Từ việc té xe cận kề cái chết cho đến việc được chữa lành không di chứng gì và đọc bài đọc trong buổi lễ phong thánh cho người đã cứu mình. Carlo đã cứu cả hai chúng tôi. Carlo cứu Valeria và cứu cả tôi. Valeria là con một. Khi sắp mất người tôi yêu thương nhất và đột nhiên những chuyện như thế này xảy ra, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Liliana Valverde, mẹ của Valeria
Valeria bị tai nạn xe đạp suýt chết ở Florence. Cô từ Costa Rica đến Assisi ngày 9 tháng 7. Cô chưa hề biết Carlo Acutis.
Liliana Valverde:
Nếu hỏi tôi điều gì xui khiến tôi làm như vậy, tôi sẽ không có câu trả lời hợp lý. Tôi chỉ cảm thấy có một cái gì đó, và như Carlo đã nói: “Không phải tôi mà Chúa!” Chúa đã dùng tôi như một công cụ cho việc này: đến Assisi cầu nguyện trước mộ Carlo ngày 9 tháng 7 trong khoảng bốn giờ. Ngay khi chúng tôi rời khỏi đền thờ nơi đặt thi hài của Carlo, tôi cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra. Tôi tin chắc con tôi sẽ sống.
Khi tôi rời Assisi để đi tàu về Florence, tôi tin chắc Valeria sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, vì điều quan trọng là bạn phải biết không chỉ chữa lành về mặt thể chất, nhưng một phép lạ lớn khác là Valeria không cần phải điều trị. Liliana Valverde
Ngay từ đầu, đối với mẹ của Valeria, mọi thứ đều là phép lạ; lời chuyển cầu bây giờ đã được Vatican chính thức công nhận, là phép lạ bật đèn xanh cho Carlo được phong thánh. Liliana Valverde
Điều có thể là một niềm tin – tôi luôn rất lý trí – đây là phép lạ theo mọi cách. Và, trên thực tế, xét về mặt y khoa, với những người không tin, các bác sĩ đã chứng minh, khi cô bị tai nạn ngày 2 tháng 7, Valeria đến bệnh viện với kết quả khám nghiệm ngày 18 tháng 7, bác sĩ đã chụp hình lại, kết quả cho thấy não của cô đã hoàn toàn bất động.
Liliana đã gặp bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo. Cô cám ơn bà cho tất cả tất cả những gì Carlo đã làm cho Valeria. Một trong những ước mơ của tôi là được gặp mẹ của Carlo vì với tôi, bà là người gần gũi Carlo nhất. Khi tôi gặp bà ở Assisi, tôi đã ôm bà thật chặt và yêu mến bà. Liliana Valverde, Mẹ của Valeria
Một cái ôm của một bà mẹ dành cho một bà mẹ, gắn kết hai đứa con của họ. Valeria sống cuộc sống bình thường, như bất kỳ phụ nữ trẻ nào cùng thời; sự bình thường mà Carlo được biết đến. Con của Liliana đã lành, giờ đây bà Antonia chắc chắn người con trai thánh thiện của bà đang ở trên thiên đàng.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn