Muốn Thoát Nghèo Phải Bắt Đầu Từ Việc Học!

Trong hành trình phục vụ giữa đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi xác tín: nâng cao dân trí là chìa khóa để vượt qua đói nghèo và lạc hậu.

Người dân tộc yêu rừng núi, yêu tự do của cuộc sống hoang sơ: mò cua bắt ốc, bắt giun nướng ăn là thú vui bình dị. Nhưng con đường học hành thì khác. Nó đòi hỏi kỷ luật, nỗ lực và đầu tư chất xám, một điều không dễ, không “vui ngay” như cuộc sống thường nhật. Và vì “không thích” nên nhiều em dễ bỏ cuộc.

 Nhưng nếu không học, làm sao thoát nghèo? Làm sao mở ra tương lai tốt hơn cho chính mình và cộng đồng?

 Vì vậy, chúng tôi nỗ lực khích lệ các em học hành bằng mọi cách có thể. Hằng năm, nhà dòng tìm kiếm các ân nhân để trao những phần quà khuyến học nho nhỏ. Chỉ mong một lời động viên, một món quà giản dị cũng đủ giúp các em có thêm nghị lực bước tiếp.

Khả năng của chúng tôi còn giới hạn. Nhưng chúng tôi làm hết sức với tất cả lòng thiện chí.

 Mong được chia sẻ trong sứ mạng gieo hạt giống tri thức và đức tin nơi vùng cao. Bởi khi một em bé người đồng bào đến lớp, cả tương lai em sẽ được đánh thức.

Bài Liên Quan

Sắc Màu Nghị Lực Vươn Xa: Hoa Trái Sứ...

"Những gì các con làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây,...

Lắng Nghe Bằng “Ngôn Ngữ Của Con Tim”

https://www.youtube.com/watch?v=8PLStg1fQ3A “Mỗi đứa trẻ đều là một hạt mầm tiềm năng có quyền được học tập, được yêu...

Hội Thảo Chuyên Đề: Nâng Cao Tinh Thần Dấn...

Ngày 11/4/2026, các Soeurs đại diện Tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng đã tham dự hội thảo chuyên...

Nhìn Lại Ngày Họp Mặt Anh Chị Em Khuyết...

Trong ánh sáng rạng ngời của niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, khi sự sống chiến thắng...

Ngày Hội Giao Lưu Khối Mẫu Giáo Lớn Tỉnh...

https://youtu.be/92KzEtqJKb0 "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của...

Tết Yêu Thương – Bính Ngọ 2026: Tại Trung...

Trong bầu khí rộn ràng, vui tươi của những ngày giáp Tết, khi mùa xuân đang khẽ...