Cam Kết Hòa Bình Xuất Phát Từ Việc Chiêm Ngắm Dung Mạo Của Chúa Giêsu Hài Đồng

Giám đốc biên tập của Vatican News suy tư về Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Hòa bình, trong đó ngài kêu gọi nhân loại vượt qua cám dỗ coi hòa bình là điều xa vời và bất khả thi, từ bỏ “lý luận gây hấn và đối đầu” cho rằng hòa bình có thể đạt được thông qua việc chạy đua vũ trang.

“Không gì có sức mạnh thay đổi chúng ta mạnh mẽ như một đứa trẻ. Có lẽ chính suy nghĩ về con cái của chúng ta và những người khác cũng dễ bị tổn thương như vậy mới khiến ta canh cánh trong lòng”.

Đây là những lời mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đã sử dụng trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình.

Thiên Chúa Toàn Năng, khi trở thành người, chấp nhận trở nên một Hài Nhi hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ, theo logic của sự nhỏ bé, và chọn đến thế gian trong cảnh nghèo khó của một chuồng gia súc và trong sự tối tăm của một vùng ngoại vi thuộc Đế chế La Mã. Ngài là “một Thiên Chúa không có khả năng tự vệ, qua đó nhân loại chỉ có thể nhận ra mình được yêu thương bằng cách chăm sóc Ngài”.

Khi chiêm ngắm Hài Nhi vấy, nhân vật trung tâm trong các cảnh Hang đá Giáng sinh, chúng ta không thể không cảm thấy thương xót trước bi kịch của biết bao trẻ em là nạn nhân của chiến tranh: những đứa trẻ đã chết dưới làn bom đạn ở Ukraine; những đứa trẻ thiệt mạng ở Gaza – trước hết là do mưa tên lửa và giờ đây là do giá rét, bởi vì viện trợ nhân đạo khó lòng đến được với chúng; và những đứa trẻ đã chết trong nhiều cuộc xung đột bị lãng quên ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Lời mời gọi mà Đấng kế vị Thánh Phêrô gửi đến cả các tín hữu lẫn những người không có đức tin là hãy đón nhận và công nhận hòa bình, vượt qua cám dỗ coi đó là điều xa vời và bất khả thi.

Đối với người Kitô hữu, hòa bình và bất bạo động có nguồn gốc sâu xa từ lời nói và thái độ của Chúa Giêsu, Đấng đã truyền cho Phêrô – khi ông cố gắng bảo vệ Ngài – phải tra gươm vào vỏ.

Hòa bình mà Chúa Kitô Phục Sinh loan báo cho thế giới là nền hòa bình không vũ trang và không vũ khí; đó là một thực tại cần được bảo vệ và nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng ta, trong các mối tương quan, trong gia đình, trong cộng đồng và trong đất nước chúng ta. Lịch sử dạy chúng ta rằng, ngay cả với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta thường quên điều này, khiến bản thân trở thành kẻ đồng lõa trong những cuộc chiến tranh bi thảm và các hành vi bạo lực.

Ngày nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng có nguy cơ coi hòa bình như một lý tưởng xa vời, đến mức biện minh cho chiến tranh như một phương tiện để đạt được nó.

Trong các cuộc tranh luận công khai và trên các phương tiện truyền thông, một thứ logic gây hấn và đối đầu dường như đang chiếm ưu thế, theo đó việc “không trang bị đầy đủ cho chiến tranh” lại bị coi là một điều thiếu sót.

Đây là một lối tư duy gây bất ổn và cực kỳ nguy hiểm, vượt xa nguyên tắc tự vệ chính đáng và dẫn chúng ta đến vực thẳm của một cuộc xung đột thế giới mới, với những hậu quả khó lường và tàn khốc.

“Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta phải chứng tỏ rằng hòa bình không phải là điều không tưởng bằng cách nuôi dưỡng sự sáng tạo mục vụ chu đáo tận tâm và mang lại sức sống”, Đức Thánh Cha viết.

Thay vì tiếp tục đường hướng gia tăng chi tiêu quân sự không ngừng – vốn đã đạt 2,5% GDP toàn cầu; thay vì đầu tư hàng ngàn tỷ đô la vào các công cụ giết chóc và hủy diệt, như chúng ta đã thấy, nhằm san bằng trường học và bệnh viện; thay vì tự thuyết phục mình rằng an ninh của chúng ta nằm ở việc tái vũ trang và răn đe – chúng ta cần sự can đảm hướng tới hòa bình.

Chúng ta cần mở lại con đường ngoại giao, đàm phán, hòa giải và luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường các thể chế quốc tế.

Chúng ta đừng để những lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV trở thành tiếng kêu đơn độc giữa sa mạc. Chúng ta đừng để vị Giám mục thành Rôma đứng cô độc một mình. Chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng vào lời nói của ngài và nhìn vào lịch sử để hiểu được tính thực tế trong những phát biểu của ngài, cũng như của những vị tiền nhiệm, điều thường bị phớt lờ.

Chúng ta được kêu gọi “khuyến khích và hỗ trợ mọi sáng kiến ​​về tinh thần, văn hóa và chính trị nhằm giữ vững niềm hy vọng, chống lại sự lan rộng của những quan điểm bi quan, như thể những động lực liên quan là sản phẩm của những thế lực vô hình, phi cá nhân hoặc những cấu trúc độc lập với ý chí con người”.

Hòa bình là điều khả thi, và việc gấp rút tái vũ trang một cách liều lĩnh không phải là cách để bảo vệ nền hòa bình đó. Đối với người Kitô hữu, hòa bình mang hình ảnh mong manh của Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, mong manh như mọi đứa trẻ.

Chớ gì chúng ta để cho trái tim mình được soi sáng bởi Dung mạo ấy và bởi lời tuyên bố hòa bình vang vọng trong đêm Giáng Sinh đầu tiên. chúng ta hãy để trái tim mình được soi sáng bởi Khuôn Mặt ấy và bởi lời tuyên bố hòa bình vang vọng trong đêm Giáng Sinh đầu tiên.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Nguồn: dcctvn.org

Bài Liên Quan

Loan Báo Tin Mừng Với Nền Tảng Số (Digital...

WHĐ (20/12/2025) - Bài viết này suy tư về sứ mạng loan báo Tin mừng trong bối...

Công Bố Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày...

Sáng ngày 18 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát...

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Sẽ Được Phong Chân...

Trong thư đề ngày 19/12/2026, gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng...

Đức Thánh Cha Sắp Dọn Vào Ở Tại Căn...

Theo trang mạng Rome Reports, truyền đi ngày 07 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô...

Chủ Tịch Ủy Ban Nghiên Cứu: Không Chấp Nhận...

Sau bốn năm làm việc, Ủy ban do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập để nghiên cứu...

Sống Tinh Thần Caritas Trong Mùa Vọng Năm Thánh...

Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự kiên định của...