Ban tuyên úy tại phi trường: Khi Chúa hiện diện ở phòng chờ ra máy bay

Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Linh mục Piotr (trái) và Phó tế Cyril (phải) cử hành thánh lễ tại Nhà ga số 1 của phi trường Roissy Charles-de-Gaulle, Paris.

Tại các phi trường, nơi cầu nguyện đã thành phổ biến để hành khách cầu nguyện trước các chuyến bay hay khi chờ chuyển tiếp. Với các tu sĩ của nhiều tín ngưỡng và hành khách khác nhau, đây là trải nghiệm độc đáo và rất phong phú.

Sau khi qua cửa an ninh tại Nhà ga 2F của phi trường Paris-Charles-de-Gaulle ở Roissy (Val-d’Oise), hành khách đi dạo giữa các cửa hàng lấp lánh. Ai để ý sẽ thấy một bảng màu cam có chữ “Nơi cầu nguyện” nổi bật giữa khung cảnh này. Ở đây đủ các tôn giáo: Thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hồi giáo cùng chung sống.

Lúc 10:30 sáng, giáo sĩ tuyên úy hồi giáo Abdelkader Arbi, mặc áo sơ mi trắng, đầu cạo trọc, râu quai nón đến mở cửa từng phòng chờ các tu sĩ đồng nghiệp và khách du lịch: Cha Piotr Andrzejewski, Giáo phận Pontoise, thầy phó tế vĩnh viễn Cyril de Castellan, Giáo phận Paris. Thầy phó tế cho biết: “Chúng tôi thực sự như anh em. Làm tuyên úy phi trường là ở trong đại gia đình của những người thuộc mọi tôn giáo.” Linh mục Piotr và thầy phó tế Cyril đã làm tuyên úy được bốn năm.

Ngoài thánh giá, cả hai mang thẻ có ảnh của họ quanh cổ, cần thiết để qua các khâu kiểm tra an ninh của phi trường. Tại phi trường Paris-Charles-de-Gaulle, có mười một tuyên úy phục vụ tại sáu nơi cầu nguyện của phi trường.

Một sứ mệnh nổi bật

Năm 1974, chức tuyên úy đầu tiên được thành lập ở phi trường Paris-Charles-de-Gaulle. Các tuyên úy Do Thái bắt đầu làm việc năm 1993, sau đó là tuyên úy Hồi giáo Abdelkader Arbi năm 2004. Tu sĩ Arbi cho biết: “Theo sáng kiến của Giáo sĩ trưởng Haim Korsia, hiện là tuyên úy của sân bay. Tôi được vinh dự gia nhập đội ngũ tuyên úy sân bay hai năm sau đó. Trong 19 năm, tôi chào đón và hướng dẫn du khách. Tôi là tuyên úy của hành khách, chứ không phải chỉ là tuyên úy cho hành khách Hồi giáo. Sự hợp tác giữa các tuyên úy là trọng tâm của cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau chào đón du khách của các tín ngưỡng khác. Tại nhà nguyện có các kinh cầu nguyện của các tôn giáo. Chúng tôi không có các hành khách hoảng sợ máy bay đến cầu nguyện. Thật phong phú với các cuộc gặp của những người từ khắp nơi trên thế giới về đây cầu nguyện. Khoảng cách từ nhà của họ mang lại những kết nối giữa con người với nhau.”

Thầy phó tế chia sẻ: “Đây là sứ mệnh đặc biệt và phong phú. Tôi sinh ra ở Ba Lan, tôi đã truyền giáo ở Brazil và Cameroon, nhưng đây là ngã tư quốc tế. Bầu khí ở đây vô cùng thân thiện, cả với hành khách lẫn giữa chúng tôi, dù chúng tôi có đức tin khác nhau.” Cha Piotr Andrzejewski thích thú kể: “Có người nói tôi nói được ít nhất tám thứ tiếng, nhưng tôi chỉ nói được ba hoặc bốn thứ tiếng thôi”, cha khiêm tốn cải chính, làm thầy phó tế và giáo sĩ hồi giáo bật cười.

Thông báo giữa bài giảng

Gần trưa và thánh lễ sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa. Chúng tôi đến Nhà ga số 1, nơi một vài người đang chờ xem lễ. Có một người đàn ông mặc áo len Paris Sg cho biết: “Tôi không phải là khách du lịch, tôi làm việc ở đây, nhưng tôi đến thường đến đây dự thánh lễ,  đó là thời gian an ủi của tôi.” Sân bay là trụ sở của 700 công ty, đại diện cho hơn 90.000 nhân viên.

Linh mục Piotr mặc áo lễ và thánh lễ bắt đầu trước một ít giáo dân. Một hành khách chia sẻ: “Tôi rất vui được dự thánh lễ trước  khi lên máy bay. Đây là nơi yên tĩnh giữa những ồn ào náo nhiệt của sân bay, một cảm giác thư thái thật tuyệt vời.” Một phụ nữ vừa ở Anh về cũng chia sẻ cảm xúc này: “Dành một chút yên tĩnh sau chuyến bay thật tuyệt vời.”

Cha Piotr Andrzejewski xin các hành khách bước vào hành trình tâm linh. Bài giảng của cha xen lẫn với các thông báo thường lệ của sân bay. Sau thánh lễ, một số hành khách đi nhanh cho kịp chuyến bay, một số khác về lại công việc của mình. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, giáo sĩ Imam Abdelkader chờ các bạn công giáo đồng hương của mình: “Bây giờ chúng ta đi ăn được chưa?”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài Liên Quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Vũ Khí Hạt Nhân...

Vatican News (06/8/2025) - Trong sứ điệp nhân kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Gia đình là nơi...

Trong một thông điệp video gửi đến những người tham dự đại hội lần thứ ba của Mạng lưới...

Ủy Ban Do Thái Hoa Kỳ Tặng Tiền Để...

Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 1 tháng Tám rằng tổ chức...

Thư Gửi Người Bạn Linh Mục Đang Trải Qua...

Nói gì với một linh mục đang trong tình trạng đau khổ hỗn loạn, bị sự hoài...

Lễ Kỷ Niệm Dành Cho Các Nhà Truyền Giáo...

vaticannews.va, Ban Biên tập, 2025-07-25 Dự kiến hàng trăm người sẽ có mặt tại Rôma ngày 28 và...

Cuộc Gặp Gỡ Ơn Gọi Của Con Đường Tân...

Incontro vocazionale del Cammino Neocatecumenale | @Vatican Media Chiều tối thứ Hai, ngày 04 tháng Tám vừa qua,...