Ngày xưa, khi chưa có ai trên mặt đất, Thiên Chúa – là Đấng rất yêu thương – đã tạo dựng nên trời, đất và mọi sự trong vũ trụ. Rồi, từ bụi đất, Chúa nặn nên một con người đầu tiên và thổi hơi sự sống vào – thế là A-đam ra đời!
Chúa trồng một khu vườn xinh đẹp tên là Ê-đen. Nơi đó đầy cây trái ngon lành, suối mát róc rách, chim hót líu lo. Và ở giữa vườn, có hai cây đặc biệt: Cây Trường Sinh và Cây Biết Điều Thiện Điều Ác.
“Con có thể ăn tất cả các trái cây trong vườn… nhưng đừng ăn trái cây trên cây biết điều thiện điều ác. Nếu con ăn, con sẽ phải chết.”
Vì Chúa yêu A-đam, Ngài cho A-đam ngủ say và từ xương sườn, Ngài dựng nên E-va – người bạn đồng hành tuyệt vời!
Một ngày nọ, khi A-đam và E-va đang dạo chơi…
Một con rắn trườn đến bên E-va, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xảo quyệt:
“Có thật là Thiên Chúa cấm hai người không được ăn mọi trái cây trong vườn không?”
E-va trả lời:
“Không phải! Chúng tôi được ăn mọi trái, trừ trái ở giữa vườn. Chúa nói nếu ăn sẽ chết!”
Rắn dụ dỗ:
“Chẳng chết chóc gì đâu! Ăn rồi, các người sẽ khôn ngoan như Thiên Chúa!”
Ngay lúc đó, mắt hai người mở ra… và họ nhận ra mình trần truồng!!!”
Họ vội kết lá vả để che thân.
Khi nghe tiếng Chúa đến, họ trốn vào bụi cây vì sợ!
“Ngươi ở đâu?”
“Con sợ… con trần truồng…”
“Ngươi đã ăn trái cây Ta cấm sao?”
“Vợ con đưa con ăn…”
“Con rắn lừa con…”
Thiên Chúa rất buồn. Tội lỗi đã len vào lòng con người…
Con rắn bị nguyền rủa – phải bò bằng bụng suốt đời.
Người đàn bà sẽ vất vả khi sinh con.
Người đàn ông sẽ phải đổ mồ hôi làm việc.
Và rồi, Chúa làm áo bằng da thú cho A-đam và E-va, vì Ngài vẫn thương họ.
Nhưng… hai người phải rời Vườn Địa Đàng, bắt đầu một cuộc sống mới – không còn gần gũi với Chúa như trước.
Cây Trường Sinh được canh giữ bởi các thiên thần có gươm sáng loé.
Từ một nơi tuyệt đẹp, A-đam và E-va đã phạm lỗi vì không nghe lời Thiên Chúa. Nhưng Chúa không bỏ rơi họ. Người vẫn lo cho họ, yêu thương họ – dù họ có lỗi.
Các em ơi, ai cũng có lúc phạm lỗi. Nhưng nếu chúng ta biết nhận lỗi và quay về, Thiên Chúa luôn tha thứ và yêu thương chúng ta.
Chúa Giê-su sau này chính là Đấng đến để đưa chúng ta trở về vườn yêu thương của Chúa – nơi không còn tội lỗi!