SNLC – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Ga 13, 31-33a.34-35

1. Lời Chúa
31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33a “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
2. Suy niệm
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại một khoảnh khắc rất đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu và các môn đệ trong bữa tiệc ly. Đây là giây phút Chúa Giêsu sắp rời các môn đệ và sắp trải qua cuộc khổ nạn của Ngài. Lời nhắc nhủ “hãy yêu thương nhau” được lặp lại nhiều lần bộc lộ sự thao thức và niềm khát khao của Chúa Giêsu mong muốn nơi các môn đệ của Ngài.
Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến giới răn mới mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ: “hãy yêu như Thầy đã yêu”. Tình yêu ấy chính là dấu chỉ để mọi người nhận biết ai là môn đệ của Chúa. Lời mời gọi “hãy yêu như Thầy đã yêu” quả là một thách đố lớn cho chúng ta là những môn đệ của Ngài. Yêu đến cùng và yêu tất cả mọi người, như Chúa đã sống. Ngài diễn tả nó bằng cả cuộc đời của Ngài. Chính tình yêu hiến dâng ấy sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn ơn gọi làm người và làm môn đệ của Chúa.
Nhân loại đang vắng bóng tình yêu, cuộc sống đang cần tình yêu. Mỗi người sống trong cuộc đời này cũng rất cần tình yêu. Có thể nói, tình yêu là lẽ sống, là niềm hạnh phúc, là sự bình an của tất cả mọi người. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thể hiện tình yêu đích thực không phải chỉ là cảm xúc, mà là hành động – hành động phục vụ, hy sinh quên mình cho tha nhân, qua những nghĩa cử bác ái, yêu thương.
Chúa mời gọi chúng ta can đảm bước ra khỏi sự ích kỷ, khỏi những rào cản do định kiến hay do thành kiến để sống trong tình yêu thương và sự hiệp nhất. Tình yêu không có điều kiện; nó không chỉ dành cho những người thân quen mà còn cho cả những người chúng ta chưa biết đến hoặc cả những ai chúng con cảm thấy khó để yêu thương.
Tình yêu nhưng không ấy chính là chứng nhân cho đức tin của chúng ta. Khi chúng ta biểu lộ tình yêu thương, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động cụ thể, chúng ta trở thành ánh sáng giữa thế gian và làm chứng cho người khác nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong môi trường sống của chúng ta.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa, vẫn biết rằng chúng con chẳng bao giờ yêu nhau tới mức “như Thầy đã yêu”, nhưng lời mời gọi của Chúa luôn thôi thúc chúng con hướng theo đường Chúa đã đi, lấy tình yêu của Chúa làm tiêu chuẩn, là ánh sáng soi cho mọi suy nghĩ, lời nói việc làm của chúng con. Vì thế, Thánh Gioan khuyên rằng: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu”.
Xin tình yêu Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng kiên trì để sống theo tình yêu của Ngài trong tất cả mọi việc chúng con làm, để qua chúng con mọi người có thể nhận biết được tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Amen.
4. Quyết tâm
Thể hiện những nghĩa cử yêu thương với những người xung quanh

Xem Thêm

Dấu Chỉ Hy Vọng Tái Sinh Sự Sống

Mùa Phục Sinh, mùa của Ánh Sáng và Sự Sống, không chỉ là ký ức về một...

Một Số Nghi Thức Đặc Biệt Trong Thánh Lễ...

Chúa nhật ngày 18/5, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của...

Học Thuyết Ngoại Giao Của Đức Lêô XIV:...

firstthings.com, Thomas Joseph White, 2025-05-13 Chúng ta đang ở những ngày đầu của triều Đức Lêô XIV. Không...