- Lời Chúa
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”.35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
- Suy niệm
Lời chào “Mừng vui lên” của thiên sứ Gabriel mời gọi Đức Maria bước vào kế hoạch cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa. Lời chào ấy cho thấy rằng, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa thật là huyền nhiệm, nhất là đối với những tâm hồn Mẹ thật sự khao khát được chạm đến mầu nhiệm thân mật với Ngài.
Một khoảnh khắc gặp gỡ đầy ngỡ ngàng, bối rối, một thái độ chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn khi Đức Maria đối diện với mầu nhiệm khó hiểu được mạc khải. Vì Thiên Chúa không phải lúc nào cũng biểu lộ chính mình theo cách suy nghĩ hoặc mong đợi thông thường của chúng ta. Ngài đảo ngược từ cách nhìn, cách tin và cách hành động của chúng ta.
Thiên Chúa, Đấng làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta cũng là Đấng trấn an mọi xao xuyến chúng ta trước sự biểu lộ choáng ngợp này: “Maria, xin đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa…Đức Chúa ở cùng bà”. Ngay cả khi Chúa đến quấy rầy sự bình yên của chúng ta, thì đó cũng là để củng cố sự bình yên ấy hơn nữa.
Vì đối với Thiên Chúa, điều tốt nhất luôn là điều nằm trong kế hoạch Ngài sẽ xảy đến. Một khi chúng ta có một niềm tin mạnh mẽ, hoàn toàn dấn thân cho ân sủng, thì sẽ can đảm, kiên quyết theo Chúa đến cùng.
Mỗi người chúng ta đều được hưởng ân sủng đặc biệt, vì mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương và theo cách riêng. Nhưng Thiên Chúa không thể thực hiện một sáng kiến lâu dài nào nếu không có sự cộng tác tự do và trọn vẹn của chúng ta.
Đây là lý do tại sao lời cầu nguyện của Đức Maria có thể trở thành lời cầu nguyện của chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin hãy thực hiện cho tôi theo lời sứ thần.” Như thế, chúng ta sẽ đi vào chính chương trình tốt lành của Ngài.
- Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vương, Lời thưa Fiat đầy niềm tin của Mẹ, là lúc Ngôi Lời Nhập Thể đã bước vào thế gian, như chiếc chìa khoá vạn năng mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử cứu độ.
Xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ, mở lòng cho Thánh Thần biến đổi sự đơn hèn của mình thành mảnh đất tốt, nơi sự sống mới nảy mầm. Amen.
- Quyết tâm
Mau mắn thi hành thánh ý Chúa với lòng khiêm hạ.