Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, vào Chúa Nhật 6/7/2025, Đức Lêô XIV nhắc nhở các Kitô hữu rằng “Giáo hội và thế giới không cần những người thi hành bổn phận tôn giáo của mình như thể đức tin chỉ là một thứ nhãn hiệu bên ngoài”, “những Kitô hữu thời vụ”, nhưng “cần những thợ gặt tha thiết làm việc trong cánh đồng sứ mạng, những môn đệ đầy yêu thương làm chứng cho Nước Thiên Chúa ở mọi nơi”.
Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Tin Mừng hôm nay (Lc 10, 1-12. 17-20) nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của sứ mạng mà hết thảy chúng ta được kêu gọi, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình và cách riêng theo hoàn cảnh mà Chúa đã đặt để cho chúng ta.
Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi (c.1). Con số mang tính biểu tượng này ngụ ý rằng niềm hy vọng của Tin Mừng có ý nghĩa đối với mọi dân tộc, vì lòng Chúa bao la như thế và mùa gặt của Người cũng dồi dào như vậy. Thật vậy, Thiên Chúa tiếp tục làm việc trong thế giới để tất cả con cái Người có thể cảm nghiệm được tình yêu của Người và được cứu độ.
Đồng thời, Đức Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (c.2).
Một mặt, Thiên Chúa, tựa như người gieo giống, đã quảng đại đi vào trong thế gian, qua dòng lịch sử, và gieo vào lòng người khát khao về cõi vô biên, về cuộc sống viên mãn và ơn cứu độ có sức giải thoát chúng ta. Vì thế, mùa gặt thật dồi dào. Nước Thiên Chúa lớn lên như hạt giống trên mặt đất, và con người thời nay, đôi khi xem ra bị xâm chiếm bởi quá nhiều thứ, vẫn khát khao một sự thật lớn lao hơn; họ kiếm tìm một ý nghĩa tròn đầy hơn cho cuộc đời mình, khát khao sự công bình, và mang trong mình niềm khao khát sự sống đời đời.
Tuy nhiên, mặt khác, số thợ gặt được Chúa sai đến cánh đồng còn quá ít; chỉ một số có thể nhận ra, với ánh mắt của Đức Giêsu, hạt lúa tốt đã chín dành sẵn cho mùa gặt (x. Ga 4, 35-38). Chúa muốn làm điều gì đó lớn lao trong cuộc đời chúng ta và trong lịch sử nhân loại, thế nhưng chỉ một số người nhận ra điều này, dừng lại để đón nhận ân ban và rồi loan báo cũng như sẻ chia món quà ấy cho người khác.
Thưa anh chị em, Giáo Hội và thế giới không cần những người thi hành bổn phận tôn giáo của mình như thể đức tin chỉ là một thứ nhãn hiệu bên ngoài. Chúng ta cần những thợ gặt tha thiết làm việc trong cánh đồng sứ mạng, những môn đệ đầy yêu thương làm chứng cho Nước Thiên Chúa ở mọi nơi. Có lẽ chẳng thiếu ‘các Kitô hữu thời vụ’, những người thỉnh thoảng hoạt động dựa trên một vài cảm xúc tôn giáo hoặc tham gia vào một vài sự kiện rời rạc. Nhưng vẫn có một số người sẵn sàng, trong đời sống hằng ngày, làm việc trong mùa gặt của Thiên Chúa, dưỡng nuôi hạt giống Tin Mừng trong lòng để rồi sẻ chia hạt giống ấy trong gia đình, nơi làm việc hoặc nơi học tập, trong bối cảnh xã hội của mình và với những ai cần đến.
Để làm được điều này, chúng ta không cần quá nhiều ý tưởng mang tính lý thuyết về những kế hoạch mục vụ. Thay vào đó, chúng ta cần cầu nguyện với Chủ mùa gặt. Do đó, điều ưu tiên trước hết phải là mối tương quan của chúng ta với Chúa và việc vun trồng cuộc đối thoại của chúng ta với Người. Bằng cách này, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành những thợ gặt của Người và sai chúng ta vào trong cánh đồng thế gian để làm chứng cho Nước Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã quảng đại thưa tiếng ‘xin vâng’ để tham gia vào công trình cứu độ, chuyển cầu và đồng hành với chúng ta trên bước đường theo Chúa, để chúng ta cũng có thể trở nên những thợ gặt đầy hân hoan trong Nước Thiên Chúa.
——————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
Nguồn: xuanbichvietnam.net