Tĩnh Tâm Tháng 7.2025 – Tuổi Trẻ Hiện Thân của Hy Vọng

I. LỜI HIỆU TRIỆU

Tháng này, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chủ đề: “Tuổi trẻ – Hiện thân của Hy Vọng.”

Đây là dịp để mỗi người chúng ta dừng lại, suy tư về sức sống, tiềm năng và những khát vọng đang nảy nở nơi người trẻ – những con người đang không ngừng vươn tới tương lai bằng trái tim rộng mở và lòng nhiệt thành rực cháy.

Chúng ta được mời gọi nhận ra hành trình của giới trẻ không chỉ là câu chuyện riêng của thế hệ hôm nay, mà còn là một phần trong hành trình thiêng liêng của chính chúng ta; hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, sống hy vọng, và can đảm bước đi trong đức tin.

Nguyện cho những suy tư trong tháng này trở nên nguồn cảm hứng để tâm trí chúng ta được canh tân, lòng chúng ta được đổ đầy niềm hy vọng, và cuộc sống chúng ta được tiếp thêm sức sống từ chính tinh thần trẻ trung, quảng đại mà giới trẻ đang trao tặng cho Giáo Hội và thế giới.

II. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA – Hát: Con phủ phục tôn thờ. Tc6. 611 (1/ 2)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa – Đấng đã tự hủy mình đến tận cùng trong tấm bánh nhỏ bé, để ở lại với chúng con, để yêu thương và nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày. Nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, người trẻ chúng con học được sự kiên nhẫn, khiêm nhường, âm thầm và trung tín trong tình yêu. Và cũng từ bàn tiệc Thánh Thể, người trẻ được mời gọi trở thành tấm bánh bẻ ra cho thế giới – sống phục vụ, yêu thương, trao ban cách vô vị lợi.

 “Chúa Kitô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng con, và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống”. (Tông huấn Christus vivit số 1)

Người ở trong con, Người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có rời xa Người, Đấng Phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để ban lại cho con sức mạnh và hy vọng” (Tông huấn Christus vivit số 1)

Kính mời cộng đoàn đứng

III. LỜI CHÚA: Giêrêmia 29,11

Vì ta biết những ý định mà Ta dành cho các ngươi, Sấm ngôn của Đức Chúa, là những ý định đem lại hòa bình chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi một tương lai và hy vọng”

Kính mời cộng đoàn ngồi

IV.SUY NIỆM

1/ Vì Ta biết những ý định mà Ta dành cho các ngươi…”

Với những kinh nghiệm trong cuộc đời, dù cuộc sống có lúc mờ mịt, Chúa vẫn không ngừng ấp ủ nơi ta một tương lai tràn đầy hy vọng. Ngài không gọi ta để bỏ rơi, nhưng để dẫn ta đến bình an.

Với người trẻ đang tìm hướng đi, lời hứa này là điểm tựa vững chắc: Thiên Chúa biết, hiểu và yêu, đủ để họ tin tưởng bước tiếp, trong ánh sáng của niềm hy vọng.

Vì thế, đừng sợ – hãy cứ tin và tiến bước, vì có Chúa đi cùng.

Cũng thế, Lời Chúa vang lên như một lời an ủi dịu dàng giữa bao thử thách của hành trình dâng hiến. Có những lúc đời tu tưởng như mịt mờ, tương lai phủ bóng lo âu, nhưng chính khi đó, ta được mời gọi tin tưởng rằng: Thiên Chúa không ngừng dệt nên một kế hoạch yêu thương cho từng người. Không phải là tai họa hay thử thách vô nghĩa, nhưng là con đường mang lại bình an đích thực, một tương lai tràn đầy hy vọng trong Ngài.

“Vì Ta biết những ý định mà Ta dành cho các ngươi…” (Gr 29,11)

Dù là người trẻ đang tìm lối đi, hay người sống đời tu trì giữa những uẩn khúc đức tin, Lời Chúa vẫn là ánh sáng:
Vì thế, đừng sợ –  Hãy tin và bước tiếp – vì có Chúa đi cùng.”

          Hát : Tình mến muôn đời. Tc6 (3)

2/ Giới trẻ – những người mang hy vọng cho Giáo hội và thế giới – để ước mơ của họ không bị lãng quên, vì nơi họ nảy mầm tương lai.

Chúng ta đọc lại Sắc chỉ “Spes non Confundit” “Hy vọng không làm thất vọng số 12

“Những dấu hiệu Hy Vọng cũng cần thiết đối với những người là hiện thân của niềm hy vọng, tức là giới trẻ. Đáng buồn thay, họ thường thấy Ước Mơ, khát vọng của mình bị thất đoạt. Chúng ta không được làm họ thất vọng, vì tương lai phụ thuộc vào lòng nhiệt tình của họ. Hãy đến gần với các bạn trẻ, vì họ là niềm vui và hi vọng của Giáo hội và thế giới”.

Giới trẻ không chỉ là tương lai của xã hội và Giáo Hội, mà còn là hiện tại sống động của niềm hy vọng. Họ mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, lý tưởng cao đẹp, và khát vọng xây dựng một thế giới công bằng, yêu thương hơn.

Tông huấn Christus vivit số 15, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi:” Người trẻ không được nản chí; nhưng phải mơ ước những điều lớn lao, tìm kiếm những chân trời rộng lớn, khát vọng cao hơn, muốn chinh phục thế giới, có khả năng chấp nhận những thách đố và cống hiến hết mình để xây dựng điều tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh với các bạn trẻ rằng đừng để mình bị cướp mất hy vọng; và tôi nhắc lại với mỗi bạn trẻ: “Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của các con” (1 Tm 4,12).

Giới trẻ – Hiện thân của Hy Vọng

“Tuổi trẻ là một giai đoạn trong cuộc đời; nhưng trước hết tuổi trẻ là một tình trạng của tâm hồn”. (Tông huấn Christus vivit số 34). Trong trái tim người trẻ, Thiên Chúa đang viết nên những trang hy vọng mới cho nhân loại. Họ mang trong mình ước mơ, khát vọng và sức sống, như hạt giống được gieo vào lòng thế giới, mời gọi chúng ta tin tưởng vào một tương lai được đổi mới trong Thánh Thần.

Chúng ta cùng dừng lại, lắng nghe nhịp đập trái tim của người trẻ, để được đánh thức, được canh tân, và được sai đi cùng với họ trong niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Tuy nhiên, người trẻ cũng được khuyên nhủ “hãy vâng phục những người lớn tuổi” (1 Pr 5,5). Kinh Thánh luôn mời gọi kính trọng người già, vì người già có cả một kho tàng kinh nghiệm; họ đã nếm trải những thành công và thất bại, những niềm vui và sầu khổ của cuộc đời, những hy vọng và thất vọng; và trong cõi lặng của tâm hồn, họ lưu giữ nhiều câu chuyện có thể dạy chúng ta đừng phạm sai lầm hay để cho những ảo tưởng lôi cuốn. (Tông huấn Christus Vivit số 16).

Hy vọng – dưỡng khí của người trẻ

“Những dấu hiệu của Hy Vọng không chỉ là ánh sáng chỉ đường, mà còn là dưỡng khí cho những người đang cưu mang ước mơ, đang sống với trái tim rực cháy – chính là giới trẻ.

Họ sống với thao thức, khát vọng vươn lên, khao khát một thế giới công bằng, nhân ái, và đáng sống hơn.” Nhưng đáng buồn thay, nhiều người trẻ hôm nay cảm thấy mơ ước của mình bị cướp đoạt. Lý tưởng dễ trở thành xa xỉ, nhiệt thành dần bị hoài nghi, và tương lai như một bức tranh mờ nhòe. Khi thế giới người lớn không lắng nghe, sự thinh lặng của họ trở thành một tiếng kêu: ‘Hãy đừng làm tôi thất vọng!’

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng nói âm thầm của giới trẻ, không phải bằng lời khuyên, mà bằng sự đồng hành khiêm tốn.

          Hát : Thắp sáng lên. Tc6. 399 (1+2 / 3+4)

Đừng làm họ thất vọng – hãy đến gần họ

Chúng ta – Giáo hội, cộng đoàn, người đi trước, được mời gọi đến gần, chia sẻ, tin tưởng, đồng hành. Không để họ bước đi một mình, không để họ tự xoay xở giữa những mất mát vô hình.”

Chúng ta không thể để họ thất vọng. Chúng ta không được làm họ cảm thấy lẻ loi trên hành trình của mình. Bởi vì, như Tông sắc Spes non confundit nhấn mạnh: “chính nơi những trái tim trẻ trung ấy, Hy Vọng không bao giờ chịu chết. Ngay cả khi thế giới rạn nứt và những người trẻ bị tổn thương bởi chiến tranh, bất công, và cô đơn, Hy Vọng vẫn nảy mầm âm thầm trong họ”.

“Năm Thánh phải là một dịp để Giáo hội truyền cảm hứng cho họ. Với niềm say mê mới mẻ này, chúng ta hãy cùng chăm sóc các bạn trẻ, các sinh viên, các đôi bạn trẻ sắp kết hôn, các thế hệ trẻ. Chúng ta hãy gần gũi với người trẻ, là niềm vui và hy vọng của Giáo hội và thế giới!” (Tông sắc Spes non confundit)

Vì thế, Giáo hội được mời gọi bước ra và đến gần người trẻ, lắng nghe họ, đồng hành với họ, chia sẻ những thao thức và thắp lên trong họ niềm tin rằng họ không đơn độc. Bởi nơi họ, những người trẻ đang sống giữa thế giới đầy biến động, vẫn có thể vang lên một tiếng nói mới mẻ, mạnh mẽ, và đầy sức sống của Chúa Thánh Thần. “Nơi Hội Thánh, người ta luôn luôn có thể gặp được Đức Kitô, “là người đồng hành và người bạn của giới trẻ”. (Tông huấn Christus Vivit).

Trong Tông huấn “Chistus Vivit của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô: “Giáo hội cần lắng nghe người trẻ, để nhận đâu là những khát vọng sâu xa của họ…Một Giáo hội “ra đi” không ngại bước vào thế giới người trẻ, nơi có ánh sáng và bóng tối”.

Lạy Chúa, xin ban cho Giáo Hội một trái tim rộng mở, luôn biết lắng nghe và đồng hành với người trẻ. Xin cho các mục tử và người sống đời thánh hiến trở nên những chứng nhân sống động, giúp người trẻ nhận ra và can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi.

Lạy Chúa, Xin mở lòng con để con biết đón nhận và trân quý niềm hy vọng rực sáng nơi các bạn trẻ. Xin dạy con trở nên người đồng hành kiên nhẫn, người hướng dẫn đầy yêu thương, biết lắng nghe, nâng đỡ và khơi lên những ước mơ tốt đẹp trong hành trình đời họ. Xin cho con được cảm hứng từ sức sống, lòng nhiệt thành và tầm nhìn của họ, để chính đức tin và lòng dấn thân của con cũng được đổi mới mỗi ngày, theo Thánh Ý Chúa và cho sứ vụ yêu thương mà Ngài trao phó.

Xin dạy con đồng hành trong ánh sáng và hy vọng

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã bước đi bên các môn đệ trên đường Emmau,
Chúa không vội vã giảng dạy, nhưng kiên nhẫn lắng nghe,
Nhẹ nhàng đặt câu hỏi, và cuối cùng làm trái tim họ bừng cháy.

Xin dạy con cũng biết bước đi như thế, bên người trẻ hôm nay với tình yêu và hy vọng.

Lạy Chúa, con không có câu trả lời cho mọi vấn đề họ mang đến,
Con cũng không luôn hiểu hết những băn khoăn nơi trái tim họ.
Nhưng xin cho con một trái tim biết lắng nghe, một ánh mắt biết tin tưởng,
và một đôi tay biết nâng đỡ mà không ràng buộc.

Xin cho con khiêm tốn đủ để không lấn át,

kiên nhẫn đủ để không bỏ cuộc,

hiền lành đủ để được họ mở lòng

và xin dạy con luôn nhớ: con không phải là ánh sáng,

con chỉ là người chỉ về Ánh Sáng.

Lạy Chúa, xin gìn giữ những người trẻ mà Chúa đặt bên con.
Xin thắp sáng trong họ ngọn lửa ơn gọi, và cho con luôn tin tưởng,
Chúa đang làm điều mới mẻ nơi họ, cũng như đang canh tân con từng ngày.

Lạy Chúa, xin đồng hành với con, để con có thể đồng hành với người trẻ,
trong ánh sáng, trong tình yêu, và trong niềm hy vọng không làm thất vọng.

          Hát: Nguyện cầu Chúa. Tc6. 375 (1/ 2 + 3)

V. ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG – QUA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Cũng thế, trong hành trình thiêng liêng của đời dâng hiến, tiếng gọi bước theo Đức Kitô trong đời thánh hiến, một ơn gọi cao quý và đầy thách đố. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là “đã bước vào” mà là đang tiếp tục bước đi, đang tiếp tục lớn lên, đang tiếp tục phân định và làm mới lại sự đáp trả của mình mỗi ngày.

Người trẻ luôn khao khát một nơi để thuộc về, một cộng đoàn để lớn lên, và một hành trình để dấn thân. Đời sống cộng đoàn chính là mảnh đất thiêng, nơi người trẻ có thể nhận ra Thiên Chúa đang bước đi với họ qua khuôn mặt cụ thể của những người anh chị em. Điều họ cần là những chứng tá sống động, những người đi trước, âm thầm đồng hành, lắng nghe và sẻ chia.  Ở đó, họ học cách sống không phải chỉ cho riêng mình, nhưng cho và với người khác. Ở đó, họ nhận ra: cầu nguyện không chỉ là chuyện riêng tư, mà là hơi thở chung của một gia đình đức tin.

Khi cộng đoàn sống thật sự hiệp thông, người trẻ sẽ không thấy mình lạc lõng. Họ được chào đón, được sai đi, và được yêu thương ngay cả trong những bất toàn. Hành trình thiêng liêng vì thế không còn đơn độc, mà là một bước tiến vững vàng trong vòng tay của một cộng đoàn biết yêu, biết tha thứ, và biết hy vọng. Được tôi luyện và lớn lên qua va chạm, chia sẻ, và hiệp thông. Nơi có không gian huynh đệ thiêng liêng: chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện chung, học hỏi thiêng liêng. Nơi không ngại nói đến khó khăn, tổn thương, và cả khủng hoảng với lòng thương xót và sự nâng đỡ, để trong từng cộng đoàn nhỏ bé của chúng con, ơn gọi được nảy mầm và sinh hoa trái.

Cuối cùng, đồng hành lớn nhất vẫn là Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta trên hành trình ơn gọi.  “Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của con… là niềm tin tưởng của con từ khi con còn trẻ … Chúa đã dạy dỗ con từ khi con còn trẻ và giờ đây con loan báo những kỳ công của Chúa” (TV 71,5.17).

Tông huấn Christus Vivit số 150 đã giúp con thưa lên: “Dù con có sống và trải nghiệm đến đâu chăng nữa, con cũng sẽ không bao giờ chạm đến ý nghĩa sâu xa nhất của tuổi trẻ, con sẽ không nhận biết được tuổi trẻ đầy đủ nhất, nếu con không gặp Người Bạn lớn mỗi ngày, nếu con không sống trong tình bạn với Đức Giêsu “.

“Nhưng để đồng hành cùng những người khác trên con đường này, trước tiên con cũng phải có thói quen tự mình bước đi. Đức Maria đã làm như thế, bằng cách đối mặt với những vấn đề và những khó khăn của chính mình khi Mẹ còn rất trẻ. Xin Mẹ làm mới tuổi trẻ của con nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện và xin Mẹ luôn đồng hành với con qua sự hiện diện của Mẹ”. (Tông Huấn Christus Vivit số 298). Dưới ánh nhìn của Mẹ, chỉ còn sự thinh lặng chất đầy hy vọng. Thế nên Đức Maria soi sáng tuổi trẻ của chúng ta luôn mãi.

VI. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa là nguồn mạch của Hy Vọng và Sự Sống, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà quý giá là tuổi trẻ – những tâm hồn rực cháy ước mơ, khát vọng và dấn thân.

Xin cho chúng con biết trân trọng và nâng đỡ những người trẻ, để họ luôn cảm thấy được lắng nghe, được yêu thương và được hướng dẫn bởi ánh sáng Tin Mừng. Và xin cho tất cả chúng con, dù ở bất cứ độ tuổi nào, cũng luôn giữ được tâm hồn tươi trẻ, được canh tân mỗi ngày trong Thánh Thần Tình Yêu, để biết sống dấn thân, hy vọng và trao ban như những người trẻ của Tin Mừng.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…Amen.

VII. KẾT THÚC CHẦU

ĐỨC MẸ

 

Bài Liên Quan

Giờ Cầu Nguyện Bên Mẹ La Vang

LỜI MỞ ĐẦU Anh chị em thân mến, Hôm nay, trong niềm hân hoan của tháng Hoa –...

Tĩnh Tâm Tháng 5.2025 – Những Dấu Chỉ Của...

DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN I. DẪN NHẬP Chị em thân mến, Trong dòng chảy đầy...

Tĩnh Tâm Tháng 4: Hy Vọng Phát Sinh Từ...

I.DẤU THÁNH GIÁ -   HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN LỜI DẪN NHẬP Chị em thân mến, Chúng ta đang sống...

Tĩnh Tâm Tháng 3: Hy Vọng Không Làm Thất...

I.DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN LỜI HIỆU TRIỆU Chị em thân mến, Chúng ta...

Giờ Cầu Nguyện Cho Đức Thánh Cha Phanxicô

I - KHAI MẠC  Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần II - LẦN CHUỖI MÂN CÔI Lời dẫn vào...

Tĩnh Tâm Tháng 1.2025: Cửa Thánh

DẤU THÁNH GIÁ -  HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN I.DẪN NHẬP Chị em thân mến, Cửa Năm Thánh lệ thường...