- Lời Chúa
Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”. Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
- Suy niệm
Khung cảnh của Tin Mừng hôm nay là một cuộc phỏng vấn cá nhân và cũng là một cuộc kiểm chứng tâm linh trước khi tuyển chọn. Chúa Giêsu hỏi chính các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Cụm từ “Còn anh em” được thốt ra từ chính trái tim Chúa, như muốn đưa dẫn các môn đệ đến một điều thật hệ trọng: thúc bách các ông dám diễn tả cảm nhận cá nhân, chứ không phải hùa theo tập thể như muôn người. Vì cảm nhận thế nào, người ta mới dám sống cho chính điều đó. Điều này cho thấy Chúa muốn đẩy các môn đệ đến chiều kích cá vị của Đức Tin vào Người.
Đối diện với sự chất vấn then chốt này, Simon đã tuyên xưng một cách dõng dạc: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhìn lại xuyên suốt tiến trình theo Chúa của Simon, thử hỏi: lời tuyên xưng lúc này của ông có đủ xác tín như những gì đã diễn ra trong suốt ơn gọi của ông hay không, hay đây chính là Thiên Chúa đã nói thay ông?
Quả thật, lật lại Tin Mừng chúng ta thấy: Simon đã từng ngăn cản Chúa lên Giêrusalem ngay sau đó trên đường đi. Simon đã mê ngủ trong lúc Chúa hấp hối trong vườn Cây Dầu. Simon đã bỏ chạy khi Chúa bị lọt vào tay quân dữ. Simon đã chối Chúa trước mặt người ta khi Chúa bị điệu đi như một tử tội… Lời tuyên xưng vừa rồi và hành động của Phêrô không khớp với nhau, nếu không phải do lòng thương xót của Chúa quá lớn đã biến khúc quanh co thành quang lộ thẳng ngay nơi chính cuộc đời của Phêrô. Chúa Giêsu đã đổi tên Simon thành Phêrô. Chúa biến sự yếu nhược của ông thành một tường thành vững chắc, là nền tảng để thiết lập Giáo Hội.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, Giáo Hội khởi nguyên từ sự mỏng giòn, yếu đuối, nhưng Chúa đã cho trường tồn đến hôm nay. Tạ ơn Chúa, vì Người không dừng lại ở lỗi lầm để đánh phạt, nhưng tình yêu của Ngài là tiếng nói mạnh mẽ thúc bách từng tâm hồn dám sống cho Giáo Hội của Người. Như Phêrô cuối cùng đã dám chịu treo ngược tử đạo vì Danh Đức Kitô. Như Phaolô, chịu trảm quyết vì Thầy. Giáo Hội tiếp tục tiến bước theo gương hai vị Tông Đồ trung tín của Chúa.
Lạy Chúa, mỗi một Kitô hữu là một Phêrô cũng như là một Phaolô giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng Chúa bằng chính đời sống hằng ngày của mình, dù ở bất kỳ bậc sống hay hoàn cảnh nào.
- Quyết tâm
Can đảm khước từ một sự xúi giục tinh vi làm mất lòng Chúa.