Từ ngày 30/4 đến ngày 2/5, tại Giáo xứ Phương Quý – Giáo phận Kon Tum, đã diễn ra Sa mạc Huấn luyện “Môsê 2” dành cho Huấn luyện viên Sơ cấp – đợt 1 của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Huế. Sa mạc quy tụ 55 sa mạc sinh đến từ các Liên đoàn TNTT thuộc Giáo phận Nha Trang, Đà Nẵng và Kon Tum. Đặc biệt, có sự hiện diện của 7 Sơ thuộc Hội Dòng Phaolô Đà Nẵng và 1 Sơ thuộc Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Đây là một hành trình không chỉ để huấn luyện, mà còn là trải nghiệm sống đức tin và tinh thần phục vụ.
Sa mạc bắt đầu với nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, mời gọi mỗi sa mạc sinh bước vào hành trình rèn luyện bản thân, đào sâu lý tưởng, nội quy, tôn chỉ theo linh đạo của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Dưới sự hướng dẫn của Ban Huấn luyện và quý Cha Tuyên úy, các hoạt động được tổ chức bài bản: từ giờ học lý thuyết, thực hành điều khiển đội ngũ, đến những buổi cầu nguyện, Thánh lễ và chầu Thánh Thể sâu lắng.
Ba ngày sa mạc tại Kon Tum đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Bước vào sa mạc với bao bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng từng giờ học, từng buổi cầu nguyện, từng lần dấn thân trong phục vụ đã giúp các tham dự viên hiểu sâu hơn về ơn gọi của một Huấn luyện viên Thiếu Nhi Thánh Thể – người không chỉ biết dẫn dắt mà còn biết hy sinh, khiêm tốn và yêu thương như chính Chúa Giêsu Thánh Thể.
Nguyện xin ngọn lửa từ sa mạc hôm nay tiếp tục cháy mãi, để những gì đã học không chỉ dừng lại trong trí nhớ, mà trở thành hành động cụ thể giữa đời thường – trong từng giờ sinh hoạt, từng buổi gặp gỡ các em thiếu nhi, từng lời nói, việc làm thấm đẫm tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Ban Truyền Thông