Truyền Động Lực Cho Người Giáo Viên – Bạn Là Người Gieo Hạt Thầm Lặng Trên Cánh Đồng Của Thiên Chúa

Đôi khi người ta nghĩ rằng khi chuông trường vang lên, một ngày học đã kết thúc. Nhưng bạn thì biết rõ: tiếng chuông ấy không khép lại sứ vụ, mà chỉ bắt đầu một phần thầm lặng hơn của nó. Khi lớp học trở nên yên ắng, khi sân trường vắng bóng người, bạn vẫn còn ở lại, vì nơi đó, trái tim bạn vẫn đang ở cùng các em.

Bạn ở lại sau giờ để kèm thêm cho một em nhỏ còn đánh vần chưa xong. Bạn cẩn thận dò bài đến khuya, viết từng lời nhận xét đầy tử tế. Bạn gửi tin nhắn cho phụ huynh không phải để “hoàn thành trách nhiệm”, mà bởi vì bạn thật sự quan tâm đến từng đứa trẻ được giao cho mình. Bạn không đếm số tiết mình đã dạy, không tính từng giờ ra về sớm hay muộn. Bởi với bạn, yêu nghề không nằm ở thời gian bỏ ra, mà nằm ở tấm lòng được trao đi.

Mỗi khi bạn kiên nhẫn lắng nghe một học sinh chậm hiểu, mỗi lần bạn giải thích lại bài với ánh mắt dịu dàng, bạn đang dạy các em một điều còn quý hơn kiến thức: cách kiên trì, cách tin vào chính mình, cách vượt qua nản lòng. Giáo viên tuyệt vời không dừng lại ở nội dung trong sách giáo khoa. Họ đi xa hơn, vào những điều vô hình nhưng chạm tới tâm hồn: lòng dũng cảm, sự tử tế, và cả niềm hy vọng.

Bạn có thể không đứng trên sân khấu, không có những tràng pháo tay. Nhưng ánh sáng nơi bạn, nằm trong ánh mắt học sinh mỗi ngày một sáng hơn, tự tin hơn. Tấm lòng của bạn, được khắc ghi không phải trong giấy khen, mà trong những thay đổi âm thầm nơi các em: một em biết chia sẻ hơn, một em biết xin lỗi, một em dám ước mơ trở lại. Và chính vì điều đó, bạn là một giáo viên tuyệt vời, không cần chứng minh điều gì, chỉ cần tiếp tục trung thành.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt, cảm thấy công việc quá lặng thầm… Hãy nhớ rằng: chính trong những việc không tên, không ai thấy ấy, bạn đang tạo nên những điều kỳ diệu. Một lời khích lệ đúng lúc, một cái nhìn đầy hy vọng, một buổi kèm thêm sau giờ, có thể là điều khiến một học sinh thay đổi cả hành trình đời mình. Tâm huyết bạn trao đi hôm nay, có thể sẽ là điều quý giá nhất mà các em mang theo suốt cuộc đời.

Giáo dục, suy cho cùng, không phải là sự truyền đạt đơn thuần. Đó là hành vi yêu thương sâu sắc, là một lời “xin vâng” với Thiên Chúa trong đời sống thường ngày. Khi bạn dạy, bạn không chỉ nói với học sinh, bạn đang thưa với Chúa rằng bạn sẵn lòng dẫn dắt, sẵn lòng kiên nhẫn, sẵn lòng phục vụ bằng cả trái tim.

Bạn là người gieo hạt. Bạn đang làm việc trên cánh đồng của Thiên Chúa. Và từng hạt mầm yêu thương bạn âm thầm vun trồng hôm nay, sẽ nở hoa trong mùa ân sủng của Người.

Bình Nguyên SPC (Theo Crystal Tummala)

Bài Liên Quan

Truyền Động Lực Cho Giáo Viên – Thắp Sáng...

Trong sứ mạng giáo dục, một mục tiêu rõ ràng không chỉ là một phần của kế...

Truyền Động Lực Cho Giáo Viên – Mỗi Lựa...

Không ai có thể đếm được bao đêm bạn ngồi lại bên giáo án, cẩn thận chỉnh...

Truyền Động Lực Cho Giáo Viên – Người Đồng...

Một Hành Trình Bắt Đầu Từ Trái Tim Có bao giờ bạn lật lại những trang ký...

Truyền Động Lực Cho Giáo Viên – Dám Bắt...

Bạn còn nhớ không... cái ngày đầu tiên bạn xách vali, rời khỏi căn phòng quen thuộc,...