SNLC – THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C – Mt 18, 1-5.10.12-14

  1. Lời chúa

1Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. 2Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 12Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

  1. Suy niệm

Đã qua bao nhiêu ngày tháng các môn đệ đi theo Thầy Giê-su, thế nhưng các ông vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng, tinh thần và tình yêu của Thầy. Quyền lực vẫn mãi là cám dỗ của con người mọi thời; cũng là cám dỗ của các môn đệ và của mỗi chúng ta. Có thể khi chọn bước theo Đức Giê-su, các ông vẫn tưởng rằng Thầy đến để lập một vương quốc trần thế. Cho nên, việc đặt để những ai vào những chức vụ quan trọng là điều họ luôn bận tâm, lo lắng…

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su xem khi Người lập quốc thì ai sẽ là người lớn nhất. Và thêm một lần nữa, Chúa Giê-su lại tiếp tục dạy bảo họ, khi Người gọi một em nhỏ và đặt vào giữa các ông với câu trả lời: “Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Các ông thật ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của Thầy. Qua lời nhắc nhở hôm nay, Đức Giê-su cho họ hiểu về mầu nhiệm Nước Trời, là nơi hạnh phúc, an vui của những tâm hồn đơn sơ, trong trắng, tin tưởng, phó thác, hiền lành… Vì những ai được ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa đều là hình ảnh phản ánh sự tốt lành, thánh thiện của Thiên Chúa.

Trở nên như trẻ nhỏ là điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn hoán cải trở về với Chúa và anh chị em; sống đúng phẩm cách làm con Chúa, trong yêu thương, nhân ái, vị tha, khiêm nhu, tin tưởng và phó thác… và biết tôn trọng, đón nhận người khác như là họa ảnh của Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên gương mẫu, là hiện thân của lòng thương xót Chúa khi đối xử với anh chị em: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở nên như những trẻ thơ, đơn sơ, trong sáng và luôn biết sống phó thác trong bàn tay từ ái Chúa. Chúng con khao khát nên hoàn thiện mỗi ngày, để trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, biết sống yêu thương, hy sinh và phục vụ cách vô vị lợi.

Xin cho chúng con biết nhìn anh em con bằng ánh mắt chạnh thương như Chúa, biết tha thứ, bao dung, và luôn thao thức với sứ mạng cứu độ mà Chúa đã thực hiện. Như người Mục Tử nhân lành, Chúa không muốn để mất một ai trong đoàn chiên của mình.

Xin cho chúng con biết cộng tác vào sứ mạng ấy, trở thành đôi tay, ánh mắt, và trái tim của Chúa giữa trần gian, để không một ai, nhất là những người bé mọn phải lạc mất. Vì “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14) Amen.

  1. Quyết tâm

Sống đơn sơ và quảng đại.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://www.youtube.com/watch?v=OBia1oDnob8 Lời Chúa Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy,...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HBAd41hpM1E Lời Chúa 13"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-dim! khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Vì nếu các phép...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/fMdh0uJu7ac Lời Chúa 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Haiuwl9zexY Lời Chúa 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ATdr57oJ43c Lời Chúa “Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/-d4o8ScGEDY Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Ðây...