Source: https://censor.net/en/n3546732
Các Giáo hội Kitô và Hội đồng các Tôn giáo tại Ucraina đồng thanh lên án vụ Nga tấn công vào thành phố Sumy, hôm Chúa nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng Tư vừa qua, và kêu gọi chấm dứt đổ máu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Vụ tấn công đã làm cho 34 người thiệt mạng, trong đó có bảy trẻ em, và 119 người bị thương, trong số những người bị thương này có 19 trẻ em. Vụ này đã gây phẫn nộ trong dư luận thế giới.

Trong tuyên ngôn chung, công bố hôm 14 tháng Tư vừa rồi, Hồi đồng Liên Ucraina của các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo khẳng định rằng “Qua những hành động này, chúng tôi nhận thấy: đối với một quốc gia tự nhận là Santa Rus, Nước Nga Thánh, trong thực tế không có gì là thánh. Tại đó, vắng bóng một yếu tố cơ bản nhất, đó là sự tôn trọng đối với việc cử hành các lễ của Kitô giáo và Do thái giáo. Chúng tôi, các thủ lãnh của các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo, mạnh mẽ lên án những hành động khủng bố do Liên bang Nga gây ra chống lại các thành thị và làng mạc ở Ucraina”.

“Chúng tôi kêu gọi các cường quốc chính của thế giới hãy đề ra các biện pháp cần thiết để chặn đứng cuộc tấn kích quân sự của Nga chống Ucraina và để củng cố khả năng tự vệ của Ucraina, cũng như để bảo vệ các nhân mạng”.

Cả Hội đồng các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, cũng kêu gọi những người trực tiếp gây ra những cuộc tấn công đáng lên án như thế hãy chấm dứt đổ máu những người vô tội. Hành động của họ chứng tỏ tham vọng về lãnh thổ và chính trị. “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới hãy bảo vệ các nạn nhân của những vụ tấn kích như thế và, bằng mọi phương thế có sẵn, hãy kêu gọi những kẻ trách nhiệm trả lời về những hành động như thế”.

Trong thông cáo, Mục sư Jerry Pillay, người Nam Phi, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết, đã nhắc lại rằng chỉ mới cách đây hơn một tuần lễ, ngày 04 tháng Tư vừa qua, một tên lửa đạn đạo của Nga đã rơi trúng một sân chơi ở Kryvyi Rih, thuộc miền trung Ucraina, giết hại 19 thường dân, trong đó có 9 trẻ em. Nhưng cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm 13 tháng Tư còn gây chết người hơn nữa.

“Cả trong Tuần Thánh này, sự tàn bạo và gian ác của con người vẫn không nguôi, trái lại, nó tiếp tục đốn ngã những nạn nhân vô tội… – Mục sư Pillay nói – nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, nhân danh tất cả các Giáo hội thành viên Hội đồng Đại kết, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình trong Tuần Thánh này, để bạo lực được chấm dứt và cầu cho sự hoán cải của những tâm trí tập trung vào chiến tranh trong tâm hồn để họ tìm kiếm hòa bình và công lý, nền tảng của hòa bình đích thực.”

Trong khi đó, tại Ucraina, Đức cha Vasyl Tuchapets, Giám mục Công giáo của Giáo phận Kharkiv, nơi có thành phố Sumy, cho biết “dân chúng bị sốc. “Chúng tôi đau buồn khi được tin về vụ xảy ra ở Sumy. Các tên lửa của Nga đánh vào trung tâm thành phố. Ngày mà dân chúng chuẩn bị đại lễ của Kitô giáo, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đã trở thành ngày đau thương cho Sumy và toàn Ucraina… Không có lời nào để lột tả hết được! Chúng tôi chia buồn với gia đình các nạn nhân. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đã chết và những người bị thương”.

Về phần Đức cha Vitaly Krivitsky, giám mục của Giáo phận Công giáo Latinh Kiev-Zhytomyr, ngài cũng mạnh mẽ lên án vụ thảm sát và viết trên facebook của Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh rằng: “Một vài nhà chính trị đã quên nguyên tắc: “không thể đối thoại với những kẻ khủng bố’.

Đức cha cảnh giác chống những nhà chính trị đang bó buộc một hiệp định không có công lý cũng chẳng có luân lý, nhắm thương thuyết để làm giàu, nhưng đó là thứ giàu có bằng tiền bạc oán thù và bằng máu. “Thiên Chúa là vị phán xét họ và lịch sử cũng vậy. Cả những kẻ độc tài khát máu và những kẻ đồng loã sẽ thấy chỗ của họ trong các sách giáo khoa về lịch sử trong tương lai, như những thí dụ ô nhục”.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org