Mặc dù hiến pháp và luật tự do tôn giáo ở Lào chính thức bảo đảm quyền tự do thờ phượng, nhưng các Kitô hữu ở các vùng nông thôn của quốc gia Đông Nam Á này vẫn bị đánh đuổi khỏi nhà của của họ và bị buộc phải sống trong khu rừng nhiệt đới.
Tình hình đang diễn ra vào giữa mùa mưa, với lượng mưa lên đến 2,5 cm mỗi ngày và nhiệt độ ban đêm xuống tới 10 độ C. Nhiều người phải di tản – bao gồm cả trẻ em và cả gia đình – đang phải trú ẩn trong rừng mà không được tiếp cận với thực phẩm, nơi trú ẩn an toàn hoặc dịch vụ chăm sóc y tế.
“Không ai đáng phải sống như thế này. Trẻ em… trong rừng! Dưới mưa! Thật vô nhân đạo”, một nhân viên cứu trợ tại Bangkok, yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn, chia sẻ với UCA News.
Anthony Williams, một nhà nghiên cứu của tổ chức cứu trợ Kitô giáo quốc tế Barnabas Aid, tuyên bố rằng “Sự đàn áp ở Lào còn tồi tệ hơn ở các vùng nông thôn, nơi các nhà lãnh đạo địa phương có thể tự do hành động chống lại những người theo Kitô giáo, đặc biệt là những người cải đạo từ một tôn giáo truyền thống”.
Mặc dù Luật Giáo hội Tin Lành năm 2019 cho phép thờ phượng và rao giảng Phúc Âm, nhưng “luật này thường bị phớt lờ ở các làng mạc và khu định cư nông thôn, hoặc do thiếu hiểu biết hoặc cố ý”, ông Williams nhận xét. “Chính phủ phần lớn chỉ nhắm mắt làm ngơ trước việc ép buộc các Kitô hữu phải rời bỏ nhà cửa của họ”.
Ông Williams cho biết các nhà lãnh đạo địa phương thậm chí còn từ chối cung cấp các tài liệu chính thức của các Kitô hữu, chẳng hạn như giấy khai sinh, và “trong hầu hết các trường hợp, chính quyền trung ương và tỉnh không hành động để thực thi luật pháp”.
Vào tháng 2, một đám đông đã phá hủy một nhà thờ tại huyện Xonboury, tỉnh Savannakhet. Đáng ngạc nhiên là một tháng sau, chính quyền đã cho phép xây dựng lại ngoi Thánh đường và tiếp tục việc thờ phượng, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm.
Sự thù địch đối với các Kitô hữu đã thể hiện qua các vụ thu hồi tài sản, bỏ tù, và thậm chí là các vụ giết người. Vào tháng 7 năm 2024, Mục sư Thongkham Philavanh đã bị bắn chết tại tỉnh Oudomxay ngay sau khi tiếp tục các buổi nhóm họp tại nhà thờ sau 4 năm bị cầm tù vì rao giảng Tin Mừng.
“Thông thường, số lượng người cải đạo tăng lên sẽ dẫn đến mức độ đàn áp cao hơn. Thế gian này ghét Đức Kitô (Ga 15:18), và về mặt này, Lào cũng không ngoại lệ”, ông Williams nói.
Với dân số 8 triệu người, đất nước này có khoảng 300.000 Kitô hữu — bao gồm 50.000 người Công giáo — chiếm chưa đến 2% dân số. Phần còn lại chủ yếu theo Phật giáo hoặc thực hành các tôn giáo hỗn hợp với thuyết vật linh.
Ông Williams cảnh báo rằng nếu Kitô giáo tiếp tục phát triển ở Lào, “sự đàn áp sẽ gia tăng, cả về quy mô lẫn cường độ”, và đồng thời than phiền rằng “chính phủ Lào khó có thể coi việc bảo vệ những người theo Kitô giáo là ưu tiên” do những thách thức về địa chính trị và kinh tế trong khu vực.
Minh Tuệ (theo CNA)
Nguồn: dcctvn.org