Tháng Mùa Hè Xanh – Ươm Mầm Tri Thức Cho Tương Lai

Mỗi mùa hè đến, khi tiếng ve ngân vang và nắng vàng rực rỡ phủ kín con đường làng, cũng là lúc những chiếc áo blouse xám tình nguyện lại lên đường, mang theo bao ước vọng và yêu thương. Trong chiến dịch “Mùa Hè Xanh”, chúng tôi – những nữ tu và sinh viên tình nguyện đã có cơ hội đặt chân đến một ngôi làng nhỏ để giúp các em thiếu nhi ôn tập và làm quen với các môn học quan trọng như Tiếng Anh, Toán, Tập đọc và Tập viết.

Lớp học giản dị, tình yêu thương đong đầy

Lớp học được tổ chức ngay tại trường học Giáo Lý của Giáo Họ Mân Côi Suối Đục – những căn phòng nhỏ với những chiếc bàn ghế cũ kỹ. Nhưng điều khiến chúng tôi cảm động hơn cả là ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ mỗi khi đến lớp, các em luôn ham học và lắng nghe các Soeurs một cách chăm chú.

Chúng tôi chia lớp thành từng nhóm nhỏ, phù hợp với độ tuổi và trình độ. Mỗi tình nguyện viên phụ trách một nhóm, kiên nhẫn chỉ dạy từng phép tính, từng từ vựng tiếng Anh, từng nét chữ đầu đời. Có em còn chưa viết được chữ o tròn trịa, có em thì nhút nhát chưa dám đọc to, có em học lớp 2, lớp 3 vẫn chưa đọc được một cách thành thạo. Nhưng sau từng buổi học, sự tiến bộ hiện rõ trên từng trang vở và ánh mắt rạng ngời. Khi nghe những chia sẻ của phụ huynh: “ Mẹ ơi sr dạy thích lắm, dễ hiểu nữa, con thích học”. Tạ ơn Chúa đó là những động lực để chị em phát huy tinh thần dấn thân hơn cho sứ mạng giáo dục.

Dạy học, nhưng cũng là học cách yêu thương

Không chỉ là người thầy tạm thời, chúng tôi còn học được từ các em nhiều bài học quý giá. Sự kiên trì, lòng hiếu học, và sự chân thành của các em khiến chúng tôi càng thêm yêu công việc mình đang làm. Từng cái nắm tay, cái ôm ngập ngừng hay lời chào lễ phép là phần thưởng tinh thần vô giá cho mọi nỗ lực.

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc dạy học mà còn là cầu nối đưa tri thức, văn hóa và tình người đến gần hơn với các em nhỏ nơi vùng quê còn nhiều khó khăn. Qua mỗi trang sách, chúng tôi cùng các em vẽ nên một mùa hè đầy ắp kỷ niệm yêu thương và hy vọng.

Khép lại – nhưng là khởi đầu

Tháng “Mùa Hè Xanh” rồi cũng khép lại, nhưng tình cảm chúng tôi để lại nơi đây thì sẽ còn mãi. Những gì chúng tôi gieo hôm nay – một chữ, một phép tính, một câu chào tiếng Anh – có thể sẽ là hành trang cho các em trên con đường học tập, và mỗi mùa hè trôi qua đều có thể là một dấu mốc tươi đẹp cho cả người trao và người nhận.

Xem Thêm

5 Lý Do Để Kỷ Niệm 1.700 Năm Công...

Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi đặt cược cuộc đời của mình vào những gì...

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần Giải Đáp Nhu Cầu...

Ngôi Ba Thiên Chúa chính là sự trợ lực hoàn hảo trong hành trình trưởng thành. Tạ ơn...

Đức Lêô XIV, Một Tháng Triều Đại Giáo Hoàng...

Vào lúc 18g07 (giờ Rôma) ngày 8 tháng Năm, làn khói trắng thoát ra từ ống khói...