalem là một trong những đại lễ hằng năm của người Do Thái, ghi dấu đền thờ trước đó đã bị ô uế, nay được cung hiến để dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở họ phải luôn biết quý trọng đền thờ với tâm tình yêu mến Thiên Chúa. Nhưng dường như Thánh Gioan có một dụng ý rõ rệt ở đây khi nhắc đến lễ cung hiến nằm trong mùa đông. Phải chăng Thánh Gioan muốn nói với chúng ta rằng: Hành trình lên Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa, để thánh hiến cho Ngài là điều tốt lành cần thiết, nhưng nếu tâm hồn lạnh giá, co cụm từ chối không tin nhận Thiên Chúa thì việc lên đền thờ chỉ là hình thức sáo rỗng, thậm chí là thái độ “lừa dối” Thiên Chúa.

Quả thật, rất nhiều lần Đức Giêsu đã khẳng định với người Do Thái, Ngài chính là Đấng mà Chúa Cha sai đến, tức là Đấng Kitô, nhưng đều bị người Do Thái phản ứng dữ dội, nhưng bây giờ họ lại yêu cầu Ngài khẳng định lại một lần nữa về nguồn gốc của mình. Như vậy, chứng tỏ họ luôn cố chấp, từ chối tin nhận thần tính của Đức Giêsu, hoặc họ chỉ mong chờ một Đức Kitô như là anh hùng dân tộc. Sự cố chấp này được Đức Giêsu gán cho lý do là “vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi.”

Đứng trước câu hỏi của người Do Thái, Đức Giêsu đã trả lời bằng chính cuộc sống và sứ vụ của mình: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi” (Ga 10,25). Chắc hẳn nhiều lần người Do Thái đã chứng kiến bao phép lạ và điều lành mà Đức Giêsu đã thực hiện, và như thế hẳn họ phải biết Đức Giêsu là ai? Phần Chúa Giêsu, Ngài không dừng lại ở những lần trẩy hội lên Giêrusalem đúng theo luật định, nhưng hướng tới việc thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4,23). Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi gắn bó với Thiên Chúa trong tâm tình con thảo, được Đức Kitô hóa trong tâm tình, thái độ và hành động của mình. Đây là cung cách của những con chiên ngoan ngoãn biết nghe tiếng Mục Tử. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

  1. Cầu nguyện

Lạy Đức Kitô Phục Sinh, tạ ơn Chúa đã tỏ cho chúng con biết nguồn gốc và bản tính của Chúa trong tương quan với Chúa Cha. Xin cho con một trái tim biết lắng nghe lời lời tỏ mình thì thầm của Chúa qua mọi biến cố đời con. Xin cho con đừng bao giờ khép lòng lại trước những tự mãn vô lý, và xin giữ con ở lại trong mối hiệp thông với Chúa, trong đoàn chiên luôn lắng nghe tiếng Chủ chiên và bước theo Vị Mục Tử trong sự gắn bó thảo hiền.

  1. Quyết tâm

 Sống gắn bó với Chúa qua cầu nguyện.

Xem Thêm

Từ LÊÔ XIII Đến LÊÔ XIV, Vấn Đề Xã...

Nhà kinh tế học Jean-Yves Naudet giải thích rằng khi chọn tông hiệu Lêô, Đức tân Giáo...

Đức Thánh Cha Tái Bổ Nhiệm Các Chức Vụ...

Il Papa si dirige verso l'Aula del Sinodo per l'incontro con i cardinali, salutato da una fila...

Đức Lêô XIV Đưa Ra Chương Trình Và Phương...

Đức Lêô XIV phát biểu trong cuộc họp với các hồng y tại Vatican. Simone Risoluti /...